vô bệnh viện, mấy ông già lớn tuổi sợ chết đi khám bệnh, mà miệng phì phèo thuốc lá, kế bên bảng cấm hút thuốc luôn, hút thuốc có thể chết, họ chấp nhận chết để đc hút, vậy đi khám bệnh làm quái gì, nhìn ai cầm điếu thuốc, dị ứng dễ sợ.
Từ nhỏ đến giờ hơn 40 mùa xuân.
Chưa thấy ông nào đi xe máy hút thuốc xong mà bỏ cái tàn thuốc đúng quy định ( kiểu như ngừng xe, dụi tắt cái tàn rồi vứt vào thùng rác hoặc nơi cho phép bỏ tàn thuốc ).
Toàn hút xong rồi vứt xuống đường.
Này cũng là một hành vi vứt rác nơi công cộng.
Nhìn chán chẳng muốn nói !
@thanhhieu092002
đúng đó bạn, đi ngoài đường gặp bọn hút thuốc xong tiện tay ném cái cùi thuốc xuống đường là ngứa mắt kinh khủng. Việt Nam còn chắc phải 50% bọn hút thuốc là lũ dân trí thấp
Những người đọc được tin này (có hút thuốc) nhưng chắc không hút thuốc khi chạy xe. Số người hút thuốc còn lại không đọc tin trên tinh tế (vì không đọc tin trên tinhte sẽ không thể tinh tế lên được) và vẫn sẽ bất lịch sự hoặc sẽ bị nhiều người chửi là m.ấ.t d.ạ.y như ngày nào.
Thật không dám nghỉ cái cảnh bị ohun nước bọt vào mặt. Liệu khồn biết mình mà nằm trong trường hợp đó thì có lẻ liều vít ga lên xử thằng nhỗ nước bọt,còn tù tội hay gì thì tính sau.
Ngoài Bắc sau tết bắt đầu lạnh trở lại. Và có một tật xấu của người tham gia giao thông xe máy ngoài đó là khi trời lạnh (dưới 20 độ) thường tự đút một tay vào túi áo điều khiển phương tiện.
mình từng hứng trọn nguyên bãi nước bọt khi chạy sau 1 thằng vô ý thức, nó phun ngau giữa đường và không thèm ngó phía sau có người hay không, và tỉnh bơ phóng tiếp.