Thực sự mình đã từ bỏ iphone vì tức giận
1 cái tính năng cơ bản nhất là gọi điện. Android hỗ trợ tìm danh bạ bằng bàn phím T9 vô cùng tốt hiệu quả, ví dụ tìm tên Tùng ấn 8864 . 10 năm nay ios chưa có
2 Bản đồ Apple map quá tệ hại
3 Mail và mấy ứng dụng mặc định ngu quá, lúc nào cũng app thứ 3
Đấy là cái tối thiểu gắn liền với m hàng ngày tối thiểu đơn giản.
Không có nhiều tiền nên dùng Android 2 sim làm chính luôn chả có phụ; nếu nhiều tiền sẽ mua iphone 2 sim, còn dùng một sim thì chuyển quan dùng Android 2 sim cho tiện; hơi đâu hai tay hai máy quá phiền hà.
Đổi đi đổi lại suốt nhưng cuối cùng cũng phải sài 1 máy Android làm máy chính. Đang sài Pixel 4xl. Đáp ứng đủ và tốt nhất khoảng chụp nhu cầu chụp hình của bản thân. Nhẹ nhẹ, đủ dùng.
máy chính hệ điều hành ngu, nokia 3310 ( 2 sim chính , nghe gọi , pin trâu, bền, có cả ghi âm cuộc gọi - tiện khi nhiều khách gọi đặt hàng) , máy phụ iphone x, chủ yếu giải trí, lướt face
Đang sử dụng 2 máy
- Máy chính là máy cùi bắp Nokia 105 DualSIM để nghe gọi,
- Máy phụ là Samsung Galaxy A9 Pro làm máy phụ để cài app FB, Zalo, Viber, YouTube, e-Baking, ... sd SIM miễn phí 3G/4G.
Giờ gọi qua Viber, Zalo, FB Messenger là nhiều trên máy Samsung
KH hàng hoặc gọi gia đình thì cứ N105 gọi cho khỏe, pin trâu.
Khi sd App trên máy Samsung cần kích hoạt tài khoản or token e-banking, reset pass, ... gì đó thì nó gửi về máy N105 cho nó an toàn, tránh bị các phần mềm theo dõi và đánh cắp dữ liệu như TikTok, WeChat, ... nó lấy đc số token rồi mất tiền trong thẻ mà ko hiểu vì sao? lúc nào?