#TinhteLookBack23: Những cuốn sách mình đã đọc trong năm qua 2023.

TmouseQ
10/1/2024 16:47Phản hồi: 24
#TinhteLookBack23: Những cuốn sách mình đã đọc trong năm qua 2023.
Là một người có niềm đam mê với công nghệ và sở thích đọc sách, mong muốn giới thiệu những đầu sách hay đến mọi người. Sau đây, mình xin chia sẻ những cuốn sách mình đã đọc qua trong năm 2023, hy vọng có thể phần nào giới thiệu cho anh em TinhTe biết thêm về những đầu sách thú vị và có thể tìm đọc trong năm mới.

1. Tôi nói gì khi nói về chạy bộ. (What I Talk About When I Talk About Running) - Haruki Murakami

1.jpg


Không phải là một cuốn tiểu thuyết hay truyện ngắn hư cấu như nhiều tác phẩm khác trong sự nghiệp của Murakami, "tôi nói gì khi nói về chạy bộ" (Hay tựa tiếng Anh là "What I Talk About When I Talk About Running" mang hình hài của một cuốn tự truyện của Murakami. Xen lẫn những trải nghiệm của ông về bộ môn ông yêu thích là chạy bộ và ba môn phối hợp, cuốn sách còn hé lộ cho người đọc một phần tâm hồn, những tâm tư của ông về cuộc đời, những khó khăn khi làm một nhà văn, bằng một văn phong rất con người, nhẹ nhàng mà tinh tế. Đây là một cuốn sách đã ra đời cách đây khá lâu nhưng tận năm nay mình mới có dịp đọc và khá tâm đắc sau khi xem qua, đây là cuốn sách mình rất recommend không chỉ cho những người đam mê văn học, chất thơ của Murakami mà còn cho những ai hứng thú với bộ môn chạy bộ nói riêng và thể thao nói chung đọc qua.

2. Mắt của da (The Eyes of The Skin) - Juhani Pallasmaa

2.jpg


Là một người làm trong lĩnh vực kiến trúc nên mình thường xuyên phải tìm đọc các ấn bản sách về chuyên ngành để cập nhật kiến thức và trong năm vừa qua mình đã tìm được một cuốn sách về triết học và kiến trúc rất hay, mang tên là Mắt của da (Hay tựa tiếng Anh là "The Eyes of the skin"). Cuốn sách nói về sự thống trị của thị giác, sức ảnh hưởng ghê gớm của nó lên xã hội phương Tây và cái giá phải trả khi con người quá đề cao thị giác mà bỏ qua các giác quan khác , nó ảnh hưởng không chỉ trong kiến trúc mà còn trong các trải nghiệm hiện sinh của mỗi người. Qua cuốn sách, Juhani Pallasmaa khuyên các kiến trúc sư nên tập trung nhiều hơn vào đa giác quan trong quá trình thiết kế, chú tâm hơn vào việc thấu cảm con người, cũng như văn hóa và tính địa phương trong mỗi dự án, một cuốn sách mình rất khuyên các bạn kiến trúc sư (Hoặc bất kể ai muốn tìm hiểu về triết học) nên tìm đọc qua. Có một điều mình nhận xét sau khi đọc, có lẽ vì là sách triết học và các bạn dịch thuật chưa có nhiều kinh nghiệm nên nhiều đoạn đôi khi sẽ hơi khó hiểu và trừu tượng, hy vọng các bạn dịch giả sẽ cải thiện hơn trong tương lai.

3. Yêu những điều không hoàn hảo (Love for Imperfect Things) - Hae Sunim

3.jpg


Đây là cuốn sách từ một người đồng nghiệp cũ của mình tặng mình trước khi chuyển sang văn phòng mới. Qua cuốn sách sư thầy Hae Sunim mong muốn truyền tải cho độc giả ý niệm về sự buông bỏ, chấp nhận và thương yêu những khía cạnh bất toàn trong mỗi người. Đây là một cuốn sách Self Help nhẹ nhàng, sâu sắc, và giàu ý nghĩa; nếu bạn có một ngày làm việc mệt mỏi và muốn một chút nhẹ nhàng trước khi chìm vào giấc ngủ, đây có thể sẽ là một lựa chọn không tồi cho bạn.

4. Những người đẹp say ngủ (The House of The Sleeping Beauties) - Kawabata Yasunari

4.jpg


Một cuốn tiểu thuyết kinh điển của một trong những đại văn hào của nền văn học Nhật Bản. “Những người đẹp say ngủ” (Tựa nguyên bản tiếng Nhật là “Nemurenu bijo” hay còn được biết đến rộng rãi trong văn hóa đại chúng với cái tên"The House of The Sleeping Beauties") xuất bản lần đầu năm 1961, đây là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp của nhà văn Kawabata Yasunari. Cuốn sách kể về những lần ghé thăm của một ông lão tên Eguchi tới một ngôi nhà đặc biệt, nơi tiếp đón những ông già đã qua thời xuân xanh, muốn tìm lại những lạc thú đã qua, cùng với những thiếu nữ xinh đẹp, vẫn còn trong trắng, nhưng luôn chìm trong cơn ngủ say kì lạ. Mỗi lần đến ngôi nhà đặc biệt là mỗi lần Eguchi gặp một người con gái khác nhau, một khung cảnh khác nhau, gợi lên những kỉ niệm trong quá khứ về những người đàn bà đã đi qua đời ông . Bằng bút pháp của mình, Kawabata Yasunari đã vẽ nên một bức tranh buồn mà đầy chất thơ. Một nổi buồn về những ngày xưa cũ, nổi buồn về những bóng mờ đã đi qua đời ta. Hãy đọc và cảm nhận tác phẩm giàu tính văn học và ẩn dụ này dưới lăng kính của bạn, sẽ rất thú vị đấy.

5. Mặt trời không bao giờ có thực - Phạm Công Thiện.

5.jpg

Quảng cáo


Đây là một án tản văn vô cùng độc đáo, từng câu chữ là từng dòng suy niệm chắt lọc của tác giả về nhân sinh, về cuộc đời, về cái chết và cả về tình yêu đôi lứa, cuốn sách hàm chứa cả chất thơ và cả cái "chất" làm nên con người của Phạm Công Thiện. Được xuất bản lần đầu tại Sài Gòn năm 1975 và được ảnh ấn lại năm 2017 bởi thư viện Huệ Quang, chưa vội bàn đến chất lượng nội dung vốn đã được kiểm chứng bởi cái tên của Phạm Công Thiện, việc ảnh ấn lại tác phẩm này nói riêng và nhiều tác phẩm khác trước năm 75 nói chung, theo mình đã là một nổ lực và là một sự cố gắng rất đáng cổ vũ đến từ thư viện Huệ Quang, nó không những giúp bảo tồn một phần di sản văn hóa của các thế hệ văn sĩ thế hệ trước mà còn giúp cho các thế hệ sau biết thêm, đồng điệu hơn và hiểu hơn về nỗi niềm, những suy tư và cả những kiến thức của ông cha của mình.

6. Câu chuyện vô hình và đảo - Hamvas Bela

6.jpg


Mình biết đến cuốn sách này trong khi xem qua phần trích nguồn chú thích từ ấn bản "Ôm phản lao ra biển của tiếu sĩ Ngu Ngu", một tác phẩm mà mình khá yêu thích đã từng giới thiệu trong một bài TinhteLookback trước đây. "Câu chuyện vô hình và đảo" về nội dung là một tập hợp gồm 14 tiểu luận triết học chia làm 2 phần, cuốn sách là những suy tư, chiêm nghiệm, phân tích, giải thích của Hamvas Bela về những phân mảng khác nhau của triết học dưới góc nhìn của ông, từ sự "lên ngôi" của đám đông hỗn loạn, sự phân li của con người trong xã hội, đến ý nghĩa thật sự của thực tại, mối quan hệ của con người với tinh thần Thượng đế hay cái Tôi thần thánh theo định nghĩa của Nietzsche ... Điều mình thấy ấn tượng nhất qua tác phẩm là cách mà tác giả sử dụng các ẩn dụ thần thoại từ Á sang Âu, từ Hy Lạp đến Tây Tạng, từ Plato đến Nietzsche, một cách vô cùng tinh tế, nó có thể xuất phát từ những nghiên cứu sâu sắc về thần học cũng như kiến thức uyên thâm với cổ văn của ông. Đây là một cuốn sách tương đối khó đọc và không dành cho đại chúng, nếu bạn muốn có một góc nhìn khác về minh triết phương Đông và Tây và mong muốn nhìn được những tầng sâu hơn của thần học và xã hội học, đây là một cuốn sách bạn nên xem qua.

7. Hoa sen trong biển lửa (Lotus in A Sea of Fire) - Thích Nhất Hạnh

7.jpg


Có lẽ không nhiều người biết đến tác phẩm này của thầy Thích Nhất Hạnh, bản thân mình cũng mới biết đến tác phẩm này qua lời giới thiệu của một người anh và tìm đọc được nó qua Kindle (Bản sách in bằng tiếng Việt mình hầu như không tìm được trong các nhà sách trong nước hiện nay). “Hoa sen trong biển lửa” là cuốn sách được thầy Thích Nhất Hạnh viết và xuất bản năm 1967 trong thời gian thầy đang sinh sống và học tập tại Hoa Kì. Được ra đời trong giai đoạn khi cuộc chiến tranh Việt Nam đang trong hồi căn thẳng nhất, cuốn sách là lời kêu gọi hòa bình và mong muốn tìm một giải pháp đối thoại giữa các bên tham chiến tại chiến trường Việt Nam, đồng thời vẽ lên cho người đọc một phần bức tranh về tình hình thực tế tại Việt Nam lúc bấy giờ. Qua cuốn sách, ta thấy được quan điểm rất rõ ràng và nhất quán của Thích Nhất Hạnh trong cuộc chiến, đó là hòa bình là con đường giải thoát duy nhất; cả hai bên chiến sự đều phải chịu trách nhiệm trong cuộc chiến phi nghĩa này và Phật giáo có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng hòa bình tại Việt Nam.

Quảng cáo

Tinhte LookBack sẽ nhìn lại sự kiện, sản phẩm đáng chú trong năm qua, cung cấp những nhận định chuyên sâu, các phân tích đậm chất công nghệ. Nhân dịp cuối năm, mời anh em thưởng thức các bài LookBack rất hay nhé.

Hãy mạnh dạn chia sẻ review về một món đồ, một dịch vụ mà bạn thấy hài lòng nhé. Thông tin của bạn giúp được cho rất rất nhiều người luôn đó, cảm ơn bạn trước :x

24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bro có đọc cuốn Bên Thắng Cuộc không, nếu đọc hoa sen trong biển lửa thì nên đọc thêm cuốn đó
năm rồi lười em đọc được có mấy cuốn. Còn đa phần nghe sách nói. Cuốn nào hay thì cũng mua về để đọc sau.
charon666
ĐẠI BÀNG
4 tháng
Dạo này già rồi đọc chậm, cả năm đọc được mỗi 2 phần Itto.
Truyện chữ đọc được nhõn cuốn Người lửa của Stephen King 😔
Mình thích đọc sách, và khá bận, nhưng mấy tháng cuối năm tranh thủ cũng đọc được kha khá sách. Mình bên tài chính nên toàn đọc sách kinh tế. Nhưng phải nói là đọc nó mở mang tầm nhìn của mình. Năm 2024 tiếp tục hành trình.
maicasio
TÍCH CỰC
4 tháng
Dạo này đang có nhã hứng đọc tiểu thuyết yêu ma quỷ quái.
Sách giấy mình mua và đọc trong 2023, thêm vài quyển ebook như Nàng Tiên Cá, Bản đồ Mây, Hai số phận, Hồi Ký Churchill.
image.jpg
@Nhân 1512 Hai số phận, kẻ mạo danh, giờ nhớ lại vẫn còn cảm giác lân lân khi nhớ về sự cô đơn của Abel trong chương cuối
Sách của thầy Thích Nhất Hạnh thì mình đọc Quyển đầu tiên là Đường xưa mây trắng, nhưng đọc không cảm nổi nên bỏ cuộc sớm. Rồi chuyển qua đọc Hành Trình về phương Đông do Nguyên Phong dịch, thấy dễ chịu hơn.
Nhưng gần đây thì mình đọc nhiều sách của sư ông hơn, như quyển không diệt không sinh đừng sợ hãi, living Christ Living budda cũng rất hay
dtk89
CAO CẤP
4 tháng
cuốn số 7 bị cấm là phải rồi, gì mà cuộc chiến phi nghĩa ? đấy là cuộc chiến thần thánh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, đánh cho Mỹ cút Nguỵ nhào, đánh cho Liên Xô và Trung Quốc...
Cười vô mặt
Từ hồi mua Kindle đọc sách nhiều hẳn lên. Trước mua iPad tính đọc sách mà cuối cùng toàn lãng phí thời gian linh tinh nên bán quyết không dùng iPad. Kindle tôi thấy còn tiện hơn sách giấy vì nó nhẹ, lưu được nhiều sách và quan trọng nhất là đọc chỗ đông người không bị ngại.
Ông thích nhất hạnh sẽ được tạc tượng nếu năm đó ổng ra hà nội phản đối chiến tranh thay vì qua mỹ ăn vạ 😃 người ta sẽ luôn nhớ tới ngọn lửa của thích quảng đức mỗi ngày đông giá lạnh 😃
@Vu Duc Thien Mấy quyển sách của Thích Nhất Hạnh rất bình thường, còn chưa có impact lớn đến dân tộc, thay đổi cả tư duy của người dân, như quyển Khuyến học của ông bên Nhật Bổn, đòi tạc tượng thì hơi ngáo.
Đây là những sách mình đã đọc năm vừa rồi, còn sót mấy cuốn nhỏ nhỏ không tính.
Screenshot-2024-01-12-19-01-49-205-com.miui.notes.jpg
tất cã đc ok: khi có tiền: chứ phụ hồ thì đọk sách làm ếu gì : kkkk
Xin phep mượn những quyển đó. Đọc xong sẽ trả lại. Co dược khong bạn. Zalo mình: 0909625108.
Có đọc cuốn số 1 chung với bác. Năm mà tập chạy thì ko đọc sách chạy, năm nay ko chạy mới đọc xong cuốn đó.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019