kindle “oh shịt” thích nhưng mà cũng thích sách giấy hơn, thích cầm sách nặng tay lật trang loẹt xoẹt mùi giấy mới cơ mà chủ yếu coi cọp là chính 😁 Từng ngồi đồng 6,5 tiếng trong nhà sách nhai hết 720 trang Điểm dối lừa của chú Dan Brown
cảm giác đọc sách trên Kindle thực sự rất tuyệt. Hơn nữa lại tiện lợi hơn sách giấy rất nhiều khi đi bus hoặc tranh thủ đọc khi chờ đợi gì đó. Kindle nhỏ gọn, cầm 1 tay tiện hơn sách giấy, màn e-ink thì đọc cũng k mỏi mắt. Cái tiếc nhất là nguồn ebook Tiếng Việt chất lượng còn khá tệ. Thế nên thường thì sách Việt mình sẽ đọc sách giấy, sách tiếng Anh thì đọc Kindle. Nói chung vẫn chưa thể chuyển hẳn sang 1 loại nào. Với cả sưu tầm sách giấy đọc xong cho lên kệ trưng cũng hay nữa 😁
cảm giác đọc sách trên Kindle thực sự rất tuyệt. Hơn nữa lại tiện lợi hơn sách giấy rất nhiều khi đi bus hoặc tranh thủ đọc khi chờ đợi gì đó. Kindle nhỏ gọn, cầm 1 tay tiện hơn sách giấy, màn e-ink thì đọc cũng k mỏi mắt. Cái tiếc nhất là nguồn ebook Tiếng Việt chất lượng còn khá tệ. Thế nên thường thì sách Việt mình sẽ đọc sách giấy, sách tiếng Anh thì đọc Kindle. Nói chung vẫn chưa thể chuyển hẳn sang 1 loại nào. Với cả sưu tầm sách giấy đọc xong cho lên kệ trưng cũng hay nữa 😁
Ý Kiến cá nhân: vấn đề giữa sách giấy và sách điện tử 1 phần vẫn đang là BẢN QUYỀN
Mặc dù Kho sách điện tử bản quyền vẫn phong phú, nhưng tác giả 100% sẽ luôn ưu tiên in sách giấy trước rồi mới nghĩ đến chuyện up nó sang sách điện tử
Ví Dụ: cuốn Origin (Nguồn Cội) của Dan Brown, ra biết bao lâu rồi mà mình chả thấy website nào bán ebook của nó cả (dù mình sẵn sàng chi tiền để mua 1 bản ebook)
Ý Kiến cá nhân: vấn đề giữa sách giấy và sách điện tử 1 phần vẫn đang là BẢN QUYỀN
Mặc dù Kho sách điện tử bản quyền vẫn phong phú, nhưng tác giả 100% sẽ luôn ưu tiên in sách giấy trước rồi mới nghĩ đến chuyện up nó sang sách điện tử
Ví Dụ: cuốn Origin (Nguồn Cội) của Dan Brown, ra biết bao lâu rồi mà mình chả thấy website nào bán ebook của nó cả (dù mình sẵn sàng chi tiền để mua 1 bản ebook)
Làm con nhà giàu sướng thật, có tiền nên có nhiều thời gian rãnh học tiếng Anh, đọc sách này nọ... Mình phải đi cày từ sáng tới chiều, tối về tập thể dục nữa nên dù rất muốn đọc sách nhưng chẳng có thời gian.
Làm con nhà giàu sướng thật, có tiền nên có nhiều thời gian rãnh học tiếng Anh, đọc sách này nọ... Mình phải đi cày từ sáng tới chiều, tối về tập thể dục nữa nên dù rất muốn đọc sách nhưng chẳng có thời gian.
bác đừng bi quan thế, mua cái điện thoại cái máy tính thì em cũng chạnh lòng với gia đình có điều kiện thật. còn nhà em cũng k có điều kiện, em vẫn tích góp mua sách đọc sách thường xuyên bác ạ. tính ra một năm cũng mua khoảng 600tr tiền sách, coi như mỗi tháng 50 ngàn thôi bác. bằng 1-2 cốc cafe
bác đừng bi quan thế, mua cái điện thoại cái máy tính thì em cũng chạnh lòng với gia đình có điều kiện thật. còn nhà em cũng k có điều kiện, em vẫn tích góp mua sách đọc sách thường xuyên bác ạ. tính ra một năm cũng mua khoảng 600tr tiền sách, coi như mỗi tháng 50 ngàn thôi bác. bằng 1-2 cốc cafe
bác đừng bi quan thế, mua cái điện thoại cái máy tính thì em cũng chạnh lòng với gia đình có điều kiện thật. còn nhà em cũng k có điều kiện, em vẫn tích góp mua sách đọc sách thường xuyên bác ạ. tính ra một năm cũng mua khoảng 600tr tiền sách, coi như mỗi tháng 50 ngàn thôi bác. bằng 1-2 cốc cafe
Bài mới