Ý tưởng thì hay mà thẩm mỹ tệ vãi, người xem bị hụt hẫn ở khoảng đấy, dồn ép ở chổ đấy, lẽ ra trong đống hình đó nếu chọn chừng chục tấm để đăng thì level đã ở mức khác !
muốn đánh giá đẹp xấu một cách không cảm tính thì phải học, bạn muốn nhận xét tranh ít ra bạn phải từng vẽ tranh đã, bạn phải học về bố cục, màu sắc, mảng miếng v.v... những người giỏi thường hay tìm tòi cái mới, sáng tạo, vì những cái cơ bản người ta đã làm quá tốt rồi
@xấu-là-cái-tội
Còn cứ đi chụp mấy cụ già nhăn nheo nét đến từng lỗ chân lông, những đứa trẻ vùng cao nghèo khổ hay cùng một góc máy ruộng bậc thang mù cang chải hàng trăm người chụp.Ảnh nghệ thuật phải có chất riêng từng người và truyền đạt ý tưởng của người chụp
Nhiếp ảnh là sự sáng tạo, người sẵn sàng đi những con đường người ta không đi, khai thác tận cùng cảm xúc của bản thân, và coi nó nhẹ nhàng như là một buổi rong chơi dạo mát. Hải Thanh - Maika có my idol.
Tin là cả đời nhiều người không bao giờ chụp được những bức như thế này, không tin bác về lục đống ảnh của bác từ xưa đến nay chụp xem có vớt được tấm nào đem đi thi không 😃
@luong_duy_khanh
Thiệt không nói người ta còn nghĩ mình ngu vừa , nói ra cho người ta đánh giá mình rất ngu, ngu lắm
Nghệ danh người ta dùng cũng ý kiến , biết bao nhiêu người làm nghệ thuật có nghệ danh không sảng đi vào đây sảng ?
Thích dùng nghệ danh gì người ta dùng sao khánh đàn ông mà khánh xét nét mấy cái chuyện ngu xuẩn vậy ?