sân bay này chán lắm, nhìn bên ngoài thì đẹp thôi các bạn ạ, công nhận nội thất toàn hàng kohler wifi cisco hàng xịn cả nhưng mà ấn tượng nhất là chuột bò lên quầy check in, rồi muỗi rừng nó đốt cho phát thì sưng to bằng .... 2 ngón tay 😆. hơn nữa là ở đây bán cả nước đểu, cái quầy gì ngay bên cổng chỗ vào nội địa mua bò húc và nôn ra luôn ..... được cái sân bay mới nên vắng ok, chứ thi công dở tệ, nhất là khi vào nhà vệ sinh sẽ thầy thi công cực ẩu, khu đến thì ai đi toilet lâu sẽ được phát .... tắt đèn kinh hoàng luôn cái cảm biến ngu ko thể tả ....
Nhìn màu sắc mái, nền gạch với kiểu bố trí khu hút thuốc giống sân bay siêm riệp vãi. Thích kiểu bố trí phòng hút thuốc kiểu này, vừa thoáng, vừa có cây cối, vừa không bị ám khói vào tường với mái nhà ga.