Sáng nay các cháu nó đi thi. Chẳng biết bao giờ mới hết kiếp nạn học hành thi cử. Nhìn tụi nhỏ đội mưa đạp xe giữa đêm hôm chạy từ lò này sang lò khác, thầy này sang cô khác mà thương. Nhớ như in cảnh tui cùng tụi bạn được cô giáo lôi ra sau vườn chuối để trốn thanh tra phòng giáo dục đến nhà kiểm tra đột xuất. Hồi đó rộ lên chủ trương cấm dạy thêm, làm gắt lắm khiến cả xã hội bấn loạn vì đây vốn được xem là chuyện đương nhiên, con nít ngày ở lớp buổi sáng thì chiều cắp sách lội ruộng đến nhà cô học thêm, xong kéo nhau đi đá banh, bắt cào cào, chơi nhảy dây, năm mười hay đi lang thang khắp làng khắp xóm, cả gái lẫn trai chí choé đầu trên xóm dưới. Bẵng đi một thời gian lại lén lút dạy học, rồi cấm, rồi lén cho đến tận bây giờ là hơn 30 năm cmnr. Phụ huynh gọi cho tui có, đến tận lớp có, nhìn thái độ lo lắng kiểu “trăm sự nhờ thầy” sao mà nó y chang hồi xưa. Bao giờ mới thoát kiếp nạn học hành đây??