Năm 2014 mình cũng làm một vòng từ ngoài bắc chạy qua Tây nguyên và khắp Nam Bộ luôn, chạy ngược QL1 ra lại.
Năm đó đường xấu kinh, QL14 đang làm đoạn từ Kontum đến BMT và BMT đến đầu đại lộ Bình Dương chạy không khác gì đường làng. Giờ đường ngon hơn nhiều rồi xuyên Việt tự lái dễ ợt.
Một trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng chi phí cao quá 60 củ luôn. Nếu là mình thì mình chắc gắng tính toán để chỉ tốn khoảng 40 củ. Tiền nhiều quá... Làm sao chi nổi 😁
@TT_nvt
Cũng dễ mà, giờ đường dễ đi hơn 5-10 năm trước rất nhiều, 2014 đến 2019 thay đổi rất nhiều! Tết rồi vừa chạy 1 vòng Hà Nội - Nha Trang - Đà Lạt - BMT - Pleiku - Kotum - Hà Nội thấy khác hẳn so với 2014
Mod ăn bánh đa cua không đúng chỗ ở HP rồi, quán đó được nem cua nhưng bánh đa cua rất chán. Mà là bánh đa cua bể, đặc sản ở HP là bánh đa cua đồng cơ. Lần sau Mod đến nơi nào nên hỏi anh em chỗ đó cho đúng chỗ ăn