Sau ngày 01/10/2021 đa số các hoạt động ở Thành Phố Hồ Chí Minh dần mở cửa trở lại, nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Cá nhân mình sau hơn 3 tháng ở yên trong công ty làm việc nên cũng rất háo hức đi về nhà cũng như nhìn ngắm thành phố sau giãn cách như thế nào. Bên dưới đây là các hình ảnh mình chụp lại một số cung đường quen thuộc mình hay đi, và được chụp bằng iPhone 13 Pro cùng với một vài chế độ như ProRAW và Photographic Style.
*Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa, mình chỉ resize, đổi định dạng sang JPG bằng Lightroom.
Từ công ty mình đi thẳng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và dừng lại ở cổng Dinh Độc Lập:
Đây là nút giao giữa đường Nam Kỳ và Lê Duẩn, trước cửa Dinh Độc Lập. Mình sử dụng camera Tele 77mm, để loại bỏ các phần thừa 2 bên và tập trung vào con đường.
*Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa, mình chỉ resize, đổi định dạng sang JPG bằng Lightroom.
Từ công ty mình đi thẳng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và dừng lại ở cổng Dinh Độc Lập:
Đây là nút giao giữa đường Nam Kỳ và Lê Duẩn, trước cửa Dinh Độc Lập. Mình sử dụng camera Tele 77mm, để loại bỏ các phần thừa 2 bên và tập trung vào con đường.
Tiện thể ghé qua xem nhà thờ Đức Bà.
Nút giao khu vực Diamond Plaza, cũng tương đối vắng người.
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Chỗ này thì chắc nhiều anh em đến chơi rồi.
Lúc này thì trời có vẻ sắp mưa nên màu sắc hơi sẫm.
Quảng cáo
Đây là một buổi chiều đầy cảm xúc, nắng vàng, đường phố có xe chạy nhưng không quá đông.
Một góc ngược lại, nhưng ở thời điểm khác.
Mình đi đến cầu Thủ Thiêm quận 2 thì gặp cảnh này, quá tuyệt vời. Ảnh này được chụp bởi camera tele 3X, mình muốn mọi ngừoi tập trung vào hoàng hôn, loại bỏ bớt các cảnh quan dư thừa xung quanh.
Ảnh này là từ camera góc rộng, nhiều chi tiết thừa, cho nên mình thích ảnh trên hơn.
Quảng cáo
Ảnh trên là sử dụng chế độ Photographic Style, ảnh xử lí khá đúng ý mình. Ảnh dưới là chế độ ProRAW, bạn cần phải tự mình hậu kì và làm thêm khá nhiều thứ.
Tranh thủ cảnh hoàng hôn đẹp, chụp cho bạn gái nữa. Vẫn là chế độ Photographic Style, mình nhận thấy chủ thể là bạn gái mình được tách ra, và xử lý màu sắc rất tự nhiên, bằng mắt thường thì trời đã sụp tối, ánh sáng cực kì yếu.
Một góc nhìn khác nữa.
So sánh màu sắc các tone màu của chế độ Photographic Style.
Một góc nhìn khác nữa từ quận 2, cụ thể là mình đang đứng ở khu vực đảo Kim Cương.
Ảnh này mình chụp cùng góc với ảnh trên, nhưng sử dụng chế độ ProRAW.
Thử với góc siêu rộng.
Một trải nghiệm khá tuyệt, mình được đi dạo, hít thở không khí trong lành, đường phố ít người, và hoàng hôn thì thật đẹp. Hi vọng chúng ta sẽ sớm vượt qua được dịch bệnh mọi thứ bình thường trở lại, để mình có thể ra ngoài và chụp nhiều hình đẹp hơn.
Nói một chút về iPhone 13 Pro, chế độ Photographic Style đã thực sự hỗ trợ mình tốt hơn trong việc chụp, mình có thể tuỳ chỉnh nhanh và tạo ra được nhiều bộ lọc màu ưng ý. Đặc biệt là chụp với mẫu thì màu da, quần áo giữ được màu sắc trung thực, ngay trong quá trình chụp mà không cần phải hậu kì nhiều.
Về chất lượng ống kính thì camera chính 1X trên iPhone 13 Pro, có khả năng thu nhận ánh sáng tốt hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Ở các điều kiện gần như mắt mình nhìn thấy là một môi trường rất tối, nhưng mình vẫn có được một tấm ảnh ổn.
Cám ơn XTMoble đã cho mượn iPhone 13 Pro review. XTmobile là hệ thống bán lẻ điện thoại, phụ kiện chính hãng giá rẻ, uy tín có mặt trên thị trường từ năm 2013. Ngoài việc đem đến sản phẩm chất lượng, chương trình khuyến mãi hấp dẫn, thủ tục mua điện thoại trả góp đơn giản, XTmobile cũng không ngừng mở rộng hệ thống với 7 cửa hàng tại TP.HCM. Độc giả liên hệ tổng đài miễn phí 18006229