Thôi chủ thread đã edit lại thì cũng ko muốn nói làm gì nữa
Khuyên ông ko có ô tô thì đừng nên bàn kiến thức về ô tô, ngồi hóng thôi chứ bép xép thì trẻ con nó cười cho =)
"Chắn bùn hốc bánh" và "ốp chắn bùn" là 2 bộ phận khác hẳn nhau nhé. Cái ốp chắn bùn thì xe có, xe không, ai thích lắp thêm cho sạch sẽ thì lắp, không có nó thì đi đường bùn chỉ cuốn theo chiều vòng quay bánh xe VĂNG LÊN cản sau chứ không thể văng vào trong cốp xe được. Vụ này tôi nghi là "họ" không thèm lắp cái chắn bùn hốc bánh đấy.
Xe lỗi mà thông báo lắp miễn phí như ban phát ân huệ, cũng sợ thật. Còn chắn bùn có hay không thì cũng không được phép để nước chui ra như con "đèo" chứ? Lôi BMW ra so và bảo không lắp là hợp lý? Làm người viết bài thuê cũng khổ thật nhỉ?
Một chiếc xe giá bán thuộc dạng "cao cấp" nhưng mức độ hoàn thiện thậm chí còn thua kém nhiều so với xe giá rẻ hơn. Chủ thớt viết bài thậm chí đem nó ra so sánh với BMW.
Cứ viết thật nhiều bài thế này vào để ae cùng nhận ra mod của Tinh Tế chất lượng ngày càng kém. Tham cái lợi trước mắt ăn một vài đồng lẻ của Vượng thì sớm muộn diễn đàn cũng mất chất mà sập thôi.
Bài viết càng ngày càng ngu dốt và phản cảm.
Con VinFast Fadil không có "ốp hốc bánh xe" là lỗi thiết kế, không thể bao biện được, đừng đánh tráo khái niệm thành "vè chắn bùn". Người tiêu dùng người ta không ngu đâu, mua mớ rau người ta còn chọn chán chê nữa là con xe vài trăm triệu đáng giá bằng cả gia tài. Dục tốc bất đạt. Đã có bài học Anh Quảng Nổ giờ ôm đầu kêu đau rồi. Một dự án thua lỗ có thể kéo theo sự sụp đổ cả một hệ thống, không đùa được đâu!
Đức , Nhật , Mỹ ... làm sản xuất xe oto cả 100 năm mà còn lỗi tùm lum (lỗi nặng). Vin làm xe chưa được 1 năm, kinh nghiệm thì không có, quảng cáo là công nghệ Đức này nọ, triển lãm xe không cho nhìn vào nội thất mà nhiều người vẫn dám xuống tiền mua ầm ầm gọi là ủng hộ hàng Việt (chưa biết Việt chỗ nào) mà coi thường mạng mình (Toy cũng 6 túi khí mà chỉ là không chịu bung thôi) . Đức bán động cơ nhưng lại không bán cho phần mềm điều khiển, thì không biết sẽ chạy như thế nào đây 😁
Thuê 1 thằng IT đi viết bài PR cho 1 cái xe hơi, thành ra bị khập khiễng và bị mọi người phát hiện ra cái mục đích chính của bài viết này là gì.
Nhờ bài viết này mà mọi người mới biết phốt xe VIN nó tệ thế nào, và vì sao cả đám thằng "yêu nước" bỏ tiền mua xe, hay chỉ là chiêu PR của Vin cho tiền người nhà mua xe để tạo "hiệu ứng đám đông" kích động mọi người mua theo.
Tác giả chắc chưa có xe hơi. Không phân biệt được chắn bùn lòng vè và chắn bùn bánh. Hình tác giả chụp là chắn bùn còn xe fadil thiếu là chắn bùn lòng vè.