Một đề tài đã được mình viết cách đây 3 năm ở vn-zoom, nay mới phát hiện ra box khoa học bên tinhte, vì vậy muốn bưng qua để củng cố lại ước mơ của mình, đó cũng là vấn đề mình luôn trăn trở theo đuổi và chắc chắn mình sẽ dành cả đời để theo đuổi. Hãy cùng dõi theo mình nhé!
Người ta thường nói mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh. Riêng mình đã phát hiện ra được sứ mệnh của mình, thứ mà nó làm mình cảm thấy có ý nghĩa khi được sinh ra và tồn tại. Đó chính là vươn đến sự "Bất tử" trong duy vật.
Các bạn đã bao giờ đặt tham vọng mình sẽ "bất tử" chưa? Hôm nay mình xin mạn phép đưa ra ý kiến riêng của cá nhân mình và mong muốn các bạn đọc và cùng nhau bàn luận, không nên gạch đá làm loãng topic,cảm ơn các bạn trước luôn
Trước tiên, mình xin nêu ra 3 câu hỏi lớn của loài người mà tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng:
1.Chúng ta là ai?
2.Chúng ta từ đâu đến?
3.chúng ta tồn tại để làm gì?
-Riêng mình suy nghĩ để giải quyết đc thỏa đáng cả 3 vấn đề này chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ 3 trước, đó là chúng ta tồn tại để BẤT TỬ. Có nực cười không các bạn
*Ok trước hết phải tốn khá nhiều giấy mực cho cụm từ tưởng chừng đơn giản này đấy, nhưng hãy thử xét xem "thế giới quan" của mình nhé: mỗi người chúng ta đều được tạo hóa ban tặng cho 24h mỗi ngày, và cứ thế đều đặn mỗi tuần, mỗi tháng, rồi mỗi năm trôi qua, cuối cùng con người lại phải tuân theo một quy luật bất biến của tạo hóa: Sinh-Lão-bệnh-tử?Tại sao có nhiều vấn đề chúng ta không giải thích đươc: chúa trời, tạo hóa, UFO, gọi hồn, thế giới bên kia, dejavu,..vv...và.vv..? Bởi vì chúng ta quá nhỏ bé?Xét trong thế giới hạt thì chúng ta là những gã siêu khổng lồ, nhưng trong cả vũ trụ?chúng ta còn không bằng các hạt cơ bản!!!Chưa kể là có vô số vũ trụ theo lý thuyết dây(Các bạn tìm đọc cuốn "Lược sử thời gian" của Stephen Hawking nhé, sẽ rất hay đấy)Sau đây là một trích dẫn nói về sự nhỏ bé của loài người chúng ta "một người thì không thể nhận thức được toàn thế giới, nhưng cả loài người qua rất rất rất nhiều thế hệ thì có thể nhận thức được"-chúng ta, những con người ở năm 2012, ở thế kỉ 21,vẫn có quá nhiều điều chưa thể lý giải được?bởi vì sao?vì chúng ta thật sự nhỏ bé? KHÔNG! Bởi vì chúng ta có quá ít thời gian để TỒN TẠI-và chúng ta phải trả giá cho cuộc sống và cho những gì chúng ta chọn( đó là "LUẬT" của tạo hóa.Làm tốt mọi việc hàng ngày của cá nhân tưởng chừng như quá khó rồi, chưa xét tới mục tiêu nhân loại!!
*VẬY NẾU CHÚNG TA BẤT TỬ THÌ SAO? đây là một giả thuyết khá hay đấy, bây giờ giả thuyết đặt ra là mỗi người trong chúng ta đang ngồi đây đềuBẤT TỬ, tức là chúng ta đã 2012 năm tuổi+thêm một đống năm trước CN(bắt đầu từ thời điểm mà khảo cổ học cho thấy loài người(vượn người) xuất hiện đầu tiên cho đến h-cách đây khoảng 6triệu năm)-và chúng ta đều là những con người "HỌC SUỐT ĐỜI", tức là chúng ta có đủ mọi tri thức của nhân loại trong từng ấy năm-tự tay chúng ta có thể làm mọi việc:từ sửa xe, tạo lương thực, thỏa mãn tinh thần, từ học thuyết khoa học khó nuốt nhất của vật lý lý thuyết, từ những suy luận khó hiểu của triết học...tất tần tật,mỗi người trong chúng ta đều là nhà BÁC HỌC vĩ đại nhất.Nhưng tất cả vẫn chưa đủ so với cái giá trị nhất mà chúng ta đạt được-chúng ta thực sự đạt đến đỉnh cao của vật chất-SỰ BẤT DIỆT!
****************************
Cứ theo phương pháp quy nạp trong toán học mà suy luận, thế giới này có +оо điều chúng ta chưa biết, nhưng nếu thời gian tồn tại của chúng ta là+оо, thì điều mà chúng ta muốn biết, sẽ chỉ còn lại vấn đề thời gian.
Chúng ta sẽ không sợ chết vì đang làm dở một đề tài khoa học, chúng ta có quá đủ vật chất để làm mọi điều chúng ta muốn? Một cô bạn gái?hay một trăm cô bạn gái-quá dễ dàng với công nghệ nhân bản vô tính?Còn vấn đề lương thực?với nguồn nhân lực trí tuệ cao với 6 triệu năm kinh nghiệm trong nghề, chẳng có vấn đề nào chúng ta không thể giải quyết được-Nhưng đó là vấn đề của thế hệ người BẤT TỬ trong tương lai. Còn với chúng ta hiện tại thì chỉ là viển vông hay mơ mộng hão huyền?quay trở lại với câu phủ định mở: BẤT TỬ có nực cười không?Lần này, mình vẫn giữ câu trả lời mục trước: "KHÔNG BẠN THÂN MẾN Ạ!"
Các bạn còn nhớ câu hỏi 3 của chúng ta chứ?"chúng ta tồn tại để làm gì?", mình giả thuyết chúng ta tồn tại theo nguyên lý nhân-quả: Tức là ông nội bạn sinh ra cha bạn, cha bạn sinh ra bạn, và bạn sinh ra con cháu bạn và cái cây phả hệ cứ kéo dài đến khi nào bất ngờ bị dừng lại? Chuyện j sẽ xảy ra? Nếu loài người trong tương lai có thể đạt đến đỉnh cao của vật chất-SỰ BẤT DIỆT? thì thử hỏi tại sao con cháu chúng ta - giả thiết là thế hệ đạt tới sự bất diệt-thế hệ mà cha ông chúng trước đó đã phủ định sự tồn tại của mình để khẳng định chúng lại không tưởng nhớ đến cha ông chúng? Lúc đó vấn đề lớn nhất của nhân loại sẽ chuyển từ sự "BẤT TỬ"-sang mục tiêu đỉnh cao hơn "SỰ SỐNG LẠI". Bạn nghĩ sao nếu ông(bà) hoặc cụ ông(bà) quá cố của bạn sống dậy và yêu thương bạn như ngày nào? Hoặc giả bất kì người thân đã mất nào của bạn sống dậy bằng xương bằng thịt trước mặt bạn? Con người lúc đó sẽ không còn tính "VỊ KỶ" nữa mà sẽ thay đổi theo hướng "VỊ THA", bởi vì lúc đó mỗi chúng ta đều là 1 BILLGATE. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra nguồn vật chất lớn đến nỗi mà họ hàng tổ tiên 999999 đời trước đều sống sung sướng như một ông hoàng
***(CÒN TIẾP) ******
đón đọc bài luận kế tiếp của mình nhé các bạn, chủ đề :"BẤT TỬ TRONG THỰC TIỄN???"
=====================================================================
P/s: Vì chỉ lập luận suông không có ý nghĩa thực tiễn, từ h em sẽ cập nhật các bài nghiên cứu và tham vọng bất tử của loài người ở những page đầu cho các bác cùng theo dõi và suy ngẫm. Qua pic này em muốn cộng đồng thảo luận nghiêm túc ý tưởng bất tử với thiện chí khoa học, và cùng bàn luận giải pháp nào tốt nhất để đạt được mục đích. Chúng ta hãy là những nhà tương lai học, topic với lý tưởng xây dựng, phát triển và nghiên cứu khoa học, để cuộc đời 100 năm tuổi của chúng ta có ý nghĩa hơn. Qua topic em cũng mong muốn kết bạn với những bác có cùng lý tưởng, chúng ta sẽ tạo lập một nhóm để cùng nhau phát triển lý tưởng này. Cám ơn tất cả các bác cộng đồng yêu khoa học tại Tinhte.
Người ta thường nói mỗi người sinh ra đều mang trong mình một sứ mệnh. Riêng mình đã phát hiện ra được sứ mệnh của mình, thứ mà nó làm mình cảm thấy có ý nghĩa khi được sinh ra và tồn tại. Đó chính là vươn đến sự "Bất tử" trong duy vật.
Các bạn đã bao giờ đặt tham vọng mình sẽ "bất tử" chưa? Hôm nay mình xin mạn phép đưa ra ý kiến riêng của cá nhân mình và mong muốn các bạn đọc và cùng nhau bàn luận, không nên gạch đá làm loãng topic,cảm ơn các bạn trước luôn
Trước tiên, mình xin nêu ra 3 câu hỏi lớn của loài người mà tới thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng:
1.Chúng ta là ai?
2.Chúng ta từ đâu đến?
3.chúng ta tồn tại để làm gì?
-Riêng mình suy nghĩ để giải quyết đc thỏa đáng cả 3 vấn đề này chúng ta sẽ trả lời câu hỏi thứ 3 trước, đó là chúng ta tồn tại để BẤT TỬ. Có nực cười không các bạn
*Ok trước hết phải tốn khá nhiều giấy mực cho cụm từ tưởng chừng đơn giản này đấy, nhưng hãy thử xét xem "thế giới quan" của mình nhé: mỗi người chúng ta đều được tạo hóa ban tặng cho 24h mỗi ngày, và cứ thế đều đặn mỗi tuần, mỗi tháng, rồi mỗi năm trôi qua, cuối cùng con người lại phải tuân theo một quy luật bất biến của tạo hóa: Sinh-Lão-bệnh-tử?Tại sao có nhiều vấn đề chúng ta không giải thích đươc: chúa trời, tạo hóa, UFO, gọi hồn, thế giới bên kia, dejavu,..vv...và.vv..? Bởi vì chúng ta quá nhỏ bé?Xét trong thế giới hạt thì chúng ta là những gã siêu khổng lồ, nhưng trong cả vũ trụ?chúng ta còn không bằng các hạt cơ bản!!!Chưa kể là có vô số vũ trụ theo lý thuyết dây(Các bạn tìm đọc cuốn "Lược sử thời gian" của Stephen Hawking nhé, sẽ rất hay đấy)Sau đây là một trích dẫn nói về sự nhỏ bé của loài người chúng ta "một người thì không thể nhận thức được toàn thế giới, nhưng cả loài người qua rất rất rất nhiều thế hệ thì có thể nhận thức được"-chúng ta, những con người ở năm 2012, ở thế kỉ 21,vẫn có quá nhiều điều chưa thể lý giải được?bởi vì sao?vì chúng ta thật sự nhỏ bé? KHÔNG! Bởi vì chúng ta có quá ít thời gian để TỒN TẠI-và chúng ta phải trả giá cho cuộc sống và cho những gì chúng ta chọn( đó là "LUẬT" của tạo hóa.Làm tốt mọi việc hàng ngày của cá nhân tưởng chừng như quá khó rồi, chưa xét tới mục tiêu nhân loại!!
*VẬY NẾU CHÚNG TA BẤT TỬ THÌ SAO? đây là một giả thuyết khá hay đấy, bây giờ giả thuyết đặt ra là mỗi người trong chúng ta đang ngồi đây đềuBẤT TỬ, tức là chúng ta đã 2012 năm tuổi+thêm một đống năm trước CN(bắt đầu từ thời điểm mà khảo cổ học cho thấy loài người(vượn người) xuất hiện đầu tiên cho đến h-cách đây khoảng 6triệu năm)-và chúng ta đều là những con người "HỌC SUỐT ĐỜI", tức là chúng ta có đủ mọi tri thức của nhân loại trong từng ấy năm-tự tay chúng ta có thể làm mọi việc:từ sửa xe, tạo lương thực, thỏa mãn tinh thần, từ học thuyết khoa học khó nuốt nhất của vật lý lý thuyết, từ những suy luận khó hiểu của triết học...tất tần tật,mỗi người trong chúng ta đều là nhà BÁC HỌC vĩ đại nhất.Nhưng tất cả vẫn chưa đủ so với cái giá trị nhất mà chúng ta đạt được-chúng ta thực sự đạt đến đỉnh cao của vật chất-SỰ BẤT DIỆT!
****************************
Cứ theo phương pháp quy nạp trong toán học mà suy luận, thế giới này có +оо điều chúng ta chưa biết, nhưng nếu thời gian tồn tại của chúng ta là+оо, thì điều mà chúng ta muốn biết, sẽ chỉ còn lại vấn đề thời gian.
Chúng ta sẽ không sợ chết vì đang làm dở một đề tài khoa học, chúng ta có quá đủ vật chất để làm mọi điều chúng ta muốn? Một cô bạn gái?hay một trăm cô bạn gái-quá dễ dàng với công nghệ nhân bản vô tính?Còn vấn đề lương thực?với nguồn nhân lực trí tuệ cao với 6 triệu năm kinh nghiệm trong nghề, chẳng có vấn đề nào chúng ta không thể giải quyết được-Nhưng đó là vấn đề của thế hệ người BẤT TỬ trong tương lai. Còn với chúng ta hiện tại thì chỉ là viển vông hay mơ mộng hão huyền?quay trở lại với câu phủ định mở: BẤT TỬ có nực cười không?Lần này, mình vẫn giữ câu trả lời mục trước: "KHÔNG BẠN THÂN MẾN Ạ!"
Các bạn còn nhớ câu hỏi 3 của chúng ta chứ?"chúng ta tồn tại để làm gì?", mình giả thuyết chúng ta tồn tại theo nguyên lý nhân-quả: Tức là ông nội bạn sinh ra cha bạn, cha bạn sinh ra bạn, và bạn sinh ra con cháu bạn và cái cây phả hệ cứ kéo dài đến khi nào bất ngờ bị dừng lại? Chuyện j sẽ xảy ra? Nếu loài người trong tương lai có thể đạt đến đỉnh cao của vật chất-SỰ BẤT DIỆT? thì thử hỏi tại sao con cháu chúng ta - giả thiết là thế hệ đạt tới sự bất diệt-thế hệ mà cha ông chúng trước đó đã phủ định sự tồn tại của mình để khẳng định chúng lại không tưởng nhớ đến cha ông chúng? Lúc đó vấn đề lớn nhất của nhân loại sẽ chuyển từ sự "BẤT TỬ"-sang mục tiêu đỉnh cao hơn "SỰ SỐNG LẠI". Bạn nghĩ sao nếu ông(bà) hoặc cụ ông(bà) quá cố của bạn sống dậy và yêu thương bạn như ngày nào? Hoặc giả bất kì người thân đã mất nào của bạn sống dậy bằng xương bằng thịt trước mặt bạn? Con người lúc đó sẽ không còn tính "VỊ KỶ" nữa mà sẽ thay đổi theo hướng "VỊ THA", bởi vì lúc đó mỗi chúng ta đều là 1 BILLGATE. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra nguồn vật chất lớn đến nỗi mà họ hàng tổ tiên 999999 đời trước đều sống sung sướng như một ông hoàng
***(CÒN TIẾP) ******
đón đọc bài luận kế tiếp của mình nhé các bạn, chủ đề :"BẤT TỬ TRONG THỰC TIỄN???"
=====================================================================
P/s: Vì chỉ lập luận suông không có ý nghĩa thực tiễn, từ h em sẽ cập nhật các bài nghiên cứu và tham vọng bất tử của loài người ở những page đầu cho các bác cùng theo dõi và suy ngẫm. Qua pic này em muốn cộng đồng thảo luận nghiêm túc ý tưởng bất tử với thiện chí khoa học, và cùng bàn luận giải pháp nào tốt nhất để đạt được mục đích. Chúng ta hãy là những nhà tương lai học, topic với lý tưởng xây dựng, phát triển và nghiên cứu khoa học, để cuộc đời 100 năm tuổi của chúng ta có ý nghĩa hơn. Qua topic em cũng mong muốn kết bạn với những bác có cùng lý tưởng, chúng ta sẽ tạo lập một nhóm để cùng nhau phát triển lý tưởng này. Cám ơn tất cả các bác cộng đồng yêu khoa học tại Tinhte.