Nhiều bạn cứ comment lung tung, bài này cực hay về Steve và tầm nhìn của ông cũng như nỗ lực của công ty đã hoàn thành toà nhà này. Cách mà nhà báo viết cũng cực kỳ xuất sắc, từ cách dẫn bài đến lột tả được sự vượt bậc của toà nhà. Ai làm thiết kế và xây dựng có lẽ sẽ hiểu, không phải là sự to lớn và hoành tráng đâu. Sự thán phục đến từ cách mà họ đã giải quyết từng chi tiết nhỏ trong đó
Cảm ơn Tinhte đã dành công dịch bài này, em đọc trên the Wired, câu được câu mất đã thấy xúc động đậy rồi, giờ đọc tiếng việt càng thấm hơn. Tuyệt vời!
Ở Nhật, từ năm 1991 đã khởi công một công trình lớn nhất thế giới sử dụng synchrotron radiation (world's largest 3rd generation synchrotron radiation) để nghiên cứu khoa học tên là SPring-8 (http://www.spring8.or.jp/en/). Các bạn có thể search trên google hay youtube để biết thêm ;p . Và nó đã đi vào hoạt động từ những năm 1997. Rất nhiều nhà khoa học có thể làm việc trong đó cùng 1 lúc, cho các mục đích nghiên cứu khác nhau.
Và trên thế giới, bất cứ trung tâm lớn nào tạo ra bức xạ synchrotron nào đều có hình dạng như vậy. Phiên bản của Apple do đó không có gì mới mẻ cho lắm ;)
Nói gì thì nói họ là những ý tưởng vĩ đại gặp nhau và nếu không có các ý tưởng và kế hoạch của Sir. Norman Forster thì đâu dễ công trình ấy đạt đến mức hoàn hảo? Ai làm Kiến trúc đều biết đến ông!
Ko đọc à má. Ko cần nói đến dt. Riêng việc xây dựng nó đã bắt các công ty công ty công nghiệp bứt phá công nghệ 4-5 lần kia kìa, vd: như cái cty làm ra kính, nó phải vắt óc ra đẩy công nghệ hd lên siêu tốc từ sx 1 cái lên 5 cái 1 lúc kìa? Gg có làm dc
điều này ko? Hỏi 1 lần nữa bạn có đọc bài ko?
Đúng là chỉ có Apple mới có thể thiết kế và xây dựng được một trụ sở hiện đại như vậy, đến cái hộp Pizza cũng là người tiên phong nghĩ ra cách đục lỗ để thoát hơi tránh bánh mềm, ngưỡng mộ, lúc nào cũng là người đi tiên phong