Mình trước giờ không cờ cá ngựa, nhưng khi được tặng bộ này thì thích chơi hơn, chơi với đồng nghiệp, chơi với nhà… Chúng ta đã qua cái thời ăn no mặc ấm chơi giết thời gian. Giờ là phải ăn ngon, mặc đẹp chơi vui. Nhìn bộ cờ với màu sắc tự nhiên, các quân cờ được làm tỉ mỉ bằng vật liệu thân thiện, hai cục xí ngầu xịn xò… nó thực sự có cảm xúc.
Do bạn dựng phim thay màn hình mới chưa hiểu màu nên môi mình hơi hồng, thực tế không phải vậy nhé anh em.
Trên lưng con ngựa là bờm lông được làm bằng kim loại màu đồng, đây là phần làm cho nó nhìn uy nghi và chắc chắn. Nếu không có phần này thì nhìn mấy con ngựa cứ như là mấy con ngựa gay.
Do bạn dựng phim thay màn hình mới chưa hiểu màu nên môi mình hơi hồng, thực tế không phải vậy nhé anh em.
16 con ngựa đất
Đây là thứ mà anh em chơi sẽ đụng vào nhiều nhất, nhìn thấy nhiều nhất và cảm xúc nhiều nhất. Những con ngựa này được thiết kế rất đẹp, phong cách, khác biệt. Nó được làm từ đất nung với màu sắc lơ lơ, nhạt nhạt. Mới chơi anh em sẽ hơi khó để phân biệt vì nhìn có vẻ giống nhau, nhưng chơi mấy ván là con nào của ai của ai, màu gì là rõ ràng ngay.Trên lưng con ngựa là bờm lông được làm bằng kim loại màu đồng, đây là phần làm cho nó nhìn uy nghi và chắc chắn. Nếu không có phần này thì nhìn mấy con ngựa cứ như là mấy con ngựa gay.
Dưới mỗi con ngựa đều có một lớp cao su mỏng để cho cảm giác khi đặt nó lên bàn chắc chắn, êm ái, chất lượng.
Do làm bằng đất nên có vẻ sứt mẻ khi xảy ra va chạm. Nên trong quá trình chơi anh em sẽ thấy nó có thể sứt miếng nhỏ. Còn khi bảo quản hoặc khi mang đi thì anh em nhớ bỏ nó vào trong hộp dựng. Đừng để các con ngựa chồng lên nhau vào trong một cái bọc.
Hai viên xí ngầu:
Mình không biết nó được làm từ vật liệu gì, có thể là nhựa cứng hay đục gì đó. Các số được khoét lỗ và sơn đen. Màu sơn và màu cục xí ngầu tương phản nhưng không xung khắc, nhìn rất hài hoà và chất lượng. Cứ như là đồ cổ, đã được mài mòn, đã được xuống màu…Chất liệu làm cục xí ngầu cũng làm cho nó đặc biệt mỗi khi bạn thả nó trên chén sứ hay gốm. Tiếng kêu đanh và tách biệt rõ ràng, bạn có thể cảm nhận được từng lần tiếp xúc, từng âm thanh nhỏ và nó làm cho cảm giác chơi phấn khích hơn…
Bàn gỗ ghép:
Chiếc bàn được cắt thành 4 miếng khác nhau, khi chơi thì anh em ghép lại thành một cái bàn lớn. Thiết kế kiểu này giúp cho nó nằm gọn gàng hơn khi muốn cất hoặc mang đi. Khi ghép lại thì các đường nối là các đường tác biệt trên bàn cờ luôn nên anh em không có cảm nhận nó là bàn ghép. Thêm nữa bên Maztermind đã gắn nam châm lên trên các miếng này nên khi chơi chúng ta thấy nó cũng liền lạc và chất lượng. Nói chung giải pháp rất hay.Thiết kế phần tường thành giống như tường thành các lâu đài nhô lên khỏi bàn cờ và sơm màu nâu mờ nhìn rất ấn tượng. Rồi các con ngựa khi đi vào chuồng thì có các thứ bậc cao thấp như lên từng nấc thang chứ không phải là mặt phẳng đường trước sau. Rõ ràng là họ đã để nhiều ý tưởng, tâm huyết và logic cho bàn cờ ngày ngoài màu sắc, vật liệu, thẩm mỹ… để chúng ta có một bộ cờ đẹp, chơi đã.
Hộp đựng, sách vở…
Nếu anh em để chơi ở nhà thì hộp đựng có thể ok, nhưng nó cũng ở mức được được thôi. Mình thích một chiếc hộp đựng bằng gỗ hay bằng da để có thể nhìn nó đẹp hơn ngay cả khi trong hộp. Chiếc hộp giấy bây giờ nhìn giống chiếc hộp để ở siêu thị để bán hơn là để dùng hàng ngày.Nếu Maztermind không làm hộp bán có thể mình sẽ làm hộp cho riêng mình bằng da hihihi
Quảng cáo
Kết:
Đây là một bộ Cờ cá ngựa chất lượng. Anh em không chỉ chơi vui vẻ với gia đình bạn bè mà còn chơi ở một mức độ cao hơn, đẹp hơn, sướng hơn và cảm xúc hơn. Ước gì mọi thứ xung quanh ta không chỉ có tính năng mà còn có thiết kế, màu sắc, cảm xúc như bộ này.Anh em làm bộ cờ này cũng là anh em làm giày Một. Cám ơn anh em đã làm ra những sản phẩm tốt cho đời.
Link cho anh em tham khảo: https://www.maztermind.vn
Hộp đẹp nhưng không dùng ở nhà hay mang đi tiện.
Nguyên bộ cờ khi setup lên chuẩn bị chơi. Anh em cần một chiếc chén trắng nhỏ để đổ xí ngầu cho đã.
Quảng cáo
Có hướng dẫn chơi nên anh em không cần quan tâm đến luật. Luật thì nó cũng vô vàn và có thể thoả thuận giữa các người chơi với nhau.
Ngựa trong hộp đựng. 16 con ngựa đất, hai cục xí ngầu và một cục gỗ sơn 4 màu.
Cục gỗ sơn đó để gở giữa bàn, anh em nhìn vào màu đó để xếp bàn cho đúng. Màu sơn nhẹ nhàng, đơn giản, vẫn lộ ra vân gỗ bên dưới. Không bóng loáng, không nhìn đầy hoá hoạc…
Từng bậc từng bậc lên rất đã chứ không phải là mặt phẳng.
Quân bằng đất nung nên sẽ bám bẩn khi anh em cầm chơi nhiều. Nhưng với mình thì như vậy sẽ đẹp.
Rube Lee đang nghĩ xem ra quân hay là đi tiếp… cuối cùng thì nàng cũng chọn ra quân.
Trong nước đi này, vô tình hay cố ý thì tay Đức đã chạm đùi Vân.
Cờ cá ngựa chơi nhiều cảm xúc hơn là chơi xì zách hay bài cào. Nhưng mỗi lần chơi chỉ được 4 người. Giống .........
Hình ảnh khác: