Mình rất ấn tượng với thiết kế đt nội địa của Nhật, đặc biệt là Nec và Sharp, mấy chú Oppo chém gió về sự sáng tạo camera xoay thực chất đã có trên Nec e313 từ năm 2004 rồi.
Hồi xưa năm 2005 bắt đầu chơi điện thoại nắp gập hàng JAV là em chân ngắn váy hồng này Sharp Vodafone 703S
Cuối 2005 bắt đầu chơi đến huyền thoại nghe nhạc và chụp ảnh đỉnh nhất thời đại, gây bao phen sóng gió , anh em chém nhau nát đầu ..nằm viện cũng chỉ vì so sánh chất lượng âm thanh giữa Sharp Vodafone 903SH với Siemens SL45 và điện thoại Sony Ericsson Walkman
So sánh chất lượng hình ảnh khi chụp ra giữa Sharp Vodafone 903SH với Nokia có ống kính Cà Zai hoặc Sony ericsson camera phone
Năm 2006 , cắn răng bỏ ra hơn 3 triệu mua 1 em cục gạch huyền thoại SHARP 904SH (mang từ Nhật về VN và để ngắm,không thể dùng được bất cứ 1 tính năng gì ngoài việc bật máy lên và lại tắt máy đi ) vì không có sim Nhật thì máy ko hoạt động
gửi cả máy theo 1 em tiếp viên VNAL qua Nhật mua sim nhưng cũng ko mua được sim Nhật vì mua sim Nhật là nó bán thêm cho 1 máy đời còn cao hơn 904SH nữa
ƠN Giời may sao 1 tháng sau thì cũng gặp được bà chị du học sinh hết hạn về nước nên cầm theo 1 sim thì máy mới hoạt động
Cuối năm 2007 vẫn mê mải chất âm nhạc và chơi multimedia trên máy ĐT Nhật, cắn răng gần 3 triệu 1 em hoàn toàn ko thể unlock nghe gọi được ở VN vì khác băng tần WCDMA
NTT Đừng Cố Mở ( DoCoMo SH 903i TV )
Và sau đó đã hoàn toàn đoạn tuyệt với JAV phone chuyển qua iPod touch gen 1 để giải trí + 1 em Nó Kìa để nghe gọi và rồi từ đó phong trào thanh niên Boy đi wave chiến-2 tay-2 kiếm ra đời
Làm thế nào để thiết kế sáng tạo khi mà máy nào cũng có 1c màn hình cảm ứng thật to?!
Bây h chỉ thiết kế đc chi tiết, hoàn thiện thôi chứ cái quan trọng nhất là kiểu dáng thì không làm đc...
Hồi xưa mua con flagship Galaxy S2 màn 4.3" là to rực rỡ lắm rồi, máy to nhìn khác hẳn mấy con tầm trung màn chỉ có 3-3.5" ...
Giờ máy nào cũng same nhau vì cùng chung 1 kích thước màn hình. Muốn phá cách thì thay đổi tỷ lệ 18-9 như LG G6 đi nào... sẽ có tý khác biệt
giờ chỉ có bb là còn tí phong cách về thiết kế, nhưng hệ điều hành có quá ít phần mềm hỗ trợ dù bb10 hay os rất tuyệt, mà giờ cứ làm máy gì khác iphone samsung về kiểu dáng là ngta xúm lại chê lấy chê để
@hoaquynh34
Chuẩn quá, dùng PP vẫn rất chất và đặc biệt bàn phím quá tuyệt, tuy nhiên mang tiếng smarphone mà lởm quá, gần như ko hỗ trợ gì, vào mạng phát bực, facebook, zalo toàn phải port hay lỗi.... thật tiếc, em sắp ra thì ko rõ thế nào chạy androi thì cũng mất nhiều chất, nhưng cái chính vẫn là do thằng khác làm rồi ko rõ còn ngon ko @@
Mặt trước của Medias W với logo nhà mạng Docomo và tên dòng máy Medias. Màn hình LCD 4,3 inch qHD.
Mặt sau cũng có màn hình với kích thước tương tự.
Bản lề nằm ở cạnh phải...
... cho phép ghép 2 màn hình lại thành một màn hình thống nhất kích thước 5,6 inch.
Máy có chế độ hiển thị chung, giúp cho nội dung dàn trải đủ cả màn hình 5,6 inch.
Hoặc sử dụng theo kiểu đa nhiệm, 1 màn chính và 1 màn phụ. Người dùng có thể chuyển đổi nhanh cách hiển thị thông qua phím ảo nằm ở bên màn hình phụ có ký hiệu mũi tên.
Camera phụ và camera chính 8 "chấm" có thể cùng xoay về mặt trước.
Nút nguồn, phím âm lượng và giắc tai nghe 3,5 mm đặt ở bên trái, ở giữa là phần hõm giúp cho mở và gập 2 màn hình thuận tiện hơn.
Nói vậy thôi chứ 2 năm trước mình muốn xài lại dòng gập ngày xưa nên đặt amazon em Nokia 6750. Đến khi xài lại thì cảm giác vẫn như xưa, có điều dù chỉ xác định dùng nghe gọi nhắn tin nhưng hiệu quả thì đúng là đã quá thụt lùi và bất tiện. Ví dụ như đơn thuần sms hay nhật ký cuộc gọi đt đời cũ không sắp xếp bố trí giao diện tiện dụng hoặc bộ nhớ lớn để lưu dữ liệu cuộc gọi sms như smartphone bây giờ, . Cho nên dù yêu lắm nhưng cũng phải cho em nó cất vào tủ.
Cùng với Nec của thớt thì mình thấy còn mấy em sau có thể nói là rất đẹp trong top đt nắp gập đẹp. Như Nokia 6750, môtorola V9, Blackberry 8220.