Bọn này nghe giống mấy thằng xàm l** chuyên đi ăn không rồi đánh giá này kia theo kiểu reviewer hạng sang. Chứ mà để thưởng thức hương vị thì đi hết cái châu á này tìm ko hết những cửa hàng nhỏ gia truyền có những món ăn mà bố chúng nó cũng ko chê nổi, nên là cho thên cái sao michelin vào chỉ tổn hao ví người ăn
Thông thường, đa số các quán ngon nổi tiếng, danh hiệu này nọ... chủ yếu dành cho khách du lịch. Dân bản địa hầu như không đến bao giờ mà thường ăn những chỗ khác, ngon bổ rẻ hơn nhiều.
Ăn dở tí nhưng quán vắng vẻ thoáng đãng. Ăn uống mình ghét nhất là xếp hàng chen chúc quán đông kịt. Đi Sing mình toàn chui vô food court bên china town với khu phức hợp ăn, nhiều món, rẻ, chất lượng món ăn khá tốt.
chất lượng món ăn đúng là theo thời gian có thể bị thay đổi không còn ngon, nhưng sao michelin là 1 thứ gì đó rất hãm tài 😆 bởi vậy nhiều nhà hàng lớn, nhiều quán ngon , có cho sao cũng bị từ chối, bởi 1 khi dính vào Michelin, và bị gỡ sao mn sẽ đều khinh bỉ cái quán, nhà hàng đấy, trong khi nó không đáng bị như vậy
Đã từng ăn và thấy cũng bình thường. Không đến nỗi xuất sắc như báo chí khen ngợi. Dân Sing nó cũng chỉ ăn chỗ khác cho đỡ phải xếp hàng, còn lại toàn khách du lịch. 😁