Mình chuẩn bị chuyển về nhà mới ở, thế nên đợt này mình đi mua những món đồ gia dụng cần thiết cho nhà. Những thứ mình sẽ mua bao gồm:
Trong topic này mình kể với anh em quá trình suy nghĩ, đi tìm và chọn mua của mình để anh em tham khảo nhé. Mình không chắc những model mình chọn là đỉnh của đỉnh, nhưng theo mình nó là phù hợp với những gì mình muốn dùng và số tiền mình dự tính sẽ chi ra. Trải nghiệm cụ thể từng món mình sẽ chia sẻ thêm sau trong các bài mới 😁
Mình nghĩ đoạn này quan trọng này, và nó cũng ảnh hưởng tới những module cụ thể bạn sẽ mua. Mình đo hai chỗ quan trọng: chỗ để tủ lạnh, và chỗ để máy giặt / máy sấy. Sẽ thật phí phạm nếu bạn đi mua đồ điện gia dụng xong về tới nơi nó lại không chui vừa vô những lỗ trống để sẵn, khi đó bạn phải suy nghĩ ra chỗ để mới, và thường là sẽ xấu nhà nữa. Nên anh em nhớ đoạn này nhé.
Trong topic này mình kể với anh em quá trình suy nghĩ, đi tìm và chọn mua của mình để anh em tham khảo nhé. Mình không chắc những model mình chọn là đỉnh của đỉnh, nhưng theo mình nó là phù hợp với những gì mình muốn dùng và số tiền mình dự tính sẽ chi ra. Trải nghiệm cụ thể từng món mình sẽ chia sẻ thêm sau trong các bài mới 😁
Đo đạc trước khi mua
Mình nghĩ đoạn này quan trọng này, và nó cũng ảnh hưởng tới những module cụ thể bạn sẽ mua. Mình đo hai chỗ quan trọng: chỗ để tủ lạnh, và chỗ để máy giặt / máy sấy. Sẽ thật phí phạm nếu bạn đi mua đồ điện gia dụng xong về tới nơi nó lại không chui vừa vô những lỗ trống để sẵn, khi đó bạn phải suy nghĩ ra chỗ để mới, và thường là sẽ xấu nhà nữa. Nên anh em nhớ đoạn này nhé.
Góc để tủ lạnh của mình đã có đảo bếp được thi công từ lúc mình mới nhận nhà rồi, và khoảng trống đó là 70cm. Góc để máy giặt thì được chủ đầu tư để sẵn, chiều rộng của nó là 65cm. Kệ TV của mình thì dài tới 1m8 lận nên không quá lo lắng trong việc chọn lựa TV. Riêng nồi cơm điện và lò vi sóng mình sẽ để lên khu vực đảo bếp nên không cần phải đo gì cả.
Giờ thì lên đường thôi. Kỳ này mình quyết định sẽ chơi theo kiểu truyền thống: chạy ra một cửa hàng điện máy gần nhà, coi, và quyết định mua. Mình có nghiên cứu online một ít model, một ít kiến thức rồi, nhưng vẫn thích chạy ra cửa hàng coi vì nó là một trải nghiệm rất vui, rất thú vị mà mua online không đem lại được. Sẵn tiện mình có thể hỏi nhân viên tư vấn những thứ mình không hiểu luôn. Giá chắc sẽ cao hơn chút, nhưng không sao.
Chọn mua máy giặt và máy sấy
Mình được nhiều người khuyên là không nên mua máy giặt và máy sấy chung trong 1 thiết bị, vì thời gian để hoàn thành việc giặt sấy sẽ lâu hơn nhiều so với mua 2 máy riêng. Nếu mua chung thì phải chơi loại xịn, có thể lên tới 40-50 triệu nên thôi, mình quyết định từ đầu là sẽ mua 2 máy riêng.
Hai hãng mà mình ưu tiên lựa chọn là LG và Electrolux, lý do là vì mình thích hai thương hiệu này thôi chứ không có gì đặc biệt. Samsung nằm ở vị trí thứ 3 nhưng không phải ưu tiên vì mình thấy thiết kế của máy Samsung không hợp với mình.
Do nhà mình chỉ có 2 người, mai mốt nếu có thêm 1 em bé thì cũng chỉ thành 3 nên mình không chọn số kg quá cao. Mình chọn mức 9kg, ước tính dựa theo lượng quần áo mà mình và vợ mình hay mặc mỗi ngày. Mình thì cứ áo thun đen + quần jean mà chiến thôi, nhưng quần jean thì thường khá là nặng. Bạn gái mình thì sẽ có váy đầm, áo sơ mi các kiểu nhưng trọng lượng cũng vừa phải, không quá nặng.
Sau khi lựa tới lựa lui thì mình chốt được máy giặt và máy sấy đều của Electrolux, mã máy giặt là EWF9523ADSA (11,6 triệu), mã máy sấy là EDV805JQSA (9 triệu VND). Mình sẽ chồng hai máy này lên nhau để tiết không gian. Mà thật ra thì ngay từ đầu bọn nó đã được thiết kế như vậy rồi.
Chọn mua tủ lạnh
Quảng cáo
Mình không có yêu cầu gì đặc biệt về tủ lạnh, chủ yếu là đủ rộng để chứa đồ nấu ăn, và chứa kem nữa =)) Ngoài ra thì nên có thêm cái vòi lấy nước ở ngoài cửa tủ, vì vợ mình thích chi tiết này. Mình cũng không dự tính sẽ chi quá nhiều tiền cho tủ lạnh, nên gần như mọi model tủ lạnh 2 cửa đều không nằm trong tầm ngắm của mình. Mình sẽ chỉ mua kiểu tủ lạnh mở cửa như truyền thống mà thôi.
Sau khi xem qua nhiều model của Panasonic, Toshiba, Hitachi, Samsung, mình nhận thấy rằng việc có vòi nước vừa làm tăng giá máy, vừa khiến mình phải đi dọn dẹp thêm một bộ phận nữa. Thôi, chốt bỏ, không cần phải mua tủ lạnh có chỗ lấy nước. Muốn uống nước nhanh thì lấy cái bình nước bỏ vô cánh cửa là xong rồi.
Mình thích cái tủ lạnh của Samsung vì nó có 2 dàn lạnh riêng (1 cho ngăn đông, và 1 cho ngăn mát), theo như bạn tư vấn thì việc có 2 dàn lạnh sẽ giúp ngăn mát không bị dính mùi hôi của ngăn đông, vốn thường được dùng để chứa thịt cá các kiểu… Nhưng model có 2 dàn lạnh với dung tích mà mình chọn thì nó lại có cái tủ tạo đá tự động, nó chiếm một phần không gian khá lớn trong ngăn đông nên mình không ưng lắm.
Cuối cùng mình chuyển sang mua tủ Panasonic NR-BL389PKVN giá 9,9 triệu (đã được giảm 600k). Dung tích tủ này là 366 lít, có một ngăn riêng để chứa thịt sống nằm trong ngăn đông nên sẽ hạn chế được mùi. Không gian bên trong cả hai ngăn đông và ngăn mát cũng rộng rãi.
Chọn mua TV
TV là món mà mình biết nhiều nhất trong số các món mình mua đợt này, nên tất nhiên mình rất háo hức khi lựa đến TV rồi. Mình ưu tiên chọn TV của Sony và LG vì thiết kế, màu sắc hình ảnh. Mình bỏ qua Samsung vì thiết kế Samsung không hợp :D Nó hơi cầu kì quá, mình cần cái gì đó đơn giản thôi nhưng vẫn đẹp, vẫn sang.
Quảng cáo
Kể cho anh em nghe là ban đầu mình tính mua TV OLED, ở Điện Máy Chợ Lớn đang có giảm giá một mẫu TV OLED của LG kích thước 55" từ 45 triệu xuống còn 28 triệu nhân dịp lễ này. Nhưng mà số tiền này vẫn quá cao so với mức mình định chi cho một chiếc TV. TV mình không dùng nhiều, và nó cũng không trực tiếp sinh ra tiền cho mình nên thôi mình sẽ chi khoảng 20 triệu trở xuống.
Lựa lòng vòng thì chọn được em TV LG 55" NanoLED giá sau khuyến mãi là 15 triệu VND. Màu sắc ổn, giao diện webOS thân thiện, thiết kế đơn giản, viền màn hình mỏng quyến rũ. Ban đầu mình dự tính mua 65", nhưng do không gian phòng khách của mình hơi nhỏ, ngồi không thể quá xa nên mình chốt 55" là được. Cứ thử xem sao, mai mốt nếu cần thì nâng cấp, không vấn đề gì.
Mua nồi cơm điện và lò vi sóng
Nồi cơm điện mình chọn mua của Tiger, một hãng Thái Lan, vì nhà cũ mình toàn dùng Tiger đó giờ. Giá không rẻ, một cái nồi cơm điện dung tích 1 lit mà 2,8 triệu thì cũng chát đấy, nhưng thôi vì mình đã có niềm tin và có trải nghiệm trước nên mình chấp nhận được.
Về lò vi sóng, mình không cần chức năng nướng gì phức tạp cả, vì kinh nghiệm sử dụng của mình cho thấy mình cần lò nướng riêng thì mới đủ ngon. Chức năng nướng của lò vi sóng rất chán. Sau khi coi xong thì mình mua lò vi sóng của Panasonic với mã là NN-SM33HMY0E, nó chạy cơ thôi, không có điện tử gì nghiêm trọng cả, giá 2,2 triệu VND. Hiện tại ở nhà bố mẹ mình đang dùng con Toshiba có điện tử này kia, thấy cũng ok lắm, có điều mình không bao giờ xài chức năng nào khác của nó nên thôi, mình chọn cái thuần cơ cho đơn giản.
Tổng số tiền mình chi cho đợt này là 52 triệu VND. Số tiền cũng nhiều đấy 😆 Hi vọng các món mình chọn sẽ đáp ứng được kỳ vọng của mình.
Ngày hôm này bên cửa hàng sẽ giao hàng cho mình. Có gì hay, có trải nghiệm gì hài lòng và chưa hài lòng thì mình sẽ chia sẻ thêm với anh em sau nhé.
Xem tiếp phần 2: Hàng về, lắp đặt và giới thiệu chi tiết các món đồ mình đã mua