Tuk Tuk Tour - Một góc Bangkok bởi Fujifilm

Hoàng Hải.
2/6/2023 7:41Phản hồi: 52
Tuk Tuk Tour - Một góc Bangkok bởi Fujifilm
Mình có đi Thái Lan tham dự sự kiện của Fujifilm 3 ngày khi họ tổ chức Fujikina ra mắt chiếc X-S20 và XF 8mm f/3.5 ở Bangkok. Điều mình ấn tượng không chỉ là cách mà Fuji Thái Lan tổ chức sự kiện này mà còn là nội dung, cách mà họ quảng cáo về đất nước, văn hoá mình, thúc đẩy du lịch…

Mục đích của chuyến đi:


Năm nay Fujifilm đã chọn Thái Lan, mà cụ thể là Bangkok để làm địa điểm tổ chức cho Fujikina. Và đúng như những gì họ nói về Bangkok, đây quả nhiên là một địa điểm lý tưởng không chỉ cho các anh em nhiếp ảnh nói riêng mà còn cho du lịch nói chung.

Phần lớn hình ảnh trong bài viết này sẽ nằm ở chương trình “Walk trip” để Fuji và Thái Lan quảng bá về máy mới, văn hoá Thái Lan và cuộc sống của họ. Còn về máy và ống kính mới, mình đã có bái trên tay, anh em có thể xem lại.

Trên tay Fujifilm X-S20 và XF 8mm f/3.5 R WR: Nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ

Chiếc máy này có tên là X-S20 nhưng dường như nó sinh ra không phải là để thay thế cho người đàn anh X-S10 mà có 1 sứ mệnh lớn hơn, bằng chứng là những công nghệ mới nhất của Fujifilm được tích hợp vào chiếc máy này…
tinhte.vn


fujikina-2023-walk-photo-tinhte.jpg

Trong lịch trình, mình đi từ Talad Noi (có nghĩa là chợ nhỏ, lâu đời) đến Wat Pho (hay còn gọi là Wat Phra Chetuphon hay Chùa Đức Phật ngồi tựa lưng, một đền thờ Phật giáo gần với Đại Cung), đến bảo tàng Siam và cuối cùng là Giant Swing (hay còn gọi là Sao Ching Cha, là một công trình tôn giáo nằm trước chùa Wat Suthat).

Đối với cá nhân mình, dù là những địa điểm này có hơi “du lịch” một chút, nhưng để tổ chức được một chuyến đi, bài bản, đầy đủ và chỉnh chu như vậy thực sự khó, đòi hỏi sự phối hợp rất nhiều của các anh em Fuji Thái, mình nghĩ là họ đã làm việc với nhau đủ lâu và có chi tiết từng công việc cho từng người.

fujikina-2023-walk-photo-tinhte-88.jpg
Đây là chị dẫn đoàn Việt Nam


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-79.jpg
Team Việt Nam còn có anh Tùng và anh Huy của 50mm Việt Nam


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-80.jpg
X-Photographer Chu Việt hà. Anh em có thể xem lại hình ảnh anh Hà chụp ở đây.


Hành trình nhiếp ảnh sau 8 năm của NAG Chu Việt Hà

Từ năm 2012, Camera Tinhte tại Hà Nội đã thực hiện khá nhiều workshop và phototrip cho anh em mới chơi ảnh. Trong một chuyến đi thực hành nhiếp ảnh ở Ba Vì, bạn Chu Việt Hà tham gia rất nhiệt tình. Mình có nhiều dịp gặp và thảo luận về nhiếp ảnh…
tinhte.vn

Quảng cáo



fujikina-2023-walk-photo-tinhte-84.jpg
Anh Hải - Fuji Phê Việt Nam


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-85.jpg
Travel Vlogger Kop Đinh


Kể chuyện Fujifilm Photo Walk trip:


Chiếc máy mình sử dụng để chụp là Fujifilm X-T4 và ống kính XF 10-24mm f/4 R OIS WR

fujikina-2023-walk-photo-tinhte-3.jpg
Talad Noi là một khu vực nằm giữa khu phố Tàu của Bangkok. Mặc dù nằm trong một nơi có thể gọi là nổi tiếng để du lịch nhưng nó ít đông hơn so với những nơi khác và cuộc sống người dân yên bình.

Quảng cáo



[​IMG]
Ganesha là một vị thần đáng kính trong Phật giáo với đầu voi mình người. Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công, ngài là con của thần Shiva và nữ thần Parvati.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-5.jpg
Những bức tượng và chùa được làm nhỏ với các đường nét văn hoá độc đáo của Phật giáo.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-16.jpg
Còn có một vài bước tượng hay vật dụng đặc trưng khác ở đây


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-8.jpg
Đương nhiên là không thể thiếu các vòng hoa tươi


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-15.jpg
Ở Talad Noi, có một chiếc xe bị bỏ, đã mục rỉ, nhìn rất hay


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-7.jpg
Thậm chí bên dưới bánh xe đã “chết”, có một cái cây nhỏ vừa mới “sống” và đang vươn lên.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-6.jpg
Ngay bên phía đối diện cái xe, cạnh gốc cây chứa nhiều tượng phật, anh em có thể mua nước, cafe của một anh chủ quán dễ thương. Mình thấy cách để ta biết được lượng socola nạp vào người bằng hình này khá hay.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-34.jpg
Chân dung của anh chủ quán, mình chụp rất gần, ngay tiêu cự 10mm luôn (tương đương 15mm FF)


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-9.jpg
Selfie một tấm với anh Kop trước khi vào bên trong ngôi nhà cổ


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-10.jpg
Tại đây, 2 X-Photographer người Thái là Ekkarat Punyatara và Thanasorn Janekarnkit sẽ trình bày những bức ảnh của họ với X-S20 mới


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-11.jpg
Nếu anh em có coi buổi ra mắt sản phẩm thì đây chính là 2 con chó mà Ekkarat Punyatara đã chụp với flash cóc


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-14.jpg
Mình thấy người dân Thái khá hay, trước nhà họ luôn có hộp thư nhưng không giống như kiểu thông thường, mỗi nhà mỗi kiểu, dán đầy sticker lên


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-29.jpg
Ừ thì hub


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-26.jpg
Một hòm thư khác, không biết che nắng, che mưa sao luôn


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-17.jpg
Một chú này đang bày bán các đồ bằng đồng, bên trong thì chú ngồi sơn hay xịt gì đó


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-18.jpg
Đối diện là tiệm các đồ máy móc cũ, phế liệu, mình thấy 2 anh này tháo từng tảng máy lớn với nhau, mình có hỏi máy của cái gì mà các ảnh đáp lại bằng tiếng Thái, không hiểu haha.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-19.jpg
Một xưởng làm đá để đi bỏ mối khắp nơi, mình thấy cũng không sạch và vệ sinh hơn ở Việt Nam là bao


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-20.jpg
Các con hẻm, dây điện và con người, nếu không nói chắc anh em nghĩ là một con đường nào đó ở Việt Nam


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-21.jpg
Mình thấy chú này đang chia tiền cho các chị, chắc là chủ hay đại loại vậy


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-22.jpg
Lúc này mình chụp, chú ấy hỏi là có chụp được không, mình nói là chú hất tiền nhanh quá, thế là chú ấy làm chậm lại, để mình chụp được lúc tiền rơi.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-23.jpg
Vịt quay, chỉ là vịt quay thường thôi, không phải là quay Bắc Kinh


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-24.jpg
Đây là con đường đi bộ là Fujifilm gọi là "Walk trip", đối với quan điểm cá nhân, mình thấy các anh em nhiếp ảnh Việt Nam chụp đẹp hơn.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-25.jpg
Con đường này có rất nhiều tranh vẽ đậm màu sắc về cuộc sống của người dân nơi đây, anh em có thể thấy chiếc xe cũ mục nát cũng xuất hiện, như là biểu tượng của nơi này.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-27.jpg
Một chiếc xe ba gác của người dân, chạy được nha anh em, không chỉ để chưng đâu


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-28.jpg
fujikina-2023-walk-photo-tinhte-30.jpg
Dọc khắp các con đường ở Talad Nói, anh em sẽ thấy rất nhiều tường có hình vẽ và các tấm băng rôn.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-31.jpg
Người dân nơi đây rất thoải mái với chụp hình, họ còn mời mình chụp, chung xong cho họ coi nữa.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-32.jpg
fujikina-2023-walk-photo-tinhte-33.jpg
Ở đây có rất nhiều chó, mèo, đẹp và được chăm tốt


fujikina-2023-walk-photo-tinhte.jpg

Mình tiếp tục di chuyển đến Wat Pho, vẫn là bằng những chiếc chiếc xe Tuk Tuk thôi, vì đây là Tuk Tuk Tour mà. Sẵn đang nói về xe thì mình thấy xe Tuk Tuk điện đi sướng hơn, êm, mượt. Còn nếu anh em nào mà thích cảm giác truyền thống, rồ ga này nọ thì hãy đi Tuk Tuk ga nhé.

fujikina-2023-walk-photo-tinhte-76.jpg
Đây là hình so sánh giữa 2 chiếc Tuk Tuk ga (chạy bằng ga nhé anh em, phía trước) và Tuk Tuk điện (phía sau). Xe điện rộng hơn nhiều, để chân thoải mái hơn và êm lắm.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-75.jpg
Selfie một tấm với anh Danny Nguyễn - X-Photographer của Fujifilm


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-66.jpg
Hầu như con xe Tuk Tuk ga nào cũng độ pô và…


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-91.jpg
… độ wide body




Đã đến Wat Pho, công trình này lâu lâu vẫn tu sử, năm 2017, mình có đến Đại cung, thì cả cung lẫn chùa đều tu sửa. Đây là chùa lớn và cổ nhất Bangkok với diện tích 80.000 m2 nha anh em.

fujikina-2023-walk-photo-tinhte-37.jpg
fujikina-2023-walk-photo-tinhte-38.jpg
Trên đường đi vào trong, anh em sẽ thấy nó nhiều tượng phật với các mảng vàng lấp lánh


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-39.jpg
Đây là vàng lá thật nha anh em, do người dân và du khách dán lên


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-42.jpg
Bên trong chùa có một con mèo rất dạn người


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-43.jpg
Những đường nét của chuà mà có lẽ chỉ cần nhìn vào, ta sẽ nghĩ ngay đến Thái lan, đất nước có hơn 90% dân cư theo đạo Phật.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-46.jpg

Trên đường di chuyển đến bảo tàng Siam, mình chụp vài tấm hình để anh em thấy cách người Thái đi xe. Họ chạy nhanh nhưng không ẩu, mình không thấy họ chuyển làn để lách quá nhiều như Việt Nam mình, đèn đỏ họ dừng ở làn đi thẳng chứ không lách qua làn quẹo để vượt lên. Đặc biệt, anh em hầu như không nghe thấy tiếng còi khi đi trên đường, chỉ nghe tiếng xe và… pô mà thôi.

fujikina-2023-walk-photo-tinhte-47.jpg
Xe không biển, không nón, đi ngược chiều.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-48.jpg
Đi bộ giữa lòng đường được luôn, nhưng có điều ở Thái Lan, mình thấy hầu như đường nào cũng có lề, chỉ trừ các đường hẻm quá nhỏ, xe hơi không vào được mà thôi.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-65.jpg

Ở đây, 1 là anh em không đội nón, 2 là đội nón xịn, mình thấy toàn là fullface hoặc 3/4, chứ không hề có các nón lưỡi trai hay mỏng dính như ở Việt Nam. Luật Thái Lan bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, công an đứng trên đường nhiều lắm, nhưng ít bắt (phần vì lương họ cao) và chủ yếu là người dân tự ý thức mà thôi.



fujikina-2023-walk-photo-tinhte-54.jpg
Đến bảo tàng Siam, đây cũng là một trong những công trình nổi tiếng ở Bangkok, nó nằm cạnh ga tàu điện ngầm (MRT) và được xây theo phong cách kiến trúc tân cổ điển.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-55.jpg
Hồi giáo cũng là một trong những đạo giáo lớn ở Thái với gần 5% dân số nước này, cả 2 cố gái này đều là người đạo Hồi nhé anh em.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-86.jpg
Bên trong bảo tàng, Fujifilm trưng bày nhiều bức ảnh chụp từ combo máy và ống kính mới


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-50.jpg
Ngoài sân, có một vài quán cafe nho nhỏ, anh em có thể mua, mình thấy giá không quá cao. Mình uống 1 ly Americano cam giá 75 bath (đâu đó 50 ngàn)


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-56.jpg
Hoặc anh em có thể uống cafe từ các bình đun Bialetti theo kiểu camping, ngồi chill chill nhìn về bảo tàng, khá hay và mát mẻ.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-52.jpg
Mình thấy ở đây có 2 tiệm, tiệm nào cũng có 1 chiếc vespa độ (không ít thì nhiều, ngừoi Thái mê độ xe lắm) và có hỏi anh hướng dẫn đoàn thì ảnh bảo ở Thái, Vespa là một đạo giáo luôn.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-51.jpg
Con này là Black Edition…


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-67.jpg
Đến vespa chở hàng…


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-72.jpg

Mình đã mua Vespa GTS 300 Super Tech 2023 màu xanh

Sau khi đi coi thực tế bản màu xám và không ưng vì nó hơi có màu tím mắm tôm nên mình quyết định lấy màu xanh. Mình đã đi GTS 300 Super Tech 2019 từ lúc nó bán ra ở Việt Nam. Thấy quá hài lòng nên việc mình nâng cấp bản mới là chắc chắn… để tiếp…
tinhte.vn


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-53.jpg

Tiếp đến là địa điểm cuối cùng - The Giant Swing.

fujikina-2023-walk-photo-tinhte-57.jpg
Dọc các bên đường dẫn vào chùa Wat Suthat, anh em sẽ thấy có rất nhiều tiệm bán tượng Phật đủ mọi ngoại, tư thế và nhiều vị Phật khác nhau.


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-58.jpg
fujikina-2023-walk-photo-tinhte-60.jpg




fujikina-2023-walk-photo-tinhte-64.jpg
Một người dân đang cầu nguyện bên dưới Giant Swing


fujikina-2023-walk-photo-tinhte-87.jpg
Đương nhiên là vẫn có 1 tiệm cafe nhỏ để trưng bày các bức ảnh chụp bằng X-S20 và XF 8mm mới


Tạm kết về chuyến đi 5 tiếng:


Đối với mình, đây là một trải nghiệm đáng nhớ và thực sự người dân Thái Lan rất rất hiếu khách, họ không ngại chụp hình, vui vẻ và cởi mở, có điều, do thời gian có hạn nên trong lịch trình 5 tiếng, gần 4 tiếng là mình phải di chuyển từ địa điểm này sang nơi khác nên thời gian ở lại từng chỗ rất ít. Nếu Fujifilm Thái Lan cho các nhiếp ảnh gia và người dân của họ thoải mái trải nghiệm trong nhiều ngày thì quá tuyệt.

Fujifilm Xapp: Quá ngon, kết nối 5 thiết bị cùng lúc, lưu trữ dữ liệu, chuyển file mượt mà

Fujifilm vừa giới thiệu ứng dụng dành cho di động mới của họ nhằm kết nối các máy Fujifilm X/GFX với điện thoại/tablet để thay thế cho “Camera Remote” vốn gặp quá nhiều vấn đề từ bao năm nay, mang tên Fujifilm Xapp. Và nó ngon hơn nhiều.
tinhte.vn
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dành cho ae có tuổi 1 chút thì sự chân chất bạn cảm nhận ở Thái Lan rất giống với Saigon những năm trước 90.
@Louis Tran 2019 Dạ
@Louis Tran 2019 Hồi mình đi cái xe tuk tuk bên thái chả thấy khác gì xe lam vn hồi xưa, mà gặp ông tài xế chém cũng kinh, cao hơn taxi nữa
ngồi xe này sẽ được hưởng cảm giác hôi xăng, khói bụi đầy người... đi 1 lần rồi cạch, lần sau cứ tàu điện, bus hay taxi cho lành
@magez Nghe đồn dân Thái được đi miễn phí xe đó
lta500
ĐẠI BÀNG
một năm
@magez bạn đi ở bangkok buổi tối rồi được thưởng thức món tuk tuk đua, len lỏi ở đường phố thì mới phê
Ông vua crop có khác, ra sp mới 1 cái là dân tình rần rần k ngớt, khác hẳn với cảnh tượng điều hiu bên nhà Ca Ni.
Mà bác Hải chụp màu CC nhỉ, trông hơi tối. Nếu có màu tươi và dư sáng xíu sẽ đẹp hơn 😀
@hieunokia Màu film thì vậy là đúng chất rồi. Muốn sáng thì họ chọn Velvia or Astia/Provia.
Đến Leica ad Cuhiep còn chụp ra đen thui thì ko có lý do gì để anti cả 😀
melody23
ĐẠI BÀNG
một năm
hình như bác này cầm Q2 ghost
IMG_0678.jpg
@melody23 Q đời đầu a
@Hoàng Hải. Chiếc Fuji anh trai bên trái cầm là gì vậy a?
@Alpaca Ăn Cỏ XH2 nhé a
Mấy ảnh chân dung đẹp quá
bạn chụp lens gì vậy
@congthanhgiong X-t4 + 10-24 nhé
Ảnh trong trẻo thặc. Đúng chất màu fuji. Nhưng giá body thì cao đấy. Tầm nhiêu đó biết bao lựa chọn khác tương đồng mà dư khối tiền
@StickyChannel Mỗi máy nó có 1 điểm thu hút riêng, chẳng có con nào là best nhất hay tệ nhất. Rồi cái "biết bao" đó của bạn là cụ thể bn cái? Bảo họ chọn cái nào?
Nên cái nào bản thân thấy hợp và thích thì cứ mua, cứ ngồi đó mà chọn qua chọn lại chi cho khổ vậy 😀
Mình cũng đang xài con 10-24, đôi lúc thấy nói hơi thíu tele, đôi lúc thấy nó xoá phông không đã, lúc thì thấy nó chụp buổi tối hơi đuối, nhưng cần 1 cái lens gọn nhẹ để chụp tất cả thì mình thấy nó quá hợp lý.
@tamnguyen072 ko yêu cầu xoá phông nhiều a, 10-24 nó hẹp quá, kể cả 24 (36mm) thì vẫn hẹp
thực sự ảnh ko khác gì so với chụp bằng điện thoại 😁
@hieunokia Ống này chụp phong cảnh, chụp street life khá là khó.
Còn đt thì muôn đời k có cửa so với máy ảnh về chất lượng.
Ông là amatuer nên tôi k chấp😀
@Dragao_ct92 nói thêm cho thanh niên cùi bắp hiểu nhé. ống 10-24 f4 này có thể dùng tiêu cự 24 mm để chụp street life thoải mái. ảnh ra cực kì hay luôn. muốn biết thì lên youtube và fb mà search, cho mở mang tầm mắt ra.
ko bàn về chất lượng ảnh có nét hay ko nét. có noise hay ko noise. chỉ bàn về xem ảnh có cảm xúc gì hay ko. xem cái loạt ảnh bên trên chả thấy có tí cảm xúc gì cả
@anhlt Tính mua 10 24 mà xem ảnh bác này hết muốn mua luôn. Ảnh bị méo nặng. Nặng hơn Canon 16 35 F4 hồi trước em xài nữa. Ngoài ra ảnh chụp cũng thiếu chiều sâu mình nghĩ nếu chụp street life thì nên dùng ống XF 23 F2 hoặc XF 16 55 chụp bố cục sẽ gọn gàng hơn, ảnh có chiều sâu hơn ý. XF 10 24 chỉ để chụp phong cảnh thôi, rồi lên lightroom fix lại độ méo.
Ảnh đẹp ạ !
Chụp thế này khác gì điện thoại đâu nhỉ, bây giờ mà so với Iphone 13 thì còn thua xa.
@minhhao060408 Ip14 còn xách dép cho đt tàu đó 😏
Hình ảnh có 1 nét gì đó cổ cổ và retro ạ
chụp xấu thật!
"Đặc biệt, anh em hầu như không nghe thấy tiếng còi khi đi trên đường, chỉ nghe tiếng xe và… pô mà thôi." nếu không lầm thì đây là "khịa" đúng không nhỉ hoặc bạn lần đầu tiên đi Thái !?
Offline group ah. Hay nhỉ
Site: https://fullukdrivinglicense.com/

Buy UK Driving Licence Online - DVLA Registered Driving License

Buy UK driving licence online without exams required. We are your go to people for authentic, original & DVLA verified UK driving licences.
fullukdrivinglicense.com

Apply for your first provisional driving licence - Full UK Driving .
Discription:---Buy UK driving licence online without exams required. We are here to help people for authentic, original & DVLA verified UK driving licences. DVLA Registered
lta500
ĐẠI BÀNG
một năm
Mod không nên nói cảnh sát bên họ ít bắt vì họ lương cao.
Ko có bằng chứng chứng minh là lương cao thì ít bắt. Chỉ có thể là do họ không hoàn thanhg nhiệm vụ thôi.
@lta500 rút kinh nghiệm ạ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019