Không phải đâu bạn ạ.
Trên đời này có những thứ tác dụng của nó không phải giống hệt với chức năng mà nó được sinh ra.
Với những người yêu thích Apple, đặc biệt là những người thế hệ thần tượng Steve Jobs như tôi thì mỗi lần mở bán iPhone đó là một ngày lễ hội.
Các bạn thích Black Pink bỏ cả chục triệu đi nghe hát và đó là đam mê của bạn, còn tôi và những Táo Nô như tôi thì ngày ra trả hàng của Apple chính là một Concert tuyệt vời.
Có người sẽ nói, iPhone mới đâu có gì nâng cấp mới. Chẳng quan trọng bạn ạ. Tham gia một Lễ hội thì không khí, sự háo hức của cái ngày đó mới là niềm vui.
Trên đời này có những thứ tác dụng của nó không phải giống hệt với chức năng mà nó được sinh ra.
Với những người yêu thích Apple, đặc biệt là những người thế hệ thần tượng Steve Jobs như tôi thì mỗi lần mở bán iPhone đó là một ngày lễ hội.
Các bạn thích Black Pink bỏ cả chục triệu đi nghe hát và đó là đam mê của bạn, còn tôi và những Táo Nô như tôi thì ngày ra trả hàng của Apple chính là một Concert tuyệt vời.
Có người sẽ nói, iPhone mới đâu có gì nâng cấp mới. Chẳng quan trọng bạn ạ. Tham gia một Lễ hội thì không khí, sự háo hức của cái ngày đó mới là niềm vui.
Mỗi năm có được 1 ngày Tết Tây, 1 ngày Tết Ta, với Táo Nô sẽ có thêm ngày Tết trả hàng iPhone nữa bạn ạ.
Đây là 1 ngày Tết đúng nghĩa với fan của Apple, tôi không hề ngoại lệ, ngày trả hàng tôi chẳng thể ngủ được, như một đứa trẻ háo hức được về quê ông bà chơi hồi bé vậy.
Dùng tiền như vậy có thực sự là bừa bãi và phí phạm không? Không hề bạn nhé.
Chi phí cho mỗi lần lên đời từ 14 Pro Max lên 15 Pro Max chỉ vẻn vẹn khoảng 10 triệu. Hoặc hơn xíu.
Nếu ngay khi ra mắt bạn đặt hàng luôn thì 1 chiếc iPhone bản Pro Max 256Gb chỉ có giá khoảng 33~34 triệu.
Sau 1 năm dùng thì nó vẫn được bán giá với giá khoảng 23 triệu ~ 24 triệu.
Tính tròn là 10 triệu.
Vậy thử nhẩm tính 1 năm là 12 tháng. Vị chi chia 10 triệu cho 12 tháng là 833k/tháng. Nếu chia ra cho 30 ngày thì vị chi mỗi ngày là 27k.
Mỗi ngày bạn uống 1 cốc cà phê hoặc trà sữa 30k. Trong khi đó Táo Nô không uống cà phê và tiết kiệm 27k thôi là sau 1 năm đã được lên đời mới nhất của chiếc điện thoại cao cấp nhất nhà Táo rồi.
Quảng cáo
Mà khi bạn dùng một chiếc điện thoại cao cấp nhất của năm đó bạn được gì?
Chẳng cần phải phân tích thì bạn cũng biết, đó là một niềm vui, một niềm tự hào, một sự tự tin nhất định.
Với mỗi cô gái thì chiếc điện thoại đời mới gần như không còn là một thứ để nghe gọi nữa, mà đó là một loại trang sức mà họ luôn đem theo mình. Ngay cả khi ngồi ị.
Vậy với 27k mỗi ngày, không uống 1 cốc cà phê hoặc trà sữa mỗi ngày thì cả đời này bạn sẽ được dùng điện thoại cao cấp nhất của Apple. Vậy đâu phải là giàu đâu. Đâu phải là hoang phí đâu.
Với mỗi ông chồng thì niềm vui của vợ là quan trọng nhất. Tôi chẳng bao giờ nghĩ tôi mua điện thoại cho vợ cả. Điều tôi nghĩ đó là tôi mua niềm vui cho cô ấy. Niềm vui của vợ của bạn trong 1 năm chỉ với 10 triệu đồng có đáng hay không? Quá rẻ bạn ạ.
Tâm thư này tôi viết chơi chơi, nhân dịp đặt mua 2 con iPhone mà bị cửa hàng Bom trả cho mỗi 1 cái. Sáng nay xếp hàng 001 đầu tiên luôn mà họ không thèm nể nang trả đủ hàng cho mình
Quảng cáo
Ngồi ngậm tăm chờ họ trả cái thứ 2…
Thế nhé, tạm biệt anh em Táo Nô và xin chào anh em Sung nô và các bạn vào đây đọc giải trí hóng hớt.
Nguyễn Minh Ngọc ™️
https://www.facebook.com/Gemslight.Nguyen/posts/pfbid02Ksd3X8cQW5zijzrBrbG2NxGfTCoSpziZGChZbwcHjpaApABY9q6Men4JXHdqg1DKl
Nguyễn Minh Ngọc
Những người mua iPhone 15 Pro Max có phải thừa tiền?
Không phải đâu bạn ạ.
Trên đời này có những thứ tác dụng của nó không phải giống hệt với chức năng mà nó được sinh ra.
Với những người yêu...
facebook.com