Hôm Chủ nhật mình đi Đà Lạt nghỉ cuối tuần. Không rành ngõ ngách và các điểm lý thú như từng được xem ảnh các bạn, mình chỉ đi lòng vòng một số theo google map dẫn đường. Thực sự đi du lịch thì nên để máy ảnh ở nhà, cảm giác sẽ tự do hơn. Nếu thích lưu niệm những nơi đã đến đã thấy thì có lẽ nhẹ nhàng nhất là một chiếc smartphone. Ảnh cũng đơn giản thôi, như một ghi chép chia sẻ cho mọi người.
Galaxy A7 là chiếc mà mình đã dùng chụp tuần trước đi lặn san hô, chia sẻ ở đây. Như đã nói trong các bài chụp thử, A3 và A7 thuộc dòng cận cấp cao, nhưng lấy nét tự động rất nhanh, phù hợp cho ai chụp du lịch nhanh, đường phố nhanh gọn. Màu sắc ảnh có phần được xử lý thuật toán một chút, tăng saturation và sharpen, mình có hậu kỳ lại bằng Lightroom và resize nhỏ để dễ load cho bài này.
----------------------
Nếu ở Đà Lạt một ngày, cố gắng đến Đà Lạt sớm để đón bình minh. Thuê cái xe máy ở các khách sạn (xe số 120k, xe ga 150k) chạy lên Trại Mát, mình đến thì Đà Lạt còn say ngủ, hơi se lạnh...
Galaxy A7 là chiếc mà mình đã dùng chụp tuần trước đi lặn san hô, chia sẻ ở đây. Như đã nói trong các bài chụp thử, A3 và A7 thuộc dòng cận cấp cao, nhưng lấy nét tự động rất nhanh, phù hợp cho ai chụp du lịch nhanh, đường phố nhanh gọn. Màu sắc ảnh có phần được xử lý thuật toán một chút, tăng saturation và sharpen, mình có hậu kỳ lại bằng Lightroom và resize nhỏ để dễ load cho bài này.
----------------------
Nếu ở Đà Lạt một ngày, cố gắng đến Đà Lạt sớm để đón bình minh. Thuê cái xe máy ở các khách sạn (xe số 120k, xe ga 150k) chạy lên Trại Mát, mình đến thì Đà Lạt còn say ngủ, hơi se lạnh...
Đứng ở một góc cao Trại Mát, điện thoại thiệt là khó chụp được sương cuồn cuộn ở phía quá xa kia. Mình bèn chụp một tấm lưu niệm rồi di chuyển tìm chỗ khác. Trong lòng lo lắng không biết có kịp tìm điểm nào có cảnh gần hơn trước khi mặt trời lên quá cao không.
Bên hướng thuận sáng thì Trại Mát thế này:
Mình chạy lui về và chỉ kịp lên dốc đồi thông hướng đường đèo về Nha Trang. Nhìn đâu cũng vàng rực buổi sớm ấm áp. Chỉ có điều hơi vắng, chờ một bóng người hay xe chạy để cảnh đỡ trống là hơi khó. Trời sớm lạnh ít người đi...
Đứng bên đường ngắm cảnh thôi đủ phê rồi!
Gần lại một chút
Len lõi tìm góc thấy được mặt trời
Quảng cáo
Mãi một lúc thì có hai em gái lên. Giọng miền ngoài, rằng "anh ơi đi hướng nào để chụp được sương ở đàng xa kia?" Mình bảo cứ theo hướng mặt trời mọc. Họ lao đi...
Chờ khoảng một phút thì cảnh đẹp hiện ra, nhưng ngôi nhà leo trên sườn núi
Bạn sẽ dễ bị kích thích phải zoom lại, điện thoại mà, zoom thì dễ mà ảnh chán phèo...
Tìm một góc khác
Quảng cáo
Chạy thiệt lẹ về lại trung tâm Đà Lạt, trước khi nắng vàng chuyển sang màu trắng 😃
Trên đường trông thấy
Đi dọc bờ hồ Xuân Hương
Bên kia bờ
Bên này bờ
Toàn cảnh hồ
Hết hồ quẹo trái lên cái dốc là thấy nhà thờ Con Gà - chánh toà Đà Lạt. Trên chóp tháp, đầu cây thập giá có con gà nho nhỏ đó. Câu chuyện con gà gáy thức tỉnh ông thánh tông đồ Phê-rô trong Tân ước sau khi chối Thầy đã được kể và nhắc giáo hữu mỗi lúc chuông ngân.
Hôm ấy là lễ Lá. Tưởng niệm Chúa Jesus vào đền Jerusalem và được dân chúng cầm cành lá tung hô vạn tuế như một vi Vua David Cựu Ước tiên trưng cho vị vua mới của Tân Ước. Và cũng đám dân tung hô ấy, 3 hôm sau la ó "Đóng đinh ông ấy vào thập giá! Đóng đinh!" Và thứ Sáu này là ngày tưởng niệm Chúa chết để Chủ Nhật Phục Sinh khải hoàn. Về ý nghĩa, lễ Phục sinh trọng hơn lễ Giáng sinh (Noel).
Nhà thờ con gà chụp từ trong khuôn viên ở hai góc trái phải sáng - tối.
Khi mặt trời lên khoảng 8 giờ thì tương phản gắt hơn, sáng trắng chói chang...
Mình theo cô ấy một đoạn kha khá dài đến chỗ trống mới chụp tấm này
Lên trường CĐSP Đà Lạt
Được người Pháp xây từ 1927, Petit Lycée Dalat được đổi thành Grand Lycée de DalatLycée Yersin để tưởng niệm bác sĩ Alexandre Yersin, và giờ là CĐSP Đà Lạt.
Hôm mình ghé thì có những cựu học viên trở về thăm trường
Cái đồng hồ và cái chuông trên tháp không còn nữa.
Gần trường, phía sau, là nhà ga xe lửa Đà Lạt.
Được người Pháp xây từ 1932, nhà ga cổ kính nhất Việt Nam và Đông Dương, có hệ thống đường ray răng cưa để xe lửa leo dốc 10km từ Phan Rang lên độ cao 1000m. Cái nhà ga trong hình được phỏng theo dáng ngọn núi Langbiang.
Gửi xe máy 5k, vào cửa tự do
Nếu đúng giờ có chuyến thì mua vé tàu chở đi dạo một vòng. Hôm mình ghé thì không đúng giờ tàu chạy.
Dáng đứng chụp vui mắt
Anh hoạ sĩ phong cách
Chỉ vậy thôi!
Trời nắng gần trưa, đi về phía bến xe, có con dốc nhỏ hẹp, leo lên thì thấy:
Phượng tím khắp nơi
Wow... một con đường đầy hoa anh em ạ!
Mình gọi một cô chở rau đi ngang để hỏi vì sao con đường này sạch đẹp đến vậy.
Cô bảo: "Có ông tây nào đó mua nhà ở đây, ông ấy cho tiền các nhà dọc con đường này, để nhà nào cũng sửa sang, trồng hoa, làm đẹp một đoạn đường dài khoảng 1km. Chẳng biết ông ấy là ai!"
Anh em thích thì leo con dốc phía sau bến xe gần Dinh Bảo Đại. Chụp cưới chụp hoa gì cũng thoả cả.
Mình xin cô cái địa chỉ gửi tặng cô mấy cái hình. Cô bảo rảnh ghé vườn nhà tui mà chụp rau. Cách đây tầm 2 cây. Đẹp chẳng kém gì hoa! Dạ vâng. Chào cô đi. Phiền cô dừng xe giữa nắng. Cô cười và đạp máy xe...
Đi Đà Lạt là phải có ảnh hoa 😁 Lui cui mãi ở đây vừa ngắm vừa chụp quên cả nắng!
Cảm giác hoa ở con đường này được chăm chút rất cẩn trọng. Thật khó để thấy một cái lá úa thôi chớ không nói cánh hoa.
Bạn thích vào Hồ Tuyền Lâm không? Đi cáp treo? Ngắm các biệt thự dọc ngang sườn đồi?
Mình thì không thích, nên đi vòng vèo một quãng gần Hồ, có cái quán cafe rất đáng ghé. Ở đó, đủ loại xe cổ, từ Jeep đến xích-lô máy, xe Lam, Vespa các loại, nhiều đời hai bánh cũng như một số cổ vật ... và anh chủ cho chụp hình thoải mái.
Xuống đèo một đoạn nhé. Gặp ngã ba vào Hồ Tuyền Lâm thì chạy thẳng vào.
Một số cổ vật, nhiều thứ lắm mà mình chụp chưa được... như mấy cây Saxo, Radio, TV...
Tối lại, dạo một vòng chợ đêm nhé! Cô bán bắp nóng...
Xiên que lớn nhất chợ. Phía sau là bàn ghế và thực khách ngồi kín...
Em gái chỉ ngồi yên thôi, có cái loa nó rao to lắm...
Rất đông và rất đông
Nice Dream ...
Chụp xong, mua một con nho nhỏ...
Canh mãi mới chụp được tấm này, nhúc nha nhúc nhích liên tục...
Bánh tráng xúc xích...
Chỉ có điều... ồn ào và hơi khó chịu với âm thanh rao bán hàng của rất nhiều cái loa. Mình tìm mãi thì thấy một bộ này, có cái USB nhét vào tuỳ theo hàng hoá là nó phát không mệt mỏi. Sự thân thiện giảm sút.
Mỏi chưn thì đi về.
Đà Lạt ngủ yên