Nhìn đầu chú là biết bị hói rồi còn ngụy biện ko phải hói. Và chú cũng ko muốn cạo đầu đâu vì ở đâu thấy chú cũng đội nón, ở trong nhà cũng đội nón. 1 là chú bị hói nên cạo đầu, nhưng ngại ngta thấy đầu trọc nên phải đội nón. 2 là chú ko bị hói nhưng vẫn cạo đầu nhưng vẫn ngại ngta thấy đầu trọc nên vẫn phải đội nón. Tóm lại là chú thích cạo đầu hay chú bị hói hay chú ngại ngta thấy đầu trọc. Nếu chú thích đội nón thì ok, nhưng ở trong nhà chú cũng đội nón thì suy ra chú sợ ngta thấy đầu trọc, vậy nếu chú sợ ngta thấy đầu trọc thì chú cạo đầu làm chi, nhưng vì đầu chú hói nên phải cạo thôi. Kết: chú bị hói. Ok khỏi cảm ơn.
@Coonghy
ko phải hói ông ei, nhà nghèo quá trần nhà bị thủng nước nên phải đội nón trong nhà thôi. Chứ lớn rồi, người bình thường không ai làm thế, nhìn như thằng lôm côm.
Chẳng qua tóc ông xấu chứ chắc nhìn tóc dài của ng khác cũng thèm rỏ dãi ra ấy chứ.
Đối với ông thì cạo nhìn nó lịch sự hơn để lởm chởm. Còn ông có tiền mà ông cứ thích đồ ngoại thì cứ chiến thôi. Có điều ông tự cạo ở nhà thì không biết được cái thú vui ra quán được gội đầu massage mặt 😆