Đây là review về Cây uống nước công cộng tại trung tâm Sài Gòn của mình. Hi vọng phần review sẽ hữu ích cho bạn nào muốn mua nhé, nếu bạn có câu hỏi gì thì hãy comment vô bài này nha.
Hôm nay mình tình cờ thấy ở phố đi bộ Nguyễn Huệ có một cây uống nước công cộng đầu tiên nên mình rất vui và trải nghiệm thử. Mình thấy đây là tín hiệu đầu tiên đáng mừng vì phúc lợi công cộng và các tiện ích xuất hiện phục vụ người dân. Mình cũng hay chạy bộ và lang thang, ở những nơi công cộng có nước uống như thế này sẽ rất là tiện lợi và văn minh.
Thông tin chung về Cây uống nước công cộng tại trung tâm Sài Gòn
Hôm nay mình tình cờ thấy ở phố đi bộ Nguyễn Huệ có một cây uống nước công cộng đầu tiên nên mình rất vui và trải nghiệm thử. Mình thấy đây là tín hiệu đầu tiên đáng mừng vì phúc lợi công cộng và các tiện ích xuất hiện phục vụ người dân. Mình cũng hay chạy bộ và lang thang, ở những nơi công cộng có nước uống như thế này sẽ rất là tiện lợi và văn minh.


Những thứ mình thích
Vị nước lọc bình thường, dễ uống, không mùi. Và đặc biệt hiện đại hơn một số nơi mình từng biết là ngoài uống trực tiếp còn có cả vòi nước để hứng vào bình. Chuyện đem bình nước theo châm nước hạn chế rất nhiều việc xả rác và tiêu dùng sản phẩm nhựa. Thật là văn minh và tiện ích.


Những thứ mình không thích
Nên mua hay không?
Chỉ là nước lọc thôi. Người ta ai cũng cần nước và người khát nước còn cần hơn nên nếu nhiều trụ nước công cộng được đặt nhiều nơi ở Thành phố có thể giúp thay đổi nhiều thói quen của cư dân ở thành phố đó. Rất mong được nhìn thấy nhiều tiện ích hiện đại văn minh của Sài Gòn.

Quảng cáo