Nikon Coolpix S80 được ra mắt vào tháng 9 năm 2010, tức là giờ, chiếc máy này có tuổi đời lên đến con số 14, nhưng theo trào lưu PnS đang trở lại mạnh mẽ thì…
Coolpix S80 vẫn là một sản phẩm vui và dễ sử dụng. Nó đã nằm trong túi áo khoác của mình khoảng 1 tuần qua và thực sự rất rất nhiều lúc mình quên mất sự hiện diện của chiếc máy này vì…
Nó nhỏ chưa đến 3 ngón tay của mình và dày chỉ 1.7cm, đồng thời nặng 133gr. Tất cả đều là những con số nhỏ bé nếu anh em đặt cạnh chiếc điện thoại của mình. Với bản thâm mình là ngừoi sử dụng iPhone Pro Max, thì việc so sánh với thứ luôn luôn ở trong túi quần này không khác gì châu chấu đá xe. Nên khi đi ra ngoài, mặc định trong 2 túi quần 2 bên của mình là điện thoại và ví, mình sẽ bỏ nó vào túi áo khoác, bên túi áo còn lại sẽ là chùm chìa khoá nặng hơn và hầu như mình luôn cảm giác phần túi này là túi trống rỗng.
Coolpix S80 vẫn là một sản phẩm vui và dễ sử dụng. Nó đã nằm trong túi áo khoác của mình khoảng 1 tuần qua và thực sự rất rất nhiều lúc mình quên mất sự hiện diện của chiếc máy này vì…
Kích thước quá nhỏ gọn
Nó nhỏ chưa đến 3 ngón tay của mình và dày chỉ 1.7cm, đồng thời nặng 133gr. Tất cả đều là những con số nhỏ bé nếu anh em đặt cạnh chiếc điện thoại của mình. Với bản thâm mình là ngừoi sử dụng iPhone Pro Max, thì việc so sánh với thứ luôn luôn ở trong túi quần này không khác gì châu chấu đá xe. Nên khi đi ra ngoài, mặc định trong 2 túi quần 2 bên của mình là điện thoại và ví, mình sẽ bỏ nó vào túi áo khoác, bên túi áo còn lại sẽ là chùm chìa khoá nặng hơn và hầu như mình luôn cảm giác phần túi này là túi trống rỗng.
Lý thuyết khô khan
Về mặt thông số kỹ thuật thì Coolpix S80 có cảm biến nhỏ hơn hầu hết các chiếc flagship smartphone hiện tại, chỉ 1/2.3 inch, 14MP, loại CCD. Nên ISO của nó cũng không quá cao, từ 80 đến 1600 (có thể lên đến tối đa 6400 nếu anh em giảm độ phân giải xuống còn 8MP).
Là một chiếc máy thuộc dòng Ultracompact nên anh em có thể zoom theo tiêu cự quy đổi là 35mm đến 175mm (tiêu cự gốc là 6.3-31.5mm). Đồng thời, khẩu độ cũng sẽ thay đổi từ f/3.6 đến f/4.8. Thực lòng mà nói thì mình cực kỳ ít zoom khi sử dụng chiếc máy này, hầu như toàn chụp ở gốc rộng nhất, 35mm. Mà thực sự 35 cũng là con số hợp lý, không quá rộng cũng chẳng quá hẹp.
35mm
130mm
Màn hình điều khiển
Được ra mắt để thay thế cho S70 12.1MP, S80 là sản phẩm cảm ứng gần như hoàn toàn, ngoài trừ nút bấm chụp ở ngay trên đỉnh đầu. Nôm na thì anh em cứ hiểu nó như một chiếc Xperia 1 V hiện tại, tức là mọi thao tác đều là cảm ứng, ngoại trừ chụp. Nhưng chiếc smartphone của Sony còn có điểm cảm ứng để chụp, còn S80 thì phải chụp bằng việc nhấn.
Quảng cáo
Và mọi thao tác đó anh em sẽ thực hiện thông qua màn hình cảm ứng 3.5 inch, cực kỳ chậm, chậm lắm luôn. Mình không rõ lúc mới ra mắt, nó có chậm như thế này hay không, mọi thao tác mà mình thực hiện, đều được phản hồi lại trong khoảng từ 1-2 giây, không thể nhanh hơn.
Ngoại hình và sử dụng
Người tặng chiếc máy này cho mình có nói nó xỉn xỉn màu như thế này là do chủ cũ dùng chính máy để là nơi dập thuộc lá.
Quảng cáo
Một cạnh bên sẽ là nơi chứa pin và thẻ SD. Phải nói là lâu lắm rồi mình mới nhìn thấy lại chiếc thẻ nhớ dung lượng 2GB. Phần gạt pin màu vàng của Nikon đến giờ vấn được duy trì ở 1 số chiếc máy cao cấp.
Cạnh còn lại thì không có gì
Cạnh dưới là nơi chứa thông tin của máy, 1 lỗ ¼ inch, cổng A/V và HDMI
Mình là người cực kỳ thích flash cóc, nhằm tạo ta các bức ảnh hơi bị thừa khác 1 chút, nên toàn bộ các bức hình mình chụp, đều được bật flash.
Giao diện xem hình
Đây là toàn bộ những thứ của máy, anh em có thể chỉnh trong setup. Đương nhiên là các chế độ auto, macro, chụp chân dung, chụp thiên nhiên, chụp trời tối đều có đủ.
Một số hình ảnh chụp từ Nikon Coolpix S80
Toàn bộ hình trong bài viết này mình đều thêm grain để tạo hiệu ứng film cũ kỹ (noise). Nhiều anh em chơi ảnh nước ngoài đánh giá dây là chiếc Coolpix bị “underrated" nhất của Nikon (nôm na là giá trị của nó ngon hơn nhiều so với giá hiện tại anh em có thể mua trên trị trường). Mức giá rơi vào khoảng từ 1 triệu 8 đến 2 triệu 2 tuỳ ngoại hình.
Đối với mình thì thẳng thắng luôn, điện thoại hiện tại chụp đẹp hơn. Mình luôn quên rằng là mình có nó bên cạnh, không áp lực phải làm bài, trong vô thức là sẽ luôn lấy điện thoại ra chụp, nhưng mỗi lần mình nhớ ra là ồ, trong túi áo khoác của mình có con Coolpix nè, lập tực mình dẹp chiếc iPhone luôn. Nó xoá phông không nhiều, chụp chậm, thao tác chậm, độ phân giải thấp, cảm biến bé xíu, tiêu cự cũng không lợi hơn mấy con flagship là bao.
NHƯNG NÓ VUI, quan trọng là cảm giác khi mình chụp. Mình có cảm giác mình thích cú bấm máy đó hơn, háo hức về nhà xem ảnh từ nó hơn (ví xem trên cái màn hình 819.000 điểm ảnh xấu, rất xấu.
Chiếc máy này dành cho ai?
Nó dành cho tất cả mọi người mà cũng không dành cho ai. Tất cả ở đây là những ai có nhu cầu về niềm vui khi chụp ảnh (như mình), khi sử dụng máy ảnh, thao tác gạt qua gạt lại của nó để đóng, mở máy. Một chiếc máy ảnh mà không ai chú ý đến anh em, giơ lên ai cũng cừoi, không ngại làm dáng khi được (hoặc bị) chụp. Nhưng cũng không dành cho những ai muốn một sự đẹp đẽ như những chiếc điện thoại anh em đang có trong tay và càng không dành cho những anh em đòi hỏi chất lượng ảnh tốt, nhanh, gọn, quay phim (dù nó quay được).