Một ngày trong tuần khá mát mẻ mình được anh @cuhiep rủ đi chèo SUP cùng với gia đình anh, vừa trải nghiệm bộ môn mới vừa thể dục thể thao luôn. Anh em tụi mình kéo nhau qua quận 2 để thuê thuyền là tập luyện. Mình cũng cầm theo con máy Galaxy S21 Ultra để quay và chụp lại những khoảnh khắc vui chơi thú vị.
Sau khi được hướng dẫn các kỹ thuật rất kỹ lưỡng, tất cả mọi người mặc áo phao và đi một mạch xuống bến sông. Buổi chiều nay nước ròng, dòng nước đang chảy ra khá mạnh, trời còn chút nắng nhưng không quá gắt.
Chị Sen là người xuống trước, chị rất bình tĩnh và bơi tự tin luôn.
Sau khi được hướng dẫn các kỹ thuật rất kỹ lưỡng, tất cả mọi người mặc áo phao và đi một mạch xuống bến sông. Buổi chiều nay nước ròng, dòng nước đang chảy ra khá mạnh, trời còn chút nắng nhưng không quá gắt.
Chị Sen là người xuống trước, chị rất bình tĩnh và bơi tự tin luôn.
Kế đến là mình, cũng có hơi sợ sợ, không biết cho bị uống ngụm nước nào của song Sài Gòn hay không!?
Đến lượt anh Hiệp, anh ấy bảo mấy cái này dễ ợt thăng bằng là được, mấy cái vận động tay chân anh giỏi lắm, nên anh chèo bằng bản năng.
Được rồi, bây giờ rời bờ và chèo thẳng qua bên kia sông, rời quận 2 để sang Bình Quới. Điểm đến là con rạch nhỏ kế bên căn nhà bên kia sông.
Mênh mong sông nước, khung cảnh hữu tình như vầy nếu không chụp lại hình thì uổng lắm, rút nhanh S21 Ultra ra để chụp lại.
Thêm một tấm nữa nè, tấm này ngược sáng, phía sau là những toà nhà cao tầng và không gian xung quanh trống trải.
Chèo một lát thì cũng đã qua đến Bình Qưới, đi SUP nhẹ nhàng ngắm rừng dừa nước 2 bên bờ, hít thở không khí trong lành ngay giữa lòng thành phố.
Quảng cáo
Tất nhiên là anh Hiệp cũng phải tranh thủ nịnh vợ bằng vài tấm hình, sông nước thơ mộng như thế này kia mà.
Thêm một góc khác nữa cho thấy sự có tâm.
Chụp hình vợ xong rồi thì chụp hình cây cối xung quanh.
Lúc này đang làm gì thì mình cũng không biết nữa, chắc là tập đứng thăng bằng 😃
Quảng cáo
Mình cũng được chụp cho mấy tấm lúc đang đứng bơi.
Một tấm góc siêu rộng để thấy mình thật nhỏ bé giữa rừng dừa và sông rạch.
Thêm một tấm nữa, chụp gần hơn để thấy rõ mặt hơn.
Thử một tấm Single Take, AI sẽ chọn ra các bức hình đẹp nhất trong loạt khoảnh khắc và áp các filter vào, mình chọn ra tấm này để chia sẻ vì thấy khoảng khắc này đẹp.
Tấm này a Hiệp chụp mọi người lúc chèo ngược lại ra sông, những chiếc SUP nối nhau từ tốn bơi ra.
Lúc bơi ra gần tới cửa sông, trời tự nhiên nổi nắng gắt lên hơn một chút.
Mình và anh Hiệp rủ nhau đua ngược về bếp thuyền, xem ai bơi nhanh hơn.
Lúc đầy mình bơi rất hăng hái, nhưng ra đến giữa sông nước ngược nữa đuối ơi là đuối. Mỗi người một chiến thuật, anh Hiệp vẫn cứ đứng chèo, mình mỏi quá nên ngồi xống để chèo cho an toàn chứ không xui xui xíu lại được tắm sông Sài Gòn 😃
Chị Sen vẫn từ tốn bơi về bến.
Kết thúc buổi trải nghiệm bằng một bức hình lưu niệm. Một buổi chèo SUP vui ơi là vui!
PS: chỗ bọn mình thuê là ở 197/2 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, tìm anh Lý.
https://www.facebook.com/gosupvietnam