Giờ spotify vừa cho stream nhạc vừa cho tải nhạc về nghe offline mà giá thì cũng chỉ 59k/tháng, tính ra hơn mấy lần tải nhạc về. Ít nhất là đúng với mình và khách hàng đại chúng khác.
Phải nói itunes là cc của apple không ngoa! từ xưa đến giờ luôn! Hồi đó ng ta ko stream chỉ chép nhạc thì cũng dùng pcsuite hay gì đó chứ chả mấy ai sync với itunes cho..mệt! đến nay stream thì dùng cái khác cũng chả ai dùng itunes. Những gì đọng lại của itunes toàn cái xấu:
- Muốn mở 1 bài nhạc để nghe mà lỡ setting player mặc định là itunes thì ôi thôi, chờ cả ngày, treo máy nếu cấu hình yếu!
- Suốt ngày hiện bản cập nhật, dù mình nhớ là đã clip vào box không thông báo cập nhật rồi mà ta?? không phải cái này thì là cái kia!
- Sync 1 bài nhạc 5M thôi mà phải đợi mấy chục bước lằng nhằng nào là cắm dây, diagnotic your phone...
- Chỉ cần move bài cái folder link là itunes ko tìm thấy dữ liệu!
- Làm nhạc chuông thì rõ cực hình luôn! nào là chỉ số giây ko quá 60, chuyển file m4a sang m4r, chép tới chép lui.
- cũng chả ai dùng itunes để xem video cả, thiếu codec từa lưa, ko có sub.
- Cài đặt itunes thì nó tự động cài hầm bà lằng 1 nùi ứng dụng luôn!
- Giao diện thì tĩnh và buồn tẻ xuyên suốt từ đó đến giờ luôn!
Mình hơi thắc mắc chút tại sao nhạc MP3 thì lại 'khác' nhạc streaming. Cảm giác 'mp3' và 'streaming' là hai phạm trù khác nhau không so sánh được ấy? MP3 là định dạng, streaming là cách 'phát' (chưa tìm được từ phù hợp thay từ 'phát' :v).
Có 2 tác dụng của iTunes duy nhất mà mình dùng
1. Cài nhạc chuông của riêng mình
2. Backup và restore lại, nhất là khi chuyển máy iphone này sagn iphone khác
Bây giờ bỏ iTunes thì dùng gì thay thế cho 2 nhu cầu đó các bạn nhỉ?
Bây giờ và sau này rồi youtube mới là kẻ thống trị thị trường nghe nhạc tầm trung, thấp. Từ thiết bị di động cho tới smart tv. Chỉ cần có internet là ok. Nói j đến kiểu như Itunes cái phần mềm mà 99% người dùng ở IP VN hầu như chẳng dùng tới bao h, chả biết nó là cái gì 😆 nói j đến nghe nhạc.