YouTuber Luke Miani vừa được trên tay vài mẫu prototype iPhone đời đầu tiên, thử nghiệm trong phòng lab của Apple. Nhiều chiếc trong số này nhìn rất khác so với phiên bản thương mại. Miani cho biết, chủ nhân những chiếc prototype này là một YouTuber khác, DongleBookPro.
Nhìn vào những chiếc máy thử nghiệm nội bộ của Apple, chúng ta mới hiểu thêm quá trình phát triển chiếc máy iPhone thế hệ đầu tiên gấp gáp và điên rồ đến mức nào.
Nhìn vào những chiếc máy thử nghiệm nội bộ của Apple, chúng ta mới hiểu thêm quá trình phát triển chiếc máy iPhone thế hệ đầu tiên gấp gáp và điên rồ đến mức nào.
Một trong số vài bản prototype được sản xuất chỉ 1 tuần trước khi Steve Jobs đứng trước hàng nghìn người tại Macworld 2007 giới thiệu chiếc điện thoại Apple tạo ra. Giao diện của màn hình chiếc máy thử nghiệm này cũng rất cơ bản, không bóng bẩy hào nhoáng giống iOS một chút nào cả.
Điều không nhiều người biết, cũng tại Macworld 2007, chiếc máy trên tay Steve Jobs dùng tấm bảo vệ màn hình bằng nhựa. Ngay sau khi xuống khỏi sân khấu, Jobs đã nói ngay với Jeff Williams, khi ấy là phó chủ tịch quản lý vận hành tập đoàn, rằng phải đổi màn hình nhựa sang màn hình có lớp kính bảo vệ vì ông ghét tình trạng xước kính nhựa chỉ vì máy ở trong túi va chạm với những món đồ khác, hay chính bản thân lớp vải trong túi quần.
Vậy là Apple gọi cho Corning, với dự án chưa có sản phẩm thương mại khi ấy, tên là Gorilla Glass. Khác biệt về trọng lượng của chiếc máy thử nghiệm với chiếc máy thương mại hóa từ đó hình thành: 139 so với 143 gram. Nhưng phải khẳng định, thay đổi kính nhựa thành kính thủy tinh là lựa chọn rất sáng suốt.
Tua ngược lại 6 tháng trước khi keynote tại Macworld 2007 được tổ chức, đây là bản mẫu iPhone được tạo ra, ghi năm 2006. Mọi thứ trông rất thô sơ: Mặt kính bảo vệ màn hình nhựa, cho đến bezel kim loại không được đánh bóng hoàn thiện. Nhưng chiếc máy thô sơ, những đã thành hình thù của iPhone này đôi khi bắt chủ nhân phải bỏ ra nửa triệu USD trên sàn đấu giá mới sở hữu được:
Quảng cáo
Thậm chí một trong số những chiếc máy test ấy còn chạy giao diện của iPod nữa.
Sau Macworld 2007, Apple và Corning nhanh chóng thiết kế xong tấm ốp bảo vệ màn hình bằng thủy tinh, tạo ra một bản prototype khác của iPhone 2G, thay mặt kính nhựa bằng kính thủy tinh. Không rõ thời điểm chiếc máy trong tay Miani được sản xuất khi nào, chỉ chắc chắn là trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 7/2007, ngay trước khi iPhone bán chính thức ngoài thị trường: