Bây giờ ở ta, văn hoá giao thông là vấn đề…

cuhiep
9/6/2023 17:19Phản hồi: 236
236 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

100 năm nữa cũng không khá hơn được
Chạy không hàng không lối, thấy đâu trống là tạt bừa vào.
Vấn đề khó giải quyết ngày một ngày mai và sẽ truyền đời, vì sao: vì mình để ý bọn trẻ con từ bé tí đã được ông bà bố mẹ cô chú dẫn đến trường và người lớn đỗ xe vô tội vạ trc cổng trường, chở con nhưng lại vượt ẩu bấm còi, không đi theo chỉ dẫn giao thông (ví dụ đèn đỏ) nên chúng nó lớn lên trong môi Trg vậy, rồi lớn lên lại "vô tình" dạy thế hệ kế tiếp, nói chúng lại là truyền đời rồi thành truyền thống rồi thành nét "đặc trưng văn hoá"
Trước 75 ,saigon cũng đầy xe hơi ,nhà mình 2 chiếc 1 Citroen 1 Mazda ,xe gắn máy đa phần sinh viên sử dụng ,người nghèo đi xích lô máy ,xe lam ,xích lo đạp ....mấy má mấy chị đi chợ buổi sáng chở rau chở thịt vào bằng xích lô máy ..Nhưng chạy rất lịch sự ,không có chuyện quẹt nhau nhào xuống uýnh lộn ,CSGT mặc đồ xám mũ kepi cũng có cầm tiền bỏ qua lỗi vi phạm..Báo chí ngày xưa mạnh và tự do ,khai thác những vụ "chó cán xe " rất dữ ,tai nạn hôm nay mai lên báo ,vụ gì đó là cả Saigon rần rần nên ít ai dám xổ thú tánh ngoài đường phố ,có chuyện là ký giả bu đen ...( ký giả ngày xưa oai lắm nhe ,đi Vespa áo 4 túi ,túi ảnh ,túi sổ bút ,ai cũng nể)
pvming
TÍCH CỰC
một năm
Óc choá nhất vẫn là đàn bà, trùm kín mít, đeo kính đen chạy xe máy bất chấp làn nào, chạy ngược chiều bật đèn pha. cứ phóng như chó tuột xích.
Văn hoá giao thông ở VN… haiz
Nhiều khi đi ngoài đường mình ngại nhất là lối đi duy nhất của người ta mà dừng xe hay dựng xe cản trở, hoặc là lối ra vào quán ăn chẳng hạn mà dựng xe chặn gần hết lối đi
Mọi ngày không sao nhưng riêng vấn đề này mình đồng tình. Văn hoá tham gia giao thông ở Việt Nam còn vô cùng kém.
Chẳng qua, là luật mình còn hơi lơi lỏng và đội ngũ giám sát, kiểm tra cũng còn thiếu nhiều thứ
Đông Lào là một đất nước rừng rú, dân trí thấp kém, con người ích kỷ. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân là phần đông dân số phải tranh giành nhau miếng bánh ít ỏi còn lại.
titom113
ĐẠI BÀNG
một năm
Nói chung là cái quần què gì cũng xuống cấp !! Ko chỉ giao thông.
anvian
ĐẠI BÀNG
một năm
@titom113 Thực chất chỉ vì một thứ xuống cấp, nên những thứ khác cũng xuống cấp theo, hệ lụy.
Đậu xe ngay cua quẹo hoặc trước nhà người khác. =)) Có tiền mua xe chứ ko dc cái ý thức thường đậu nửa bên nhà này nửa bên nhà kia, đằng này chiếm hết lối ra nhà người ta luôn
Đèn đỏ còn 5-7s đã đi, đi trong phố bật pha. Đỗ xe thì chiếm nhiều hơn 1 ô đỗ hoặc đỗ ngang ra 2 ô đỗ. Không chuyển làn từ xa mà cứ đến gần mới xi nhan đòi chui sang. Nói chung là 1 ngày ra đường ngồi trong xe chỉ muốn đồ sát hết lũ đi láo, đi ngu.
Xá Xíu
ĐẠI BÀNG
một năm
Xả rác bất chấp, cứ kéo kiếng là quăng ly nhựa, tàn thuốc, khạc đờm… gớm khủng khiếp. Cứ dừng đèn đỏ là y một bài 😮‍💨
Lấn làn xe máy: Ở SG thường đường có hai làn xe hoặc 3 làn xe nhưng hiện tại thì hiện tượng xe hơi chiếm hết đường để lại cho xe máy leo lề đi. >>> 10 năm trở lại đây hiện tượng này xảy ra kinh khủng. Văn hóa lái xe du nhập ngày càng nhiều
Đi hai hàng trên cao tốc là do kỹ năng giữ lane của 1 số người còn yếu, em lúc đầu cũng thế nhưng chạy tập trung tối đa thì sẽ thấy đó là khuyết điểm của mình rồi thì phải lấy lại lane mình ngay, trường hợp ai vừa đi vừa huýt sáo xong ảnh hưởng xe khác thì xứng đáng bị ăn đòn.
@BillyTheKid96 Thế thì bạn chưa gặp 2 thằng xe tải chúng nó “dắt tay nhau” trên cao tốc rồi, có lần mình đi sau nó gần nửa tiếng mới vượt đc, cả 1 dãy dài đi sau 2 thằng mất dạy đó
Ngoài việc về ý thức trên đường cao tốc, thì thực trạng gốc vẫn là cơ sở hạ tầng giao thông và luật giao thông.
Ví dụ việc đậu xe. Thật sự là ngta có nhu cầu ghé vào mua đồ hay đón người, buộc phải dừng xe, nhưng mà đường nhỏ, dừng 2p thôi là đã có chuyện.

Đường xá đô thị của VN đa phần là nhỏ hẹp, việc có nhiều xe hơi chắc chắn sẽ gây bất cập. Xe hơi tăng lên, nhưng xe máy cũng tăng lên. Nếu mà có hệ thống giao thông công cộng ngon lành như tàu điện ngầm, tàu điện trên cao .v.v... thì sẽ giảm tải rất là nhiều.
Mùa nắng nóng hay mùa mưa, suy cho cùng ko ai muốn phải chạy xe máy ngoài đường, nhưng mà có muốn dùng các loại hình giao thông công cộng cũng rất mệt, thôi thà đi xe máy cho xong.

Một vòng luẩn quẩn.

p/s:
Nói về giao thông công cộng ở VN thì tôi ghét nhất đám xe bus!
không phải là văn hoá giao thông có vần đề , vấn đề ở đây là dân trí thấp !
không nói đâu xa, riêng cái thành phố Hoa Cải như cái lỗ mũi mà xe hơi nhiều hơn xe máy, lên xe thì chạy cứ như tưởng mình đang chạy xe máy thích thì ra thích thì dô không quan tâm là làn của bố con thằng nào, đậu xe thì cứ nhắm ngay góc ngã 3 ngã 4 mà đậu, có xe hơi chạy mà nhìn cứ như bọn mọi rợ vậy

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019