Tự nhận xét. Mình đi xe rất để ý đến pha-cốt.
Nhưng định mệnh một số thành phần cứ xả đèn pha vào mặt mình, ngay cả ô-tô con hay ô-tô tải, đèn nó sáng thôi rồi. Không thấy đường và cực kỳ nguy hiểm.
Nếu nhà nước mình ra quy định cho sơn màu vàng nữa phần trên bóng đèn như trước giải phóng thì mọi chuyện thật đơn giản và mình là người ủng hộ đầu tiên
đi đường, ông trước mặt chiếu xa, nhìn vào guơng chiếu hậu thì cũng chỉ thấy 1 vòng trời chói loá, ông đằng sau cũng vậy. cảm giác mỗi khi ra đường trời tối là muốn đồ sát. mình thì bị cận cũng hơi nặng, đi đường đa số là mình toàn phải cúi mặt nhìn vạch kẻ đường mà đi, chứ nhìn thẳng thì chỉ thấy chói loá. mà mk, nhìn vạch kẻ đường cũng méo sống được, vì phía trước thì các bạn đồng bào ko đổ xi măng cát sỏi ra 1/3 đường thì cũng là thứ gì đó như khúc gỗ, cành cây, đống rơm...
Thấy những ng gắn đèn trợ sáng(L4,L6,....) Mà mở hoặc đá pha vô tội dạ mà chắc ng ta cũng kém ăn học nên mới vậy nên đành đi luôn chứ biết làm j bây giờ mong là sao này mấy CSGT làm việc gắn những trường hợp trên
Xe hơi đời mới thi có hệ thống Ahb (auto highbeam)
Đèn chỉ pha khi đường tối và tự động đổi qua đèn cốt khi có đèn ngược chiều...
Xe cũ thì nên chú ý.... đa số là các mợ mở đèn pha...
Mỗi lần đi đường gặp thằng nào, con nào đi ngược chiều mà cứ rọi đèn far là m nháy far để báo hiệu, nhưg k thấy chuyển sang cos thì cũng dí far cho loá cmnm đi
Nhiều người còn mất lịch sự hơn, chạy xe trong hẻm nhỏ cũng pha, đến khu ăn uống không biết tắt máy hay tắt đèn, để đèn pha thẳng vào mặt người đang ngồi ăn mà chờ...
Các chị thì miễn sáng là được, đéo quan tâm. Nhiều anh cũng đéo quan tâm, bật cho sáng rồi cong đít lên phi. Nhiều đứa mình đá đèn để nó tắt mà nó cũng câm tịt, cá biệt có đứa chửi mình đui đá đèn sáng vậy.
Rồi khi đèn đỏ, chiếu thẳng vào gương chói loà luôn. Xoay gương về phía nó thì nó lách qua chỗ khác né đèn chứ đéo tắt, nhắc nó thì nó tắt đèn xe, qua đèn xanh nó lại pha lên chạy tiếp. Nói chung là đa số mua bằng với lại đi thi cho có bằng thôi chứ xe không biết xài, biển báo không biết đọc, xe hơi xe máy như nhau, ý thức kém vl ra.
Chủ đề này đúng ý mình này. Móa ức chế cái zụ này vc, ngày nào đi làm về tối cũng zậy, đi trong thành phố, đã đi ngược chiều còn pha thẳng cái đèn xa vào mắt người khác. Nhất là mấy bữa trời mưa to, dm đi làm về đã mệt còn gặp mấy cái thể loại tham gia giao thông thiếu ý thức.
nói thiệt mình chỉ phân biệt đèn chiếu xa và chiếu gần chứ hok biết cốt pha gì hết 😁... nhưng mà đèn xe mới thay thường rất sáng khiến người ta dễ nhầm là họ bật đèn chiếu xa đó..hihi..
@tranlong255
Thông cảm cho một số đông cận thị mà không đeo kính hay không thay kính hàng năm nên không thấy rõ phải mở thật sáng mới thấy đường lái...
dạy hay nói chả ai nghe đâu. ai đọc bài này thì chắc cũng ý thức đc chuyện này rồi/
cách tốt nhất là trang bị cho mình 1 bộ đèn thật xịn. để đối phó với những người thiếu ý thức. cho họ biết thế nào là pha dội ngược =]]
xe mình thì không biết sao từ lúc mua đến giờ 2 đèn far-cos đều chiếu xuống đất i chang nhau, đèn far thì sáng hơn và có tầm tỏa ra như cánh quạt nhưng đều chiếu xuống đất và tầm rất gần. Nên mình luôn luôn bật đèn far vì cũng chã ảnh hưởng đến ai nhưng ánh sáng lại sáng hơn 1 chút dễ thấy ổ gà hay đá sỏi trên đường hơn. Không biết vậy thì csgt có phạt không nhỉ ?
E có nhỏ b. Có lần nó bật mí cho e cái bí quyết của nó là mở đèn pha sẽ gây hao xăng nên nó ko bao giờ mở. Nó nói là có người chỉ nó như vậy. Thay mặt toàn nhân loại e xin chân thành cám ơn người đó. 😃
@*nguyen_an*
sẽ mòn bóng ... 😃😃😃 đèn xài bình, khi máy chay thì nạp bình rất nhanh và điên bình khi xe chạy bao giò cũng dư nên có hệ thống ngắt sạc tự động.. lúc nào cần thì cứ mở đúng cách...tội nghiệp cái xe tránh ổ gà không kịp....😃;)😔
Ôi nhiều khi nháy bật nút đèn mà đi ngược chiều nó ko chịu hiểu mà hạ đèn xuống.
E thề là lúc ý chỉ muốn có viên gạch trong tay...
Đường chỗ e ko có đèn đường, đường hẹp nữa, bị chiếu chói mắt là xuống vệ đường như chơi.
Ghét cái đám chiếu xa vô ý thức này lắm. Kể cả biết hay ko biết đều ghét.
Mình mặc dù chỉ đi xe máy nhưng vẫn ý thức đc việc dùng đèn pha/cos. Nhưng nhiều khi vẫn phải passing để các bác 4b hạ pha và thường thì chẳng bao h các bác ý biết cả. Chung quy cũng là do ý thức!