Một cái ví LV hay Hermès cũng không thể thay thế cái balo Adidas hay TheNorthface. Mỗi cái một nhiệm vụ.Cách đây 7 năm tôi đã nói Vaio và Nokia chắc chắn chết nếu cứ như vậy. Xperia cũng sẽ đi theo. Leica hãy nhìn lại mình.
Mình rất tâm đắc với bài viết này, một trong những bài hiếm hoi phân tích sâu sắc những xu thế xã hội hiện nay. Bạn ấy không đưa bài này vào Nhóm Nhiếp ảnh đã thể hiện rõ là Leica cũng chỉ như chén trà điếu thuốc của màn dạo đầu cho việc đề cập đến một vấn đề xã hội nhức nhối hiện nay thôi. Chỉ có một từ để thốt lên: quá đông và hung hãn :eek:
Lâu lâu mới thấy tinhte có một bài viết hay để mình login vào like. Có những cảm xúc mà phải sống đủ lâu mới có thể cảm nhận và chia sẻ được. Cảm giác mất mát của bác Puts là như vậy, khi người ta đã quá gắn bó, tưởng như thông thuộc hết mọi ngõ ngách trong tâm hồn, một ngày thức dậy bỗng thấy trở nên xa lạ. Vẫn cái tên gọi đấy, vẫn cái hình ảnh đấy, nhưng cái old feeling khi cầm máy đã không còn nữa. Leica đâu còn là cái máy ảnh đầy chất cơ khí với những tấm ảnh đánh dấu những khoảnh khắc bước ngoặt của lịch sử thế giới. Từ khi chuyển sang digital, những tấm ảnh chụp bằng leica đã trở nên giông giống với phần còn lại của thế giới như sony hay panasonic. Có lẽ chỉ vài năm nữa, thế hệ tương lai khi nghe đến tên leica sẽ nghĩ ngay đến cái điện thoại huawei chứ đâu còn là tượng đài lịch sử trong làng máy ảnh.
Cuối cùng thế giới vẫn phải đổi thay, phải phát triển. Có những thứ sinh ra để trở nên đẹp đẽ cao vời, rồi cũng lại "để gió cuốn đi"!
Lâu lắm rồi mới cmt bình luận ở tinhte. Bài viết của bạn rất hay, tôi cũng đồng quan điểm với bạn. Ngày xưa nhìn Leica như một thứ thương hiệu gì đó cao sang, xa xỉ, giờ thì cái chất nó mai một dần. Đồng ý rằng có 1 người rời đi thì có thể sẽ có 10 người khác đến, đấy là cách làm của các doanh nghiệp hiện nay chứ không chỉ riêng Leica, không thể trách được nhưng cũng rất nuối tiến. Trước fan của Sony mà bây giờ bạn biết rồi đấy, tư duy bảo thủ quá mà không sáng tạo thì cũng không sống nổi. "Vận đổi sao dời", ai rồi cũng phải thay đổi thôi bác ạ. Chúc bác một đời thật bình yên vui vẻ, và ra nhiều bài viết có tâm như thế này nữa cho ae nhé!
Bài viết hay và rất cảm xúc. Lâu lắm mới đọc được bài như vậy mà bác chủ lại tự nhận là dốt văn thì nên xem lại. Chia sẻ quan điểm cá nhân mình cũng dùng leica được 10 năm (từ 2009), từ máy phim cho đến số nên cũng hiểu được cảm giác này, và đến giờ vẫn chưa muốn thoát hố vôi này, trong khi ngoài kia bao nhiêu máy tốt hiện đại hơn nhiều. Có lẽ leica không hợp với số đông.