Mình có mượn @cuhiep con Nikon Zf đi dạo 1 vòng cùng bạn mẫu, nhưng lần này mình sử dụng 1 chiếc ống kính Nikkor cũ, 85mm f/1.8 AFD, mời anh em xem ảnh…
Về mặt ngoại hình, chiếc 85mm f/1.8 D lắp lên Zf khá hợp vì ngoại hình của cả 2 đều cổ điển, kim loại, cơ khí. Nikon đã làm sống dậy những chiếc ống kính cũ của họ với Zf (thực ra là rừ Zfc rồi), khiến người dùng tìm mua lại, cảm nhận về một thời hoàng kim.
Để lắp được ống kính F qua những chiếc máy ngàm Z mới thì anh em cần 1 ngàm chuyển, mình sử dụng bộ FTZ II để làm chuyện này và sẽ toàn bộ việc lấy nét sẽ được thao tác bằng tay. Sẽ không có một giải pháp nào hỗ trợ anh em có thể lấy nét tự động với những chiếc ống kính cũ này trên máy Z cả, vì chính Nikon cũng không làm những adapter chuyển đổi có motor lấy nét mà.
Một ánh mắt hững hờ
Về mặt ngoại hình, chiếc 85mm f/1.8 D lắp lên Zf khá hợp vì ngoại hình của cả 2 đều cổ điển, kim loại, cơ khí. Nikon đã làm sống dậy những chiếc ống kính cũ của họ với Zf (thực ra là rừ Zfc rồi), khiến người dùng tìm mua lại, cảm nhận về một thời hoàng kim.
Để lắp được ống kính F qua những chiếc máy ngàm Z mới thì anh em cần 1 ngàm chuyển, mình sử dụng bộ FTZ II để làm chuyện này và sẽ toàn bộ việc lấy nét sẽ được thao tác bằng tay. Sẽ không có một giải pháp nào hỗ trợ anh em có thể lấy nét tự động với những chiếc ống kính cũ này trên máy Z cả, vì chính Nikon cũng không làm những adapter chuyển đổi có motor lấy nét mà.

Một ánh mắt hững hờ

Tóc rối bời trong gió

Làm điệu nè

Mình chỉ có xoá vết thâm và mụn li ti thôi

Như diễn viên TVB

Một nụ cười toả nắng

Quảng cáo

Nhưng mà đương nhiên chuyện out nét diễn ra như cơm bữa

Out nét nữa…

Cặp chân dài miên man

Sải bước trên phố
Quảng cáo

Không biết là chờ ai tới đón

Với kinh nghiệm sử dụng Leica M hạn hẹp nói riêng và những ống kính lấy nét tay nói chung thì anh em cứ chụp đi, out nét cũng được, việc chụp mẫu với dof mỏng là một thứ gì đó tạo ra được cảm hứng cực mạnh. Thậm chí trong nhiều trường hợp, mình để khẩu f/3.2 hay f/4 và… di chuyển bằng chân, chứ không còn xoay tay để lấy nét nữa.

Một lần đến Nhật Bản... học được quá nhiều điều
Lâu không được đi đâu chơi, lôi hình cũ ra khoe với anh em. Những tấm hình này mình chụp lại chuyến đi chơi Nhật Bản cùng vợ và con trai mình. Máy dùng để chụp loạt hình này là chiếc Nikon DF và ống kính chính dùng là ống 50 F1.
tinhte.vn

Việc chụp ngoài trời, phụ thuộc hoàn toàn ánh sáng tự nhiên, không sử dụng hắt sáng hay đèn nên da ở vùng thân bị cháy.

Một chút ảnh hậu trường

Vào bóng râm thì hết cháy liền

Tấm này chụp khá cận, những vết da, môi, lỗ chân lông vẫn sắc nét và nguyên vẹn.

Anh em còn chơi những chiếc lens cũ hay lens xoay tay không? Với mình thì chúng vẫn mang lại cảm xúc quá đặc biệt, 3 triệu 8 hàng cũ thì quá ngon cho một cuộc tình…

Lên xe ra về rồi mà lòng vẫn luyến tiếc.


Trên tay Nikon Zf: Bên ngoài đẹp hoài cổ, bên trong mạnh như mãnh thú
Mình sẽ cắt nghĩa Nikon Zf một cách khá đơn giản cho anh em dễ hiểu. Công thức là một chiếc Z6 II cộng với một chút của Z8, hoà thêm thiết kế của FM2, xen lẫn các nút bấm của Df, quảng cáo là “bản nâng cấp Full-frame” của Zfc, bùm…
tinhte.vn

Ống Nikon AF-D 85mm F1.8 Giá 3,4 triệu đồng
Ống Nikon AF-D 85mm F1.8 Giá 3,4 triệu đồng
tinhte.vn