Bài review về con Ipad Air 2 này của mình hơi khác biệt một chút, mình sẽ không nói về cấu hình, các thông số kỹ thuật hay hiệu năng, v.v… mà chỉ nói về những kỷ niệm của mình với nó - một thiết bị điện tử đã gắn bó với mình lâu nhất từ trước đến giờ.
Lý do mình muốn sở hữu em nó là do trước đó mình dùng em Nexus bị dính nước mưa và thế là em nghẻo luôn, chẳng muốn đi sửa. Lúc đó mình mới đi làm, có lương là mình phi ngay lên DigiWorld Hàng Bài tậu em nó về. Mấy năm đầu mình mê mẩn em nó, ngày nào cũng dùng. Thân hình em cân đối, nước da vàng óng và mặt căng mọng HD 😁.
Nước da vàng óng của em nó sau 7 năm
Cũng phải nói thêm là hồi đó mình làm hướng dẫn viên, hay phải đi nhiều nên em luôn được mình ưu ái mang theo từ trong nước ra ngoài nước. Em phục vụ mình tận tình, từ A tới Z, cho mình nghe nhạc, đọc sách, xem phim và cho nhiều thứ nữa.... Cũng phải nói là em rất khoẻ, phục vụ mình cả ngày mà đến tối vẫn tràn đầy sức sống. Mình thì mệt nên đành bảo em nghỉ, cho em lấy lại sức và sáng mai tiếp tục.
Lý do mình muốn sở hữu em nó là do trước đó mình dùng em Nexus bị dính nước mưa và thế là em nghẻo luôn, chẳng muốn đi sửa. Lúc đó mình mới đi làm, có lương là mình phi ngay lên DigiWorld Hàng Bài tậu em nó về. Mấy năm đầu mình mê mẩn em nó, ngày nào cũng dùng. Thân hình em cân đối, nước da vàng óng và mặt căng mọng HD 😁.
Nước da vàng óng của em nó sau 7 năm
Cũng phải nói thêm là hồi đó mình làm hướng dẫn viên, hay phải đi nhiều nên em luôn được mình ưu ái mang theo từ trong nước ra ngoài nước. Em phục vụ mình tận tình, từ A tới Z, cho mình nghe nhạc, đọc sách, xem phim và cho nhiều thứ nữa.... Cũng phải nói là em rất khoẻ, phục vụ mình cả ngày mà đến tối vẫn tràn đầy sức sống. Mình thì mệt nên đành bảo em nghỉ, cho em lấy lại sức và sáng mai tiếp tục.
Sau đó là một, hai năm mình không còn nhu cầu với em nó nữa. Thế là bỏ rơi em một xó, một năm chắc chỉ động đến vài lần để chắc rằng em vẫn còn thở. Vậy mà em vẫn sống khoẻ, tràn đầy sức sống và không một lời oán thán…
Và một năm trở lại đây, mình lại quay về gắn kết lại với em sau chuỗi ngày hắt hủi. Mình nhận ra em đã già đi nhiều, da sần sùi, đen sạm. Em còn bị vài vết nhăn trên mặt - một dấu hiệu của tuổi tác không thể cứu vãn 😔.
Làn da sần sùi, đen sạm của em nó
Vài vết “nhăn” trên mặt do tuổi tác của em
Chắc em sẽ buồn khi biết rằng mình quay về với em chỉ để phục vụ cho nhu cầu xem Baby Shark của đứa con riêng của mình.
Và chắc em sẽ còn buồn hơn nữa khi phát hiện ra mình tâm sự, chia sẻ về em chỉ mong có được em người tình mới Ipad Air 5 mà tinhte và Vender.vn đang dùng làm giải thưởng. Lúc đó, mình nguyện sẽ lồng em vào hộp kính để trưng bày như ảnh Bác Hồ, hi vọng em sẽ hài lòng mà tha thứ cho mình.
Cảm ơn em, Ipad Air 2!
Quảng cáo