Tâm lý học giải thích lý do tại sao chúng ta tin vào ma

Ng Minh Hằng
23/3/2024 4:25Phản hồi: 127
Tâm lý học giải thích lý do tại sao chúng ta tin vào ma
Theo một khảo sát của YouGov vào năm 2019, có tới 45% người Mỹ tin rằng ma là có thật. Trong khi đó, một nghiên cứu khác của YouGov vào năm 2016 cũng chỉ ra rằng người Anh có niềm tin mạnh mẽ vào sự sự tồn tại của linh hồn. Điều này dẫn đến câu hỏi: Tại sao chúng ta vẫn bị cuốn hút bởi các câu chuyện về ma quỷ và những hiện tượng siêu nhiên?

Giáo sư Richard Wiseman, nhà tâm lý học nổi tiếng từ Đại học Hertfordshire đã nhận định rằng có 2 nguồn gốc chính cho niềm tin vào linh hồn:
1. Trải nghiệm cá nhân: Nhiều người báo cáo rằng họ đã trải qua những sự kiện siêu nhiên, đặc biệt sau khi mất mát người thân.
2. Ảnh hưởng từ truyền thông: Phần lớn những trải nghiệm này có thể được giải thích một cách khoa học. Chẳng hạn, hiện tượng chồng hình trong nhiếp ảnh (double exposure), đây là một lỗi kỹ thuật đã từng khá phổ biến. Tuy nhiên, giờ đây thì ít xảy ra hơn do sự tiến bộ của công nghệ máy ảnh và điện thoại thông minh.
Giáo sư Wiseman chỉ ra rằng, cả 2 yếu tố trên đều tận dụng các đặc điểm tâm lý cụ thể, một số mang tính phổ biến, trong khi một số khác là đặc thù ở mỗi cá nhân.
heaven.jpg
Ông nói: “Bản chất của con người là giàu trí tưởng tượng và luôn khao khát không ngừng. Chúng ta thường mơ về một thế giới không còn nỗi đau, nơi mà những người thân yêu của chúng ta vẫn còn đó, hạnh phúc và an nhiên. Chúng ta có xu hướng tìm kiếm sự hoàn mỹ. Tuy nhiên đôi khi, chính điều này dẫn chúng ta đến việc nhận thức và chấp nhận những điều không hề tồn tại.”
Giáo sư Richard Wiseman từ Đại học Hertfordshire cho rằng niềm tin vào linh hồn có liên quan đến khả năng sáng tạo ở con người. Một ví dụ là nghiên cứu từ Đại học British Columbia năm 2013, phát hiện ra việc những người có khuynh hướng nhân cách hóa các đối tượng vô tri (anthropomorphism) thường có xu hướng tin vào linh hồn, tâm linh hay những hiện tượng siêu nhiên.

cover-ma-tinhte.jpg
Wiseman giải thích rằng những người tin vào siêu nhiên thường có một số đặc điểm tâm lý tương đồng: họ mở lòng, sáng tạo và dễ bị lôi cuốn bởi những câu chuyện hư cấu như trong phim ảnh.

Tuy nhiên, khả năng sáng tạo tự nhiên này cũng có thể vô tình bị “khai thác”. Trong những năm 1990, nghiên cứu của Tiến sĩ tâm lý học James Houran chỉ ra rằng con người có xu hướng tin vào siêu nhiên nhiều hơn khi họ đã được "bồi đắp tâm lý” (primed) từ trước. Thuật ngữ “bồi đắp tâm lý” ám chỉ việc một kích thích ban đầu có thể ảnh hưởng đến cách mà chúng ta phản ứng với các kích thích xảy ra sau đó. Tương tự như cách mà ta chỉ thêm chút gia vị là đã có thể làm thay đổi hương vị của món ăn.

Sức mạnh của niềm tin và mặt trái của nó

Wiseman mô tả một thí nghiệm của mình: “Tôi đã dẫn 2 nhóm người đi tham quan một rạp hát bị bỏ hoang. Tôi nói với nhóm thứ nhất đây là tour tham quan kiến trúc và họ không gặp phải bất kỳ điều bất thường nào. Tuy nhiên, nhóm thứ hai được nói rằng nơi này có ma, và kết quả là, một số thành viên của nhóm 2 đã bắt đầu cảm nhận những sự việc kỳ lạ. Sự mập mờ và các gợi ý đáng sợ có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta xử lý và diễn giải các trải nghiệm của mình. Đây là một chiêu trò mà các nhà ảo thuật và nhà ngoại cảm thường xuyên sử dụng.”
Theatre.jpg
Niềm tin mạnh mẽ của con người có thể làm phong phú thêm và định hình lại hiện thực, khiến chúng ta đôi khi bị cuốn hút bởi những điều không rõ ràng như ma quỷ, hoặc những ý tưởng u ám như các thuyết âm mưu. Dù vậy, Wiseman lại nhìn nhận những khía cạnh theo hướng tích cực hơn.
Ông Wiseman bày tỏ: "Khi ta xem xét những thành tựu khoa học lớn lao, như việc con người chinh phục Mặt Trăng hay việc phát triển vắc xin COVID-19 chỉ trong vài tháng, ta nhận ra rằng để làm được những điều phi thường đó, ta cần có niềm tin vào khả năng thực hiện được những điều tưởng chừng như không thể. Tôi tin rằng khả năng tin tưởng vào điều gì đó, dù cho bằng chứng có thể chưa đầy đủ vẫn là chìa khóa để chúng ta đạt được những thành tựu vĩ đại. Dù cho đôi lúc, niềm tin vào những điều như ma quỷ có thể đánh lạc hướng chúng ta. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cả 2 mặt của vấn đề đều tồn tại cùng nhau. Đó là cái giá phải trả để chúng ta có thể vươn tới những điều tuyệt vời."

Theo Science Focus

Đối với mình, khoa học là lĩnh vực của sự kiểm chứng và hiểu biết, trong khi đó niềm tin lại như một tín ngưỡng thiêng liêng tồn tại trong mỗi chúng ta 😊
127 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hồi còn sống mình cũng tin là không có ma
@Doof Heinz Mình cũng thế. Bữa nào offline bạn nha.
@Doof Heinz đù, chơi lớn luôn
@Saitohajime3185 Nếu ai đó cố tìm trên google họ sẽ thấy bây giờ khoa học có thể tạo ra ma được.

Nếu có ma, sẽ có 1 đạo quân ma đi xâm chiếm thế giới, nhưng điều này khôi hài quá nên người tin ma có thể giải thích rằng ma không có đoàn kết.

Nhưng điều này cho thấy con người dễ dãi và mềm yếu quá hay tư duy không đến nơi đến chốn.

Thật sự có những thứ xuất hiện trong mơ để báo về tương lai hay nói về 1 thứ gì đó sắp xảy ra. Nhưng nếu những giấc mơ thành sự thật này do 1 thứ gì đó không giống người (hay người đã mất) báo cho họ thì họ cho rằng có ma.

Chuyện báo mộng này là có thật, mình đã gặp khoảng 7 lần, dù nó hiển thị như người trong giấc mơ báo. Nhưng mình đếch tin có ma. Và cho rằng ai tin có ma thật sự đầu óc có vấn đề.
@Bút xanh "cái ấy" còn ít nào không? cho xin 1 tép.
raykid
ĐẠI BÀNG
một tháng
Đứa hay viết bài về ma thì hay sợ ma 😆 cơ bản đứa nào theo đạo thì hiển nhiên tin là có ma! Nên gần như 99% đều tin là có ma kk
@raykid Biết rằng trên đời này ko có ma nhưng vẫn sợ ma... 😅
@raykid Vì những người truyền đạo muốn chúng ta sợ hãi về chuyện, chúng ta không giải thích được, sau đó họ bán " giải pháp " .
Hầu như mọi tôn giáo đều hoạt động theo cách này .
Giống như Anonymous : Tôn giáo có tổ chức thì giống như tổ chức tội phạm; nó kiếm mồi trên sự yếu kém của con người, mang lại lợi nhuận lớn lao cho những người điều kiển nó, và hầu như là không thể nào trừ tiệt nó được (Organized religion is like organized crime; it preys on peoples’s weakness, generates huge profits for its operators, and is almost impossible to eradicate.)
@raykid Ma quỷ đại diện cho sự tồn tại của tôn giáo
@nguyenvietthe Chuẩn rồi bạn
Khoa học mà giải thích được có ma lúc đó chắc năm 2100
@Vũđệ1988 Diễn đàng mà, có mệt khoẻ gì đâu, bàn luận cho vui thôi
@Saitohajime3185 đuối lý ........ chuồn đấy b, u mê mà
@Saitohajime3185 Bàn với ghế nặng lắm bạn oi
=]] bạn éo tin cho đến khi người trong nhà bạn bị nhập =]]
@Jala Chiếm xác hồi sinh là công pháp đoạt xá nha 😆) không phải ai cũng làm được đâu 😃))) Nó có quy tắc và level cả. Nếu đủ khả năng đoạt xá thân xác của người khác thì đa phần sẽ chọn đi vào luân hồi vì có thể tuỳ ý đầu thai, sinh ra ở vạch đích 😃)) Lại không bị lây nhiễm nhân quả...
Vài ý kiến đóng góp, bác không tin thì thôi :v
Nếu sống mà không gặp được các hiện tượng tâm linh thì nên tự cảm thấy may mắn đi, không cần phải chê bai chuyện người khác mê tín. Tất cả đều do cái duyên nghiệp của bản thân, mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh, sơn ăn tuỳ mặt - ma bắt tuỳ người.
@SilverWolf501 Tôi lại nghĩ gặp tâm linh là may mắn trong rủi ro =]], đâu phải ai cũng gặp đc 🤡
@theon2709 Haha... Phúc hoạ vô môn, duy nhân tự triệu :v Ai đụng phải vấn đề tâm linh mà may mắn thì tìm được đường tu, xui rủi thì lênh đênh chìm nổi, lang thang nơi bể khổ. Tóm lại là 50-50, còn người không gặp tí nào thì 100 là bình ổn mà 😆)) Nên biết trân trọng chứ :v
@SilverWolf501 Trước bên bà bác tôi không tin tâm linh, nhưng đợt mấy ông chú con cái ung thư nhiều rồi mất đi xem bói người ta bảo mộ phần bị rễ cây chọc vào sọ...đến lúc xem lại thì đúng thật =]]...Nói thì nhiều chuyện lắm kể không hết, dòng tộc cũng có nhiều truyện li kì truyền lại mà kể ra thì dân tình bảo mõm không tin 😁
Người gặp thì tin, người ko gặp thì ko tin, thế thôi
Tin hay ko tùy bản thân, cãi nhau làm gì cho mệt.
Nhớ ngày này 7 năm trước, đi công trình, ở trọ 1 mình, dãy trọ cũng 1 mình, hằng đêm thức chơi game tới 12h, ko rõ ai/cái gì đó cứ lờn vờn chạy qua trước cửa phòng mỗi dịp gần m2, 16. Chạy ra check thử mấy lần nhưng chả thấy ai, đến con chó cũng ko có.
Cũng hơi sợ nhưng nghĩ mình chả làm gì ai nên lì ở riết tới chừng nghỉ cty cũ luôn
@cupeastupid T là 1 thằng nữa tin nữa ngờ việc ma quỷ nhập hay vong theo các kiểu. Nhưng t lại chắc chắn là có ma. Vì t hồi nhỏ đã từng thấy ma. T chắn chắn đó là ma vì chổ đó ko thể nào có người ở đó được. Và vì còn quá nhỏ và chưa từng thấy ma nên chưa biết ma là như thế nào thế là đứng nhìn nó đi lui tới tầm 15s mới hoảng 🤣
@shuchanglove mới nhỏ đã nhát cáy. đái dầm đổ thừa tại chym ngắn 😃
@shuchanglove tôi thấy một người cầm nến khom lưng tay chìa ra có 1 ngọn nến trên đĩa hồng rực không thấy chi tiết hình thu trong cái khung người đấy luôn lướt từ từ chậm chậm qua vào ngõ cụt rồi mất hút đây,...được cái người nhà tôi thấy nhiều 😁
@tourist123 ông thấy người ta có nói sợ không, những ai thấy mà sợ thì đều không sống nổi rồi ...
Cười vô mặt
Khi chết linh hồn sẽ đi về đâu? Có ma không câu hỏi ai rồi cũng sẽ được biết đáp án cả thôi!
@annaphuong Mình là người không theo đạo, không tin vào ma quỷ, tâm linh. Mình chỉ tin vào khoa học hiện đại, những điều đã được chứng minh.

Tuy nhiên mình có 1 trải nghiệm có thật như sau: hồi mình ở Đà Lạt, ở chung với đám bạn sinh viên trong khu nhà trọ. Một ngày nọ tự dưng mình nhìn vào đứa bạn ở phòng khác, có 1 cảm giác lạ lạ, và tự nhiên có 1 suy nghĩ nhảy vào đầu, đó là bạn đó sẽ mất. Trong vòng 1 tháng, suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu. Đôi lúc ngồi chơi cờ/bài cho vui với tụi bạn, cỡ đâu gần chục đứa, mình nói ra luôn, nhưng không chỉ đích danh, vì bản thân cũng nghĩ có lẽ suy nghĩ linh tinh. Vừa nói vừa kiểu đùa đùa để cho tụi nó không nghĩ là mình bị mát dây. Có lần mình có nói với bạn này luôn, nhưng nói giảm tránh (ví dụ, dùng "ê mày sẽ die" thay vì ch..t). Cuối tháng, bạn đó ra đi mãi, vì bị tụi trẻ trâu nào đó dí, đánh vào 1 buổi tối (đã bị bắt), rồi bạn chạy xe máy trốn, té... Đêm hôm đó, cả xóm chạy lên bệnh viện, nhưng không còn kịp nữa.

Đến giờ vẫn không hiểu tại sao, nhưng mình vẫn không tin vào tâm linh, ma quỷ... Ah còn 1 vài câu chuyện nữa, thôi để từ từ kể.
@blogkien kể tiếp câu chuyện t2 đi.
@blogkien Phạm trù mà nhìn người khác đoán biết vận mệnh nó gọi là nhân tướng học hay tướng mệnh học đấy bác 😆) Biết đâu bác có năng khiếu trong bộ môn này đấy 😁
@blogkien Tính cách của người bạn mà bác kể họ ra sao? nếu tính cách mà loi choi, lóc chóc thì khả năng đó sẽ xảy ra cao. Nói chung là hành động cũng người đó cũng ảnh hưởng tới cuộc sống người đó
Sunrai
ĐẠI BÀNG
một tháng
Có những điều mình không tin cho tới khi trải qua hoặc trực tiếp chứng kiến người thân sắp mất nói đến. Bà nội và ba nuôi mình trước khi mất tầm một tuần đều nhắc tới việc thấy nhiều bóng người xung quanh, trong đó có người thân đã mất. Như bà mình bữa đó muốn ngủ mà xong bà bảo tại sao nhà mình hôm nay đông người thế, đứng đầy nhà xong lại cứ rì rầm nói chuyện làm bà không thể ngủ được. Ba nuôi mình thì bảo ba bắt đầu nhìn thấy bóng người rồi, xong mình hỏi có thấy mama (mẹ nuôi mình vợ ổng) không thì bảo đứng ở kia kìa. Những chuyện như vậy mình cố lí giải có thể khi đã mệt mỏi suy kiệt sắp tới ngày ra đi thì dễ xảy ra ảo giác, nhưng có sự tương đồng và lặp lại khá khó hiểu. Chưa kể, cậu họ và một bà họ mình trước khi mất vì bệnh vài hôm đột ngột có một khoảng thời gian trở nên tỉnh táo bình tâm, rất thanh thản và nói trước thời điểm họ sẽ ra đi một cách chính xác rồi căn dặn mọi người chuẩn bị, giống như kiểu họ được thông báo trước vậy. Những điều này làm mình bị lung lay và tự đặt câu hỏi liệu có một thế giới khác thực sự tồn tại? Linh hồn nghe có vẻ siêu phàm nhưng thực chất nó là một dạng tồn tại của vật chất hoặc năng lượng gì đó mà chúng ta chưa đủ kiến thức để hiểu rõ?
Sunrai
ĐẠI BÀNG
một tháng
@Thiếu nữ thôn quê Bởi vậy, nhiều khi niềm tin khoa học bị những điều như này làm cho đặt dấu hỏi, liệu linh hồn và thế giới bên kia có tồn tại? Ma có thật không?
Sunrai
ĐẠI BÀNG
một tháng
@hoanlkpr Làm tour du lịch tâm linh chụp ảnh với ma chắc nhộn nhịp lắm đây 😛
@hoanlkpr Có vô vàn câu chuyện ma na ná như bạn kể, điểm mấu chốt là nó đã cũ và không kiểm chứng được. Các câu chuyện có đôi lúc bị người khác thêu dệt để đạt được mục đích của họ.
@Bút xanh bạn muốn kiểm chứng thì mình gửi vị trí cho bạn trải nghiệm, câu chuyện gặp ma là cả nhóm mình gặp chứ ko phải 1 người kể 1 câu chuyện đâu
T là 1 thằng nữa tin nữa ngờ việc ma quỷ nhập hay vong theo các kiểu. Nhưng t lại chắc chắn là có ma. Vì t hồi nhỏ đã từng thấy ma. T chắn chắn đó là ma vì chổ đó ko thể nào có người ở đó được. Và vì còn quá nhỏ và chưa từng thấy ma nên chưa biết ma là như thế nào thế là đứng nhìn nó đi lui tới tầm 15s mới hoảng 🤣
@shuchanglove Nếu quá nhỏ thì làm sao biết đó là mà ?
Và trí tưởng tượng của 1 đứa trẻ thường phong phú
Ai nói ma mà mặc đồ trắng ,quần áo là họ bị ảo giác ...Con người có điện có khí có từ có hơi có cả tín hiệu điện từ nữa ,bạn dùng oscilloscope thấy dao động ký ...Con người mất đi phần xác nhưng điện từ và khí vẫn tồn tại 1 thời gian mới tan .Đó là vì sao oan hồn báo mộng chỉ chổ mình bị sát hại cho gia đình biết là có ..Nhiều điều về ma mình gặp rất nhiều nhưng đó là những bóng rất mờ rất ảo và ...VÔ HẠI ,họ cũng như chúng ta thôi...Mình từng "thấy" 1 em bé chết oan khi cả đám ngồi nhậu gác đám ma giữa khuya và mình chỉ ra người làm chuyện ấy .....1 nụ cười cho em mãn nguyện khi mình được giải oan ,gia đình em đó được đền bù từ chính người làm chuyện đó ,anh ta tóc bạc trắng vì đêm nào em cũng hiện về báo mộng lúc 3g sáng .....
@anhcom67 xong ông đó có bị cho vào tù ko bạn. em bé đó vì sao mà chết oan thế.
trdat
ĐẠI BÀNG
một tháng
bản thân đã nhìn thấy và rất đúng nên mình tin là có thật. Giờ mình chưa lý giải được thôi.
Hồi nhỏ khá sợ ma, nhất là mỗi khi điỉa. Hay tưởng tượng 1 bàn tay nào đó đột ngột thò lên bóp và lôi mình xuống, nhưng nỗi sợ cũng không thể ngăn mình lại mỗi khi mắc..
Nhiều lúc nhậu xong, nằm chờ ma nữ tới mà không thấy đâu.😅
@zetbluez ra gầm cầu kiếm con nào tạm 50-100k ấy, chính là ma nữ đấy
Cảm nhận trước cái chết bằng cách nhìn thấy hồn ma hoặc người thân là một hiện tượng được ghi nhận trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, từ góc độ khoa học, việc giải thích hiện tượng này thường được liên kết với các trạng thái tâm lý và sinh lý gặp phải trong giai đoạn gần kề với cái chết, chứ không phải là sự xuất hiện thực sự của hồn ma hay người thân đã qua đời. Dưới đây là một số giải thích có thể được đưa ra:

Hiện tượng mô phỏng: Trong một số trường hợp, những người gần kề với cái chết có thể trải qua các trạng thái tâm lý khác nhau, bao gồm sự mơ hồ hoặc nhìn thấy hình ảnh mô phỏng của người thân đã qua đời. Đây có thể là do tình trạng tâm trạng dễ rối, hoặc là một phản ứng tự nhiên của bộ não trong tình trạng căng thẳng và lo âu.

Hiện tượng giả mạo nhận thức: Trong một số trường hợp, người đang đối mặt với cái chết có thể trải qua các trạng thái nhận thức không bình thường, gây ra việc họ cảm thấy nhìn thấy hình ảnh của người thân đã qua đời, mặc dù không có gì thực sự xảy ra.

Hiện tượng sinh lý: Các trạng thái sinh lý gần kề với cái chết, như sự suy giảm chức năng não hoặc sự giảm dần của ý thức, có thể dẫn đến những trải nghiệm không bình thường, bao gồm việc nhìn thấy hình ảnh mơ hồ hoặc cảm nhận các hiện tượng siêu nhiên.
@mrbolvn các định nghĩa về những hiện tượng này do ông nào nghĩ ra? ông đấy trải qua từ cõi chết sống lại à. bọn tây hay có kiểu tự định nghĩa xong bảo rằng đấy là đúng.
Mình thì nghĩ ngược lại là ma luôn sợ người. Nên khái niệm sợ ma sẽ ko tồn tại.
@Tiêu diệt dragao Thắp hương cái im re là có thật =]]
@Tiêu diệt dragao Mấy chuyện khác m ko biết chứ trẻ con đang ngủ nửa đêm quấy khóc là do trí não đang lớn bác ơi 😃. Ban ngày hoặc quãng tg gần đi ngủ chúng năng động quá mức gây ra giật mình + tư duy não bộ nhận thức, trí nhớ, những cảm xúc phân biệt, sợ hãi… dần được hình thành mà bọn nó chưa quen nên cứ bất chợt hoảng sợ giữa đêm đòi mẹ ôm dỗ thôi
@kynam1103 sao mẹ ru , mẹ ôm ko hết mà lại hơ vía với cả thắp hương thì nó hết thế. 1 vài lần thì bảo là trùng hợp nhưng đây là nhà nào cũng vậy mà bạn.
@Tiêu diệt dragao Nhà nào mình ko biết chứ nhà mình ko có nha bạn. Con mình 1t đây. Còn bạn muốn tìm hiểu dưới góc độ y khoa - tâm lý trẻ con thì có từ khoá “wonder weeeks”, trong khổ giới hạn 1 ô comment m cũng k tiện giải thích nhiều. Trẻ em toàn thế giới điều như vậy chứ đâu phải mỗi ở VN mình
Người vô Thần chỉ tin vào khoa học.Các nhà khoa học lại tin vào thần học.Issac Newton, Albert Einstein, Louis Pasteur đều tin vào tâm linh, cụ thể là tin vào Thần.Cho nên tin hay không tuỳ người, đừng mê tín dị đoan rồi bị người khác lừa là được
@Nguyễn Thắng 89 Có nhiều kiểu tin vào cái gọi là "Thần" lắm bạn ơi, không phải họ viết là "god" thì thực là god đâu. Trong rất nhiều các tài liệu cổ về triết học (và các nhà khoa học nổi tiếng cũng thường là 1 nửa triết gia) người ta thường hình tượng hóa tự nhiên, các hiện tượng tự nhiên nói chung lại với nhiều biểu tượng, ví dụ Zeus, Chúa trời, đấng tạo hóa etc để minh họa cho 1 số triết lý và lý luận / lý thuyết mà họ viết. Nhưng bản chất họ thực sự tin vào 1 (hoặc một vài) vị thần là không nhiều. Tiếp là ở 1 xã hội toàn bộ mọi người tin vào 1 số tôn giáo nhất định, việc nói trước công chúng / xuất bản sách / diễn thuyết rằng mình là người vô thần không có ý nghĩa gì với công việc nghiên cứu khoa học của họ cả, thậm chí còn gây ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của họ nên họ chấp nhận nó như 1 thứ ngụy trang / mặt nạ để phù hợp xã hội và tiếp tục công việc mà thôi. Theo như mình biết rất ít nhà khoa học chân chính là người mộ đạo hay tin vào thần và đi nhà thờ / đền chùa như những người mộ đạo khác.
@Nguyễn Thắng 89 Einstein ko hề tin vào tôn giáo, bạn nhầm rồi
Ko có đâu, 2024 rồi :v
Có ma.. Ma cô
@LongLife321 Những người thiêu không thấy về. Còn những người chôn lại hay về quấy nhiễu. Có khả năng thiêu là được siêu thoát.
@hackieuhoang Nói thiệt người mới chết..và những người thân họ thấy tá lả. Nhưn time chừng 7,8 năm trở lên..xem như xong flim giống như.. Mộ vắng đường dài, chẳng còn ai qa lại, chả còn nhang còn khói..chỉ còn lại tiếng côn trùng véo von ngày tháng dài kkkk
niềm tin là thứ gì đó tốt nhất là nên sống chung chứ ko nên giải thích, ví dụ đâu xa xôi, niềm tin vào của mem tinhte về Apple, Apple trung tiện cũng ngang Hugo Boss, khoa học nào giải thích hộ
Chả hiểu sao tới h vẫn có người tin ma quỷ… ai biết ma quỷ ở đâu chỉ đi gặp với. =)))
Cười vô mặt
@Bảo hộ moto Tài Đạt Gần nhà mình phía đồng nai còn có cái pháo đài bỏ hoang mấy trăm năm, bạn đi thử không gửi địa chỉ vô đó trải nghiệm thử.
Mình vs chục đứa bị nhát trong đó rồi mình muốn bạn cũng phải thử
@Bảo hộ moto Tài Đạt ở trong đó thì có nhiều chuyện ở đà lạt ấy. tự lên mà trải nghiệm

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019