Từ lâu ở VN đã dùng hai tử “xã hội” như một tính tử trong văn nói để miêu tả một điều gì đó không nằm trong khả năng chi phối hay điều khiển của chúng ta... với tôi “mạng xã hội” cũng vậy, tốt nhất là chỉ nên dùng nó để giải trí, chém gió mà thôi Facebook, Youtube, Zalo...
Vậy nên mấy cha nội tinhte @cuhiep dẹp cái món chuyên trang /windows blah blah ddaaayr mạnh làm mạng xã hội đi tên công ty cũng là mạng xã hội tinh tế nên dạo này m ít vào lắm 😁
Sáng nào cũng thế, vừa bước chân lên công ty sớm 1 tí là có 2 đứa con gái ngồi trong phòng rồi, tưởng chúng nó siêng, đi sớm để làm vệ sinh, làm việc, ai dè chúng nó mở facebook và quay cuồng trong đó =))
Bọn sống ảo càng ngày càng nhiều, đi đâu và làm gì chúng nó cũng "chịch in" lên face, chỉ có đi ị và xxx là chúng nó chưa up lên thôi =))