Núi Pusilung có đúng như giang hồ đồn thổi?

harrynghiem
18/4/2024 4:26Phản hồi: 0
Núi Pusilung có đúng như giang hồ đồn thổi?
Chắc chắn bạn đã nghe đủ những lời đồn đại về đỉnh núi Pusilung - một điểm đến khó khăn, mà các nhà du lịch thường truyền tai nhau. Liệu thông tin đó có phản ánh đúng thực tế về Pusilung không? Hãy cùng theo dõi chia sẻ của Chị Nguyễn Thanh Phương về hành trình leo núi này trong vòng 3 ngày 2 đêm.
431606384-3694399944212518-2467425065570596478-n.jpg

Pusilung có khó không?

431823770-3694401370879042-5572005306028000721-n.jpg
Kế hoạch leo núi Pusilung đã từng nảy sinh trong tâm trí tôi từ rất lâu. Dù đã có nhiều lần bỏ lỡ, nhưng cuối cùng, cơ hội đã đến và quyết định tham gia cùng tôi là Phạm Hương.

Có lẽ bạn đã nghe đủ về sự khắc nghiệt và khó khăn của đỉnh Pusilung. Nhưng với những ai đam mê núi rừng mãnh liệt thì không có núi nào là xấu. Mỗi ngọn núi đều ẩn chứa một vẻ đẹp đặc biệt và hấp dẫn. Đúng vậy, quan điểm về sự đẹp và xấu thực sự phụ thuộc vào góc nhìn và trải nghiệm của từng người. Đối với hai phụ nữ U60 và U50 như chúng tôi, Pusilung thực sự là một điểm đến đáng trải nghiệm trong hành trình leo núi của chúng tôi.
pusilung-doi-co-chay.jpg

Mặc dù đỉnh núi Pusilung có vẻ xa xôi, rất xa, nhưng đừng nghĩ rằng nó xấu đâu nhé. Tại đây, bạn có thể tận hưởng cảm giác ngắm nhìn mây trôi và dãy núi mênh mông, để cảm nhận sự hùng vĩ của vẻ đẹp núi non Việt Nam. Điều quan trọng là bạn cần sẵn sàng với ý chí mạnh mẽ, sức khỏe tốt và luôn theo dõi tình hình thời tiết để đảm bảo một chuyến đi suôn sẻ và an toàn.


Lịch trình tour leo núi Pusilung 3 ngày 2 đêm

Ngày 0: Khởi hành từ Hà Nội đến Mường Tè, Lai Châu

Pusilung-mua-co-chay.jpg

Hiện nay, để đi từ Hà Nội đến Mường Tè, Lai Châu bằng xe giường nằm, bạn có thể lựa chọn dịch vụ của nhà xe Ngân Hà (0971.9697.98), đưa ra 2 lịch trình cố định vào các giờ 18h và 19h. Tuy nhiên, nếu số lượng hành khách ít, họ có thể điều chỉnh và chỉ chạy một chuyến vào 18h.
Lưu ý: Dựa trên kinh nghiệm cá nhân khi đi xe giường nằm, tôi khuyên bạn nên chọn giường ở tầng 2 để tránh việc nếu có quá đông hành khách, tầng 1 sẽ nằm đầy và bạn có thể phải nằm trên sàn hành lang, không thoải mái.

Ngày 1: Trải nghiệm lán Pusilung Lai Châu

Núi Pusilung có rất nhiều cây hoa trắng muốt cả cây.jpg

Khi rạng sáng 6 giờ, ngay khi ánh bình minh mới bắt đầu hiện rõ, tôi đã đặt bước chân đến bến xe Mường Tè, sẵn sàng cho hành trình leo núi mới. Hai anh em Porter, những người bạn đồng hành thân quen, đã đón chúng tôi tại bến xe. Sau khi gửi đi những vật dụng cần thiết cho ngày leo núi và nghỉ ngơi tại một nhà nghỉ tiện nghi, với điều hòa và nước nóng lạnh đầy đủ, chúng tôi đã thưởng thức một bữa phở sáng vào lúc 7h15 trước khi khởi hành bằng xe máy của hai anh em Porter đến xã Pa Vệ Sử.
433905171-3694402524212260-3609386996014544622-n.jpg

Sau khi vượt qua ba trạm khai báo thông tin cần thiết trước khi leo núi, chúng tôi cuối cùng đã đặt chân tới thủy điện và bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi Pusilung từ chân núi vào lúc 8h40. Ngay từ điểm xuất phát, con đường đã trở nên dốc đứng. Ánh nắng chói chang cùng với việc bôi kem chống nắng không đủ để bảo vệ làn da khỏi cảm giác cháy rát. Mệt mỏi do leo dốc khiến cơ thể tôi kiệt sức.

Chúng tôi đã đặt mục tiêu cho từng chặng đường và cố gắng vượt qua mỗi bậc thang và điểm dừng chân là lán ông bà La Hủ. Sau một thời gian nghỉ ngơi và chụp ảnh kỷ niệm, chúng tôi tiếp tục hành trình, vượt qua những đoạn dốc lên xuống và băng qua khu rừng nguyên sinh mát mẻ.
434029988-3694401554212357-8203261220136462987-n.jpg

Quảng cáo


Khi chúng tôi đến lán vào khoảng 16h, niềm vui lấp lánh khi chúng tôi nhìn thấy nơi đó tươi đẹp và gọn gàng. Sau một ngày dài với hành trình hơn 7km, chúng tôi ngã lăn ra ngay lập tức vì quá mệt. Tuy nhiên, những lo lắng về ngày mai, với quãng đường 16km tiếp theo để chạm đỉnh núi Pusilung, vẫn hiện hữu trong tâm trí, nhưng tôi tự nhủ rằng tôi sẽ vượt qua được. Buổi tối, chúng tôi vẫn kịp thưởng thức cảnh trăng sáng trên bầu trời trước khi rời xa thế giới bên ngoài để tìm giấc ngủ yên bình.

Ngày 2: Chinh phục đỉnh núi Pusilung

434019207-3694403864212126-518335338161248774-n.jpg

Hai anh em Porters đã sẵn sàng từ 3 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ cho hành trình, trong khi chúng tôi tỉnh dậy vào lúc 3 giờ 30 phút. Chúng tôi tự mang theo thức ăn cho buổi sáng để tranh thủ thời gian xuất phát sớm. Sau đó, chúng tôi đã thưởng thức một ít cafe để tỉnh táo trước khi bắt đầu. Tuy nhiên, đến 4h40, chúng tôi mới có thể xuất phát trong tâm trạng hào hứng chuẩn bị chinh phục đỉnh núi Pusilung.

May mắn, ánh trăng soi sáng, tạo ra một không gian huyền ảo mỗi khi bước chân di chuyển. Chúng tôi đã cố gắng khởi hành sớm để tránh ánh nắng mặt trời gay gắt. Hôm nay cũng may mắn có mây, giúp giảm bớt cảm giác nóng bức so với ngày trước đó.
434463730-3694401904212322-1555313519167632784-n.jpg

Đến 8h30, chúng tôi đã tiến vào rừng nguyên sinh trước khi ánh nắng trở nên quá gay gắt. Lúc 10 giờ, chúng tôi đến ngã ba, điểm cao nhất, nơi chúng tôi theo dõi đường biên giới Việt-Trung. Cảm giác kỳ lạ khi mỗi bước chân đi qua khu vực này, bên phải là Trung Quốc và bên trái là Việt Nam. Chúng tôi đã dừng nghỉ trưa tại đây lúc 10h30, vì đã leo sớm nên cảm thấy đói. Ăn trưa với gà luộc chấm gia vị chanh, thực sự ngon miệng sau một hành trình mệt mỏi.

Lúc 12h30, chúng tôi đạt đến đỉnh núi Pusilung, mệt nhưng không quá sức. Lúc 12h50, chúng tôi bắt đầu rời đỉnh và trở về lán. Hành trình xuống dốc không hề dễ dàng, tuy nhiên, với tôi, việc đi lùi là cách giảm cảm giác đau chân. Điều đáng chú ý là khi đi lên, không thấy nhiều khúc cua, nhưng khi trở về, có vẻ như khúc cua càng nhiều hơn. Điều này làm cho hành trình xuống dốc trở nên khó khăn và chậm lại. Bạn đồng hành về lán trước tôi một giờ, và lúc 18h35, tôi cũng đã trở về lán. Mặc dù đã tối, nhưng việc trở về an toàn cũng là một thành công cho ngày thứ hai dài nhất của hành trình.

Quảng cáo


434423951-3694401280879051-420477635540807235-n.jpg

Ngày 3: Xuống núi kết thúc hành trình


Sáng sớm, theo kế hoạch, chúng tôi dự định rời lán vào 6 giờ, nhưng đáng tiếc, trời lại mưa phùn, khiến kế hoạch phải trì hoãn. Tuy nhiên, may mắn đến khi vào khoảnh khắc 5 giờ, mưa tạnh, mây tan và ánh nắng bắt đầu lóe sáng. Chính vì điều này, vào 6 giờ 45 phút, chúng tôi đã lấy lại động lực, chia tay lán Pusilung và bắt đầu hành trình xuống núi.
lán ông bà La Hủ. 1 luống cà dại mọc sát hàng rào.jpg

Đến 9 giờ 30 phút, chúng tôi đã đặt chân đến lán ông bà La Hủ. Mặc dù chỉ gặp được bà, nhưng không khí ấm áp và sự mến khách của người dân địa phương vẫn lan tỏa khắp nơi.

Khi chúng tôi đến thủy điện vào 12 giờ 45 phút, tôi cảm thấy thật sự thảnh thơi và hạnh phúc sau một hành trình gian nan trên dãy núi Pusilung. Ánh nắng mặt trời phản chiếu trên mặt nước của hồ, tạo ra một khung cảnh tuyệt vời và mang lại cảm giác bình yên cho chúng tôi.

Kết luận

Kết thúc chuyến hành trình đầy kỳ vĩ trên dãy núi Pusilung đã vượt xa mong đợi của tôi. Mặc dù từ đầu đã nhận thức rằng sức mạnh của bản thân không đủ để vượt qua mốc 42, nhưng việc trở về Hà Nội với sức khỏe vẫn tốt và không gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, đều là những điều tuyệt vời không ngờ đến. Núi Pusilung không khó như bạn nghĩ, cứ đi rồi sẽ đến và quan trọng là hãy chuẩn bị thật tốt về sức khoẻ bạn nhé.

Nguồn: Nguyễn Thanh Phương
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019