Khi mình tới MWC 2013 thì sản phẩm được nhiều người yêu cầu nhất là HTC One, chiếc điện thoại đầu bảng của HTC chứ không phải các máy tin đồn của Nokia hay Samsung. Tại MWC 2013, HTC đã trưng bày rất nhiều One và mình đã mượn được một máy trắng và một máy đen để giới thiệu với các bạn. HTC One là một thiết bị rất đẹp và hiện đại, nó có kỹ thuật chế tác cũng như chất liệu cao cấp đủ để tách HTC ra khỏi đám đông hiện tại. Trong tất cả các máy FullHD hiện tại mình đã từng cầm (chưa có Optimus G Pro), có thể khẳng định One là điện thoại gây ấn tượng lớn nhất.
[prebreak][/prebreak]
Ấn tượng về cái gì? Đầu tiên là về vẻ đẹp của máy, HTC Một (One) rất cao cấp với bộ khung bằng nhôm khắc chính xác đến từng chi tiết một. Có thể nói HTC đã tốn tiền kha khá vào lớp vỏ nhôm này, đặc biệt là hàng trăm lỗ loa nhỏ li ti đòi hỏi kỹ năng chế tác cũng như chi phí khá cao. Chính vì vậy, cảm giác cầm One rất thích, máy cực kỳ chắn chắn và sắc sảo đến từng chi tiết. Điểm làm mình không thích là nút tăng giảm âm lượng của One theo kiểu xoắn ốc giống Asus và mình cũng chẳng thích phong cách đó.
Tuy không cầm được toàn bộ chiếc máy vì nó bị khoá vào bàn trưng bày nhưng mình nghĩ chắc chắn phải cần dùng 2 tay để thao tác trên One. Máy trông khá thon, gọn, không bè ra như các điện thoại khác nhưng vẫn cho cảm giác hơi lớn. Dù vậy, ngoại trừ dày hơn một chút, không đáng kể, thì One ngắn hơn Butterfly về cả chiều dài và rộng. Thực tế thì mình thích Một vì chú Bướm của HTC lớn hơn những gì mình cần và mặt sau Bướm cũng chẳng đẹp như One.
Trên Một, HTC đã đưa ra rất nhiều thay đổi lớn về cả cấu hình và phần mềm. Đầu tiên, CPU của máy được nâng cấp lên SnapDragon 600 mạnh hơn 40% so với S4 Pro. Nếu bạn hỏi mình có cảm thấy sự khác biệt không thì câu trả lời là không, ít nhất là ở giao diện bên ngoài. S4 Pro là một con chip mạnh và nó bảo đảm giao diện hệ thống hoạt động mượt mà, có lẽ chỉ khi chạy ứng dụng nặng hoặc chơi game mạnh thì 600 mới thể hiện được sự khác biệt.
Màn hình One vẫn rất xuất sắc như bao máy HTC dòng cao khác, màu sắc bắt mắt, cực kỳ trung tính và không theo bất cứ một tông màu khó chịu nào. Hình ảnh trên One cũng thật nổi và dễ chịu, rất 3D. Thêm vào đó, các biểu tượng chương trình cùng giao diện Sense 5 mới thật sự hoàn hợp với màn hình, thanh thoát hơn hẳn Sense nặng nề và rối rắm cũ.
Camera trên One được HTC gọi là Ultra pixel và thật sự thì họ cũng cố gắng sắp đặt khung cảnh trình bày phù hợp với khả năng chụp tối của máy. Trong môi trường khá tối, máy quay mình cũng hơi khó chịu thì HTC One lấy nét tốt và cho chi tiết cao. Mình không thử được cảnh sáng nên không kết luận về tính năng chụp ảnh nhiều hơn, mời các bạn xem ảnh chụp bởi HTC One dưới đây.
Hình chụp bởi HTC One: