Thanh xuân sắp hết vẫn chưa có bồ. Giờ lại còn mắc thêm cái eo 😔 Hôm trước e bị đau ở bìu bên trái. Đi khám thì bác sĩ kết luận e bị giãn tĩnh mạch thừng tinh. Nhọ không để đâu cho hết. Giờ về đủ thứ phải lưu ý, từ chế độ sinh hoạt, ăn uống hàng ngày còn phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, không nó lại càng sưng đau. Về tâm sự nhẹ với bố về bệnh tình, không biết bố hỏi ai mua về cho mấy hộp Tĩnh Mạch Linh này bảo uống đi tốt lắm! Đọc công dụng thì đúng là phù hợp với cái bệnh của em với lại có thành phần thiên nhiên. Nhưng dù sao cũng là ngoài đơn thuốc của bác sĩ nên muốn tham khảo Tĩnh Mạch Linh có thực sự hỗ trợ điều trị suy giãn tĩnh mạch hiệu quả như lời đồn không các bác?