Đa phần người Việt có thể dành 2,3 tiếng uống coffee tán dóc , chứ ko bao giờ dành thời gian chờ đèn đỏ , uống cafe thì có thể thong thả còn đi đường thì vội ?? sống kiểu gì kì vậy ?? Còn đã dừng đèn đỏ thì 1 số dừng ko đúng vạch , 1 thằng bấm còi là tự nhiên cả đám nhào lên mặc cho còn tận 20s đèn đỏ , thậm chí thấy rõ mồn một đèn đỏ ngay trước mắt và dòng xe đang đèn xanh vẫn đang chạy , vậy vẫn cứ nhích từng chút để qua đường . Bởi vậy mỗi lần dừng đèn đỏ mà thấy vậy , mình đều cầu mong có 1 chiếc xe tải nào đó chạy ngang ko thắng ko nhường mà tông sạch 1 đám ngu đó , ai thoát chết thì cũng xám hồn , cả đời còn lại chắc chạy nghiêm chỉnh , còn ai chết rồi thì tốt , vì có thể sau này đám ngu đó tông người nhà của bạn hoặc người yêu của bạn , gián tiếp gây hại cho người khác vì cái ngu của mình . Trái đất cũng sẽ bớt người gây ô nhiễm . Nhưng nói gì nói dù bạn đúng hay sai thì còn tuỳ thuộc vào luât pháp củ chuối của VN nữa 😆)