Chắc là do quan niệm và tư tưởng.
Thật lòng cả trong suy nghĩ mình cũng không làm vậy được. Lúc sống đã quá nhiều hỉ, nộ, ái, ố rồi. Chết là an nghỉ thôi!
Dân mình đặt nặng chuyện tâm linh và hơi mê tín nên mới thấy ghê, chứ nước ngoài họ thiêu người thân xong hũ cốt chưng ngay trong nhà, thậm chí còn trong phòng khách nữa ấy chứ 😁
Rất ý nghĩa, có gì mà ghê rợn, Chép những bản nhạc mà người quá cố yêu thích lên chính chiếc đĩa có một phần thân thể của họ quả thật là thú vị. Mỗi lần mở đĩa lên những bài hát yêu thích của họ được vang lên sẽ gợi lại những kí ức tốt đẹp hình ảnh về họ lúc còn sống, đặc biệt người quá cố đó lại là một audiophile thì quả là ý nghĩa .