Mỗi ngày nhiếp ảnh gia tên Clare Gibson (sống ở Edmonton, Canada) đã đăng tải một ảnh mà cô này chụp, và thói quen này đã kéo dài trong suốt hơn 10 năm, hiện tại cô vẫn đang tiếp tục.
Ảnh ở ngày 3125.
Bắt đầu từ năm 2012, cô đã cố gắng không bỏ sót một ngày nào, trong suốt 3652 ngày liên tục, cô đều đăng một tấm ảnh và vẫn tiếp tục để bước qua năm thứ 11 cho dự án này. Gibson ước tính cô đã chụp khoảng 150.000 bức ảnh trong suốt 10 năm qua.
Ảnh ở ngày 1832.
Ảnh ở ngày 3125.
Bắt đầu từ năm 2012, cô đã cố gắng không bỏ sót một ngày nào, trong suốt 3652 ngày liên tục, cô đều đăng một tấm ảnh và vẫn tiếp tục để bước qua năm thứ 11 cho dự án này. Gibson ước tính cô đã chụp khoảng 150.000 bức ảnh trong suốt 10 năm qua.
Ảnh ở ngày 1832.
Gibson được truyền cảm hứng sau khi cô đọc một tờ tạp chí nhiếp ảnh do Dewitt Jones biên soạn.
Ảnh được ghép từ rất nhiều ảnh của cô.
Khi đó dự án của Dewitt Jones diễn ra trong 100 ngày và anh này thực hiện bằng iPhone, Gibson cũng lần đầu tiên sở hữu một chiếc iPhone cho nên cô cũng đã thử và thành công với dự án này.
Sau khi hoàn thành một 100 ngày đầu tiên, cô cảm thấy rất tuyệt vời và cô tiếp tục thực hiện thêm 1 năm nữa, cứ vậy tiếp tục cho đến bây giờ.
Ảnh ở ngày 3643.
Sau gần 10 năm, Gibson đã sử dụng rất nhiều các máy ảnh khác nhau, từ iPhone đời đầu cho đến các máy ảnh chuyên nghiệp.
Quảng cáo
Ảnh ở ngày 3624.
Cô sử dụng iPhone ở các góc fisheye, macro và wide. Còn máy ảnh cô sử dụng là Canon Rebel, sau đó cô nâng cấp lên Canon 7D II.
Ảnh ở ngày 3518.
Sau này, cô tiếp tục sắm thêm các máy ảnh MRL thuộc dòng Canon EOS R, đầu tiên là EOS R sau đó là EOR R5.
Ảnh ở ngày 3456.
Quảng cáo
Cô chia sẻ là vẫn thích 7D nhất, vì nó có tốc độ ấn tượng để cô chụp các khoảnh khắc tự nhiên tốt hơn. Còn đối với EOS R và R5 cùng hệ thống lens RF nhiều công nghệ hơn, hỗ trợ được nhiều hơn cho cô.
Ảnh ở ngày 3402.
Ảnh ở ngày 3342.
Ảnh ở ngày 2966.
Anh em có thể xem hình ảnh từ dự án của Gibson tại đây.