Đến hẹn lại lên, cuối tuần mình lại rủ "đồng bọn" đi ăn chơi và chụp hình sóng ảo ở Sài Gòn. Không thuận lợi như hai tuần trước vì kì này tụi mình dính một cơn mưa tầm tã, tuy nhiên điều đó không cản trở được niềm vui khi được tụ tập cùng nhau.
Bọn mình cũng không quên mang theo một chiếc điện thoại để cùng chụp thử xem như thế nào, và nhân vật tuần này là chiếc OnePlus 7 Pro mà Tinh tế mới trên tay cách đây ít lâu. Dưới đây là thông số cơ bản về chiếc camera của nó.
Ban đầu tụi mình đến thẳng Baozi để ăn vì tầm giờ này ai cũng đói cả rồi, nhưng cuối tuần đông qua, do đó tụi được yêu cầu chờ bàn trong 15 phút, thế là mình để lại số điện thoại và kéo nhau qua kem Hokkaido Cheese kế bên để ăn vặt. Kem ở đây ngon và chất lượng dù giá cũng hơi đắt một tí.
Bọn mình cũng không quên mang theo một chiếc điện thoại để cùng chụp thử xem như thế nào, và nhân vật tuần này là chiếc OnePlus 7 Pro mà Tinh tế mới trên tay cách đây ít lâu. Dưới đây là thông số cơ bản về chiếc camera của nó.
- 48 MP ƒ/1.6 (ống rộng)+ 8 MP ƒ/2.4 (ống tele)+16 MP ƒ/2.2 (ống siêu rộng)
- 16 MP Pixel, ƒ/2.2
- Quay phim: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps
Ban đầu tụi mình đến thẳng Baozi để ăn vì tầm giờ này ai cũng đói cả rồi, nhưng cuối tuần đông qua, do đó tụi được yêu cầu chờ bàn trong 15 phút, thế là mình để lại số điện thoại và kéo nhau qua kem Hokkaido Cheese kế bên để ăn vặt. Kem ở đây ngon và chất lượng dù giá cũng hơi đắt một tí.
So sánh giữa chế độ chụp hình thường và chụp góc rộng của máy. Kem ở đây thì có đợt quá nổi tiếng luôn, kiểu như là trend check-in của giới trẻ luôn, giờ nó bớt đông mới được ăn đó. Mặc dù nơi đây bán chủ yếu bánh tart nhưng làm nên tên tuổi của nơi này là kem phô mai.
Bánh tart được trưng bày ngoài tủ kính, nhìn hấp dẫn ha, đủ loại luôn. Một số món mà anh em có thể tìm ăn ở đây như bánh tart trứng muối, kem phô mai và một vài loại bánh khác.
Đây là kem phô mai mà mình nói nè, đa số vào đây ai cũng mua cây này. Điểm trừ là độ nhiều của kem phụ thuộc vào bạn nhân viên vui hay buồn, nghe nói đi chi nhánh khác kem được cho nhiều hơn.
Sự khác biệt giữa cam góc rộng là có thể nhét thêm người vào khung hình ở cùng một khoảng cách chụp.
Quảng cáo
Chưa kịp ăn xong cây kem thì bên Baozi đã gọi điện có bàn, thế là tụi mình tranh thủ chụp ảnh sống ảo tấm cuối rồi qua đi ăn, đói lắm rồi 😔
Order đồ ăn nè. Mình khá thích ăn ở đây vì đồ ăn và giá cả khá ổn. Baozi là quán ăn chuyên các món Đài Loan, bạn nào ăn từ thời Baozi còn là một tiệm nhỏ đến giờ đã có 2 chi nhánh là thấy được quá trình luôn luôn cập nhật, cải tiến của nơi này luôn. Baozi còn có thêm 1 chi nhánh ở ngoài Hai Bà Trưng, bên chi nhánh kia thì có thêm nhiều món hơn nhưng mình thích ăn ở Nguyễn Thái Học hơn.
Món cơm curry mod @Mikeknowsme gọi. Bên dưới là gà chiên còn ở trên phủ một lớp curry khá thơm và cay. Nước sốt được làm theo hương vị cà ri Ấn theo khẩu vị người Việt nên không khó ăn đâu. Trước khi ăn thì trộn đều lên rồi ăn, yummy 😁
Quảng cáo
Còn đây là cơm thịt kho Tàu cùng với canh rong biển, món này là kiểu cơm quốc dân khi đến đây luôn. Thịt được kho mềm đậm vị, ăn cùng cải chua và đậu phộng rang tạo nên hương vị vừa thân quen mà cũng lại rất lạ. Thường thường trong nồi thịt kho không thể thiếu trứng kho, để khác lạ quán sử dụng trứng lòng đào để tạo nên độ kết dính cho cơm giúp làm mềm cơm mà lại tăng thêm vị béo từ trứng.
Để tăng thêm rau cho bữa ăn thì mình gọi thêm salad rong biển. Bên trên là khoai lang sấy giòn, ở dưới là rong biển tươi cùng salad. Nước sốt nằm bên dưới nên mọi người nhớ trộn đều lên để thưởng thức được đúng vị nha, chứ không ăn ở trên nhạt lắm. Khi ăn thì ngoài vị chua ngọt của nước sốt còn thêm độ giòn rụm của khoai lang nên đây là món ăn tốt mà không gây ngán nữa. Mọi người nói trong hình bên dưới là hai cái tô đặt cạnh nhau, có quá đáng không trời =.=
Màu sắc trong quá nhìn ảo quá trời.
Sau khi ăn thì tụi mình sẵn kế bên nên đi dạo lòng vòng ra phố đi bộ Bùi Viện để xả bớt năng lượng thừa vì ăn quá nhiều. Cũng may là trời vừa tạnh mưa luôn, tranh thủ chụp tấm hình nè.
Đang đi thì tìm được con đường nhỏ treo đầy lồng đèn, nhìn vào có cảm giác trung thu ghê luôn. Vậy là sắp đến trung thu rồi, nhanh ghê.
Khu này lên hình đẹp mà không đông nữa, chứ phố lồng đèn mấy ngày này chắc quá tải luôn rồi.
Chụp tấm hình 2 bạn thân thiết coi nào. Làm gì mà mặt căng dữ vậy =))
Trong đây cũng có khu gửi xe nè, dù mưa nhưng phố vẫn nhộn nhịp lắm nha. Đúng là cuối tuần mà.
Hôm nay mình đi hên ghê, dù mưa nhưng Bùi Viện có nhiều chương trình ghê, này là một chú đang hát nhạc trữ tình nè. Đi xuống tí có nhóm đang hát nhạc trẻ nữa. Vừa đi bộ mà vừa được nghe nhạc free luôn, nhạc hoà lẫn không biết nghe gì luôn =))
Dạo hết con đường rồi tụi mình qua Takashimaya dạo vòng vòng. Lúc này trời lại đổ cơn mưa, mắc mưa tầm tã :( người ai cũng ướt nhiều ướt ít. Công nhận Sài Gòn dạo này thời tiết thất thường thật, mọi người ra đường đừng quên áo mưa nha.
Món yogurt này ngon lắm nè, này là một thương hiệu đến từ Singapore. Mỗi lần qua đó là lại ăn à, mà giờ Việt Nam cũng có nên ăn tiện ghê. Tuỳ vào kích cỡ mà mình lựa chọn sẽ có thể thêm được số loại topping từ trái cây đến các loại hạt, socola, sốt nữa. Giống như mình lựa chọn cỡ vừa giá 75k, thì được thêm 3 loại topping, do mình thích ăn sữa chua với trái cây thôi nên ly mình toàn trái cây không à.
Sau khi mua xong thì chia nhau ăn, sữa chua ở đây thơm mùi sữa bột (bạn mình cảm nhận vậy :D) không quá ngọt mà lại rất thơm luôn. Ở đây có bán size lớn bỏ vào trái táo xanh giữ nhiệt, đem về bỏ tủ lạnh ăn dần như kem vậy á.
Tụi mình đi lên tầng 6 vì nghe nói có công viên mini trên sân thượng, nhưng xui quá, mưa nên đó đóng cửa không cho raa :( mà thôi đi vòng vòng chơi với nhau là đủ vui rồi :D Mùa này Taka trang trí quá trời luôn
Đi vô mall nên đi đông người tí, có gì mà lỡ ngứa tay là tụi bạn kịp thời kéo ra trước khi sa ngã liền =))
Đây là bạn mình nè, riết ba má nói nhìn mặt 2 đứa y chang nhau. Chắc tròn như nhau đó trời TT.TT. Này là khu trang trí trung thu của Taka nè.
Có một cái máy in hình lấy từ Instagram hoặc kết nối với điện thoại. Giới thiệu với mọi người Mod Tiến vẽ chân dung rất đẹp luôn, nên tụi mình dừng lại in 2 tấm hình làm kỉ niệm. 2 tấm khoảng 30k nè.
Hình sau khi in, giữa 2 hình có lằn rồi, chỉ cần xé nhẹ là ra thôi.
Đây là cuối tuần của bọn mình, trời dù mưa nhưng vẫn bất chấp đi chơi, còn anh em thì sao? Mời anh em chia sẻ những khoảnh khắc cuối tuần của mình để mọi người cùng chung vui nhé :D
Cám ơn Xtmobile cho mình mượn máy đi chơi