Hàng chục năm vừa rồi, vì sức mạnh của console nói chung mà các hãng game phát triển những trò chơi mô phỏng thể thao, như PES, Fifa hay những game bóng rổ, bóng bầu dục vẫn thường có một điểm yếu cố hữu: Người hâm mộ trên khán đài lúc nào cũng đơ như khúc gỗ, hoặc nếu có sôi động thì cả nghìn mô hình nhân vật đều dùng chúng đôi ba động tác đồng thời. Kết quả là cho dù những phiên bản gần đây cố gắng tối ưu sự chân thực ở cử động của các vận động viên, mô phỏng từng pha xử lý chuyên nghiệp trên sân bóng, xét mặt bằng chung game thể thao vẫn chưa đạt được đến cảnh giới giống như một trận đấu ngoài đời thực.
Có lẽ, với thế hệ console mới ra mắt vào cuối năm nay, điều này cũng sẽ được cải thiện. Sở dĩ mình nói vậy là vì, tối qua tựa game bóng rổ NBA 2K21 đã tung trailer mô tả những hình ảnh ghi lại trên máy PS5, mời anh em thưởng thức:
Hãy tạm thời bỏ qua mức độ chân thực và những công nghệ đồ họa mà hãng game áp dụng cho những vận động viên nổi tiếng ở cả hai đội Dallas Mavericks và Golden State Warriors, tạm thời bỏ qua những giọt mồ hôi trên cơ thể họ, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng từ những ánh đèn rọi lên bề mặt da của những mô hình nhân vật trong thế giới ảo, mà hãy để ý đến khán đài một chút. Dù rằng lượng mô hình nhân vật người hâm mộ trên khán đài vẫn chỉ có hạn, anh em để ý nhân vật người hâm mộ áo vàng ở khán đài giữa và bên phải lặp lại, nhưng cuối cùng thì sự đa dạng trong cử động cổ vũ cũng đã được cải thiện rất rất nhiều so với thời PS4 và Xbox One.
Thật sự nếu nhìn những tấm hình dưới đây thì rất khó để ý, vì anh em sẽ bận để tâm đến mô hình và hiệu ứng của các vận động viên, và hiệu ứng ánh sáng đánh lên sàn gỗ bóng bẩy trong một trận đấu bóng rổ nhà nghề, nhưng chỉ khi chơi game, nhìn người hâm mộ cả trăm người cùng có một cử động (hẳn anh em đá PES với FIFA còn nhớ chứ), nhìn cũng khá ghê. Sự đa dạng trong cả số lượng mô hình lẫn cử động được lập trình sẵn mới là thứ mình thích nhất ở đoạn trailer này, rồi mới đến những động tác đảo người tranh bóng rất điệu.
Và cũng phải thừa nhận, bước nhảy từ PS4 lên PS5 là đủ xa để chúng ta nhận ra khác biệt:
Có lẽ chúng ta sẽ phải đợi khi đến bản PES 2022 hoặc FIFA 22 ra mắt để xem phía Konami và EA sẽ tận dụng tối đa sức mạnh của PS5 và Xbox Series X đến đâu. Còn bây giờ mời anh em ngắm vài tấm screenshot của NBA 2K21 trên PS5:
Quảng cáo