Đang xài MIU hôm qua hết dung lượng, hôm nay xài thấy mạng mãi không vô được test thử tốc độ download 4KB/s, cho nên quyết định cắt 3g ngay và luôn.
Mình đã khóc khi thấy băng thông bị bóp. 😔
"Thật ra không phải lúc nào chúng ta cũng xài hết dung lượng của gói 3G"
Nói như đấm vào tai, dùng đc vài ngày là hết sạch dung lượng, lấy đâu ra mà lắm thế.
tăng giá như thế là quá quắt trong khi dịch vụ 3g trong nước còn yếu kém so sánh giá thấp hơn so vs mặt bằng chung ở nc ngoài nhưng ở nc ngoài dịch vụ của họ làm rất tốt và giờ chắc đang chuẩn bị chuyển sang chuẩn 4g LTE. tốt nhất là cứ soạn HUY gửi 191 😁
Mình vẫn phải dùng tiếp tục 3g, vì chỗ mình việc kéo cáp hơi phức tạp, lại là sv mai đây mai đó nên ko ổn định để kéo. Dự là hết tháng này hoăc là vẫn phải chấp nhận 70k của mobi, rồi hack khi bị bóp, hoặc huyển wa gói 40k của vnmobile, nghe bác vuhai6 có giới thiệu qua, nhưng chưa thử ^^
Tinh hình thế này là không ổn rồi, gói mimax cho sinh viên lúc trước 30.000 được 500MB tốc độ cao, mà sử dụng chậm rùa, giống như lúc đã hết 500MB tốc độ cao. Chậm rùa...
Giờ tăng giá nữa, không biết tốc độ có cải thiện không. Nhưng chắc chia tay 3G thôi.