[Nghiên cứu] Say xỉn sẽ giúp chúng ta nói ngoại ngữ lưu loát hơn?

26/11/2018 2:47Phản hồi: 90
[Nghiên cứu] Say xỉn sẽ giúp chúng ta nói ngoại ngữ lưu loát hơn?
Các nhà nghiên cứu của Anh và Hà Lan đã tiến hành một nghiên cứu và được công bố trên tạp chí Psychopharmacology. Cuộc nghiên cứu tiến hành với 50 người dùng tiếng Đức như là ngôn ngữ mẹ đẻ, đang theo học tại Đại học Maastricht, Hà Lan (gần biên giới Đức). Những người tham gia nghiên cứu cho biết họ có từng thỉnh thoảng dùng đồ uống có cồn và bởi vì chương trình họ theo học được giảng dạy bằng tiếng Hà Lan nên họ vừa mới hoàn thành một kỳ thi mức độ thông thạo ngôn ngữ bằng tiếng Hà Lan.

Mỗi người trong nhóm tham gia được yêu cầu có một cuộc trò chuyện khoảng 2 phút bằng tiếng Hà Lan. Trước cuộc nói chuyện, một nửa được cho uống nước, nửa còn lại thì dùng đồ uống có cồn. Lượng đồ uống có cồn được thay đổi dựa trên trọng lượng cơ thể của mỗi người, ví dụ một người đàn ông nặng 68 kg (150 pound) được cho uống khoảng nửa lít bia.

Cuộc nói chuyện sẽ được ghi âm lại và sau đó được chấm điểm bởi hai người Hà Lan bản địa, (tất nhiên là họ không biết đoạn ghi âm là của người uống nước hay của người uống đồ có cồn). Những người tham gia cũng được yêu cầu tự chấm điểm cuộc nói chuyện của họ, dựa trên mức độ lưu loát mà họ cảm nhận.

Kết quả sau khi chấm điểm chỉ ra:
  • Đồ uống có cồn không ảnh hưởng đến khả năng đánh tự chấm điểm của những người tham gia nghiên cứu. Những người đã uống rượu thì không cảm thấy tự tin hơn hoặc hài lòng hơn với cuộc nói chuyện của họ so với những người uống nước.
  • Nhưng những người Hà Lan bản địa đánh giá những người uống đồ có cồn đã thể hiện tốt hơn trong cuộc nói chuyện. Họ thể hiện sự lưu loát tốt hơn, đặc biệt là phát âm tốt hơn so với những người uống nước. Ngữ pháp, từ vựng và sự tranh luận thì tương đồng giữa hai nhóm.
Lượng đồ uống có cồn sử dụng trong cuộc nghiên cứu thì thấp và ở mức tiêu thụ cao hơn có thể sẽ không đem lại kết quả như trên mà thậm chí còn ngược lại. Lạm dụng đồ uống có cồn sẽ làm giảm sự nhận thức và khả năng vận động, ảnh hưởng không tốt đến trí nhớ và sự tập trung, và nó cũng đồng thời dẫn đến sự tự tin thái quá và đề cao bản thân.

Các nhà nghiên cứu kết luận, có thể một liều lượng từ thấp đến trung bình đồ uống có cồn đã làm giảm “sự lo lắng về ngôn ngữ” và vì vậy đã làm tăng sự lưu loát của người nói. Điều này cho phép họ nói ngoại ngữ trôi chảy hơn.

Các bạn nghĩ sao về kết luận của nghiên cứu này? Mình thấy mẫu thử 50 là con số quá nhỏ cho một nghiên cứu, nên tính chính xác của nghiên cứu này cần được cân nhắc. Tuy nhiên đúng là khi có một chút đồ uống có cồn vào thì mình cảm thấy tự tin và vui vẻ lên hẳn. Nói chuyện trôi chảy và thân mật hơn. Nhưng nhớ là một chút thôi nhé, còn uống quá nhiều có thể dẫn tới cảnh "người nói không có người nghe" hoặc "ông nói gà bà nói vịt" hoặc nặng hơn là "tranh cãi thiếu thiện chí" nữa.

Nguồn: Time
90 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mr.Seo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Điều này đã được chứng minh từ xưa rồi
hoanggiangle
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Mr.Seo Chắc ngoại ngữ đc nói nhiều nhất là tiếng Miên =]]
Zimiokyo
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mấy bố nhà em xỉn xong toàn nói ngôn ngữ ngoài hành tinh, cá biệt có 1 ông nói chuyện với vong nữa cơ 😕
Mà công nhận là rượu vào lời dễ "ra" thật, bữa hơi ngà ngà đi về nhà em nói đủ thứ tiếng 😁
@Zimiokyo rượu vào, lời ra không cẩn thận thành vong luôn 😕
@Zimiokyo Có khi nào khai hết với vợ rằng mình vừa mới đi đâu về ko ta :D:D:D
@vovantan007 có thể lắm :D
i2Bi
CAO CẤP
5 năm
Kiểu như nhựa nhựa nói chuẩn hơn 😁. Hồi tối e mới nhậu tới giờ còn xỉn nói tiếng Việt tốt phết các bác ạ.
lee0803
TÍCH CỰC
5 năm
hèn gì ngồi với thằng tây nói chuyện mà éo hiểu gì, sau 3 chai cái nó nói mày nói English khá ghê đó, tao thấy ít người Việt giỏi ngoại ngữ =))))))
Go!
ĐẠI BÀNG
5 năm
@lee0803 Mình có thằng bạn người mỹ làm giáo viên ngoại ngữ ở xì gòn, nhậu xỉn vô nó nói mày nói tiếng anh như gió, tiếng có tiếng không 😁
Điều này chuẩn rồi ko cần chứng minh.
Nhiều anh em còn có thể bay được, biến hình thành người thú ... chứ nói ngoại ngữ xi nhê gì.
@tranvutruong Bình thường nhát chả dám nắm tay, xỉn vô là quện nhau luôn =)
@cyberat Mình vẫn chưa hiểu đc khi say "mọi chuyện" xảy ra tốt hơn là động lực....hay động đực nữa 😃😃😃😃
@writedung Khi say thì miễn là phụ nữ là đẹp, câu này cấm sai. Có lẽ là động đực, mà phụ nữ say còn động nhiều hơn nam nữa, cái này phải thấy mới tin vì ít có phụ nữ say lắm
gialong_v
ĐẠI BÀNG
5 năm
Xác thực là có hiệu quả nhé. Mình đang sống ở HQ. Đi nhậu với bọn Hàn là bắn như cái máy luôn. =))
Bố cu Ken
ĐẠI BÀNG
5 năm
Mình ở bên Đài. Nói tiếng Trung. Mà cứ nói với gái Đài thì mình nói lưu loát đc. Nói với con trai là vấp liền. Không hiểu. Mình nói trọng trạng thái không rượu bia nha.
khoa318
CAO CẤP
5 năm
@dunggrap Đài xài tiếng phúc kiến giống HK xài tiếng quảng. Có điều đợt qua du lịch Đài thấy toàn nói tiếng phổ chắc thời thế nó thế rồi. Riêng hôm đi HK được cái nghe tiếng quảng sướng người. Gốc mình dân HK ( ông nội từ HK chạy nạn qua VN )....

Nể nhất là phần bên đài trung. Vào 7 eleven toàn nghe tiếng việt =))... Dân việt mình bên Đài trung nhiều ghê gớm kkk
@tuan171 Là kiểu tiếng vùng miền hả bác? Huế - Quảng Nam... chẳng hạn?
TUẤN.N.Đ
ĐẠI BÀNG
5 năm
@lonely_haipro Không phải tiếng vùng miền bạn ơi, đây là những ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Mình từng sống ở Malaysia, ở đó người gốc Hoa rất rất nhiều, ở Kuala Lumpur thì người gốc Hoa nói tiếng Quảng, người gốc Hoa ở Penang Malaysia với Singapore nói tiếng Phúc Kiến. Còn người Đài Loan có lẽ gốc gác của họ ở Phúc kiến TQ mà ra nên mới có3 ngôn ngữ đó. Người HK cũng tương tự với tiếng Quảng Đông.
tq@thanh
TÍCH CỰC
5 năm
@Bố cu Ken Nghe nói người Đài đưa tiếng Việt vô giảng dạy thì phải..
Bọn nó bảo Mình nói tiếng Namek lúc say
Saigonam
TÍCH CỰC
5 năm
Kinh nghiệm cho hay: Xỉn nói tiếng Đan Mạch như gió.
@Saigonam lâu lâu còn biết hò Huế nữa
Saigonam
TÍCH CỰC
5 năm
@chamcham737877 Đúng ý bạn chưa 😁
Screenshot_20181127-105622~2.png
@chamcham737877 Là hò Huệ mới đúng
sĩn thì không ngại.mà ko ngoại thì cái gì cũng làm cực tốt
limann
TÍCH CỰC
5 năm
Tiếng ĐM rất dễ nói khi xỉn & ko xỉn 😁
Sau khi uống bia thì thấy mạnh miệng hẳn lên 😁:D
mai12
TÍCH CỰC
5 năm
Không đúng . Mấy ông khi say xỉn toàn chửi bằng tiếng việt chứ có chửi bằng ngoại ngữ đâu mà biết lưu với chả loát
dqminhtt1
TÍCH CỰC
5 năm
rượu vào lời ra mà 😆 VN phát hiện ra từ xa xưa rồi mà các nhà nghiên cứu mới phát hiện ra
@dqminhtt1 Nhưng lời thì chỉ có mấy thằng chiến hữu ngồi cùng bàn hiểu thôi. NHiều khi nói cho ma men nghe chứ lúc đó chả ai cần nghe. Chỉ nghe dzô dzô 100 phần trăm và thi thoảng nghe cái oạc, cái ồ phun như mưa thôi (cho chó ăn chè). Nói tóm lại người ta thường nói mượn rượu để ....nói. người thật thà thì xỉn quắc cần câu mới nói ra còn người không "thật thà" :rolleyes:thì chỉ vờ say để nói nhằm phục vụ cho "nhu cầu" của mình thôi. 😁:D:D heheheheheh
Tiếng đan mạch, tiếng namek rồi, còn tiếng gì nữa không =)
kytero
ĐẠI BÀNG
5 năm
Cái này theo trải nghiệm riêng của mình thì đúng.
Lúc họp với đối tác nước ngoài thì phải 30p sau mới bắt đầu lưu loát. Còn nó mời đi bar thì sau 1 chai là ngon lành 😃
Cảm giác là nó cũng xỉn theo mình nên mình nói gì nó cũng hiểu 😁
Mr.Fap
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nói tiếng việt còn níu cả lưỡi lại ấy chứ ở đấy mà nói ngoại ngữ lưu loát hơn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019