*Bài viết này là cảm xúc của mình về chuyến đi Đà Lạt tuyệt vời nhất, ít ảnh và nhiều text, không phải bài review địa điểm, quán xá.
Mình cũng dạy online và công việc ngày một nhiều hơn mỗi ngày, ít có thời gian dành cho gia đình. Mình suy nghĩ nhiều ngày đêm thì quyết định đưa hai mẹ con đi Đà Lạt trước tết vì:
"Mình đi Đà Lạt thôi vợ ơi, anh thu xếp được công việc rồi."
“Ok, ba Bí!”
Mình đi Đà Lạt thôi vợ ơi
Vợ mình là giáo viên cấp 3, hiện dạy online tại nhà vì học sinh chưa được quay lại trường vì dịch. Ngoài giờ dạy thì vợ mình dành toàn bộ thời gian cho việc nhà, nấu nướng và chăm sóc con gái nhỏ 2 tuổi. Gần đây dịch ổn định hơn thì mọi người đi du lịch nhiều hơn, bạn bè của vợ cũng đăng ảnh đi Đà Lạt nhiều, mình biết vợ cũng muốn đi lắm nhưng cổ không nói ra vì biết mình cũng bận rộn công việc.Mình cũng dạy online và công việc ngày một nhiều hơn mỗi ngày, ít có thời gian dành cho gia đình. Mình suy nghĩ nhiều ngày đêm thì quyết định đưa hai mẹ con đi Đà Lạt trước tết vì:
- Hai vợ chồng đều đã chích ba mũi Vaccine.
- Mình đọc nhiều bài viết trên tinhte thì mọi người đều đã có những chuyến đi an toàn.
- Vợ hiện dạy online nên lên Đà Lạt vẫn có thể hoàn thành công việc.
- Đi trước tết để tránh đông đúc.
"Mình đi Đà Lạt thôi vợ ơi, anh thu xếp được công việc rồi."
“Ok, ba Bí!”
Lái xe hơi lên Đà Lạt
Mình quyết định thuê xe hơi tự lái lên Đà Lạt vì:- Tránh đông đúc khi đi xe khách.
- Có xe đi lại trên Đà Lạt, mở sưởi ấm cho bé trong trường hợp nhiệt độ xuống thấp.
Mình thuê một chiếc Toyota Wigo của người quen:
- Chở hai mẹ con, đồ đạc hai vợ chồng và đồ cho bé thoải mái. (mình đi 3 ngày 2 đêm).
- Máy bốc, lên tốc độ 80km/h nhanh.
- Xe nhỏ nên đi trong phố, hẻm nhỏ, đỗ xe ở Đà Lạt thoải mái.
Nhược:
- Máy xe là 1.2, lên đèo ổn nhưng gầm rõ to.
- Khoang hành lý chỉ vừa 1 valy lớn và 1 túi quần áo lớn, nếu đi dài ngày và mang nhiều hành lý hơn thì Wigo sẽ khá chật chội.
Mình chạy từ Sài Gòn lên Đà lạt đúng 8 tiếng, không bị kẹt xe (dừng ăn uống 2 lần). Lúc về thì là 8 tiếng 30 phút, kẹt xe trên đèo Bảo Lộc và một đoạn ngắn ở Gia Kiệm (dừng ăn uống 1 lần).
Le Soleil Boutique: Khách sạn phong cách cổ điển
Chốt phòng cuối cùng còn lại, không đặt trước, được bạn nhân viên giảm giá ngay ngày cuối tuần.Không thể hài lòng hơn với sự nhiệt tình từ bạn tiếp tân, cô dọn phòng và các nhân viên của khách sạn, vui vẻ và thân tình như người nhà vậy.
Phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, tất cả mọi chi tiết đều được chọn lựa tỉ mỉ, kể cả ấm đun siêu tốc cũng có thiết kế cổ điển.
Được tặng quà là hai gói cafe và một nụ cười cực kỳ ấm áp khi ra về, Le Soleil Boutique là một phần quan trọng trong chuyến đi tuyệt vời lần này của mình. Chắc chắn mình sẽ quay lại ngày không xa.
Quảng cáo
Hill Hill Dalat Cafe: Yên tĩnh sáng sớm
Mình ghé qua 3 quán cafe tại Đà Lạt nhưng đây là quán duy nhất mình đưa vào bài. Mình không có thói quen chụp ảnh check-in khi đi du lịch, chỉ muốn một góc yên tĩnh cùng ly cafe và một cuộc trò chuyện thân mật. Hill Hill lúc 8h sáng là một chốn như vậy.Cả Le Soleil Boutique và Hill Hill Dalat Cafe đều được bạn Nguyên - người quay clip đầu tiên cho mình khi lần đầu vào tinhte - giới thiệu. Mình đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng Nguyên tại Hill Hill, nhấp ly bạc xỉu và nghe câu chuyện bỏ Sài Gòn lên Đà Lạt sinh sống, những tâm tư về công việc, con người và những mảnh đồi đang bị cạo trọc phía xa.
DearMoon dining: bữa ăn ấm cúng
Đây là nơi bạn Nguyên làm việc, một nhà hàng nằm ở tầng 3 của một quán trà sữa, không biển hiệu và chỉ có 4 bàn.
Mình đặt bàn 19h30, mở cửa vào thì 3 bàn đã có khách, bàn còn lại là của gia đình mình với chiếc ghế em bé đặt sẵn. Không gian nhỏ, ánh sáng chủ yếu là từ đèn cầy, ấm áp vô cùng.
Mình gọi 2 phần pasta (tên dài và lạ nên không nhớ rõ), một phần là pasta phô mai khá béo và một phần pasta sốt cà chua. Mình ăn hai phần đều hợp khẩu vị, riêng vợ mình thì không quen ăn đồ Tây nên chỉ ăn được pasta sốt cà chua. Bạn nhân viên nữ chạy bàn thật là người mình chú ý nhất, mình ăn nhiều quán ở Đà Lạt nhưng chưa bao giờ thấy người chạy bàn nào nhiệt tình và xịn như vậy. Và bạn là một phần tạo nên sự ấm cúng cho bữa ăn của gia đình mình. Chủ nhà hàng có nhân viên đã ghê haha.
Quảng cáo
Mình được chủ quán tặng một phần soup cho em bé và còn được discount 10%, mình thanh toán và tips cho đầu bếp vì bữa ăn ngon và vui vẻ nhất chuyến đi.
Những quán khác mình ghé và hài lòng:
- Bánh mì xíu mại Bé Linh
- Bánh Ướt Lòng Gà - Bánh Căn Chíp Chíp
- BBQ Go Gi Gu (thịt nướng và cơm trộn ngon nhất mình từng ăn)
- Lò sấy Coffee (yên tĩnh)
Đà Lạt mùa này ban đêm khá lạnh nên mọi người nhớ chuẩn bị đầy đủ áo ấm nhé, đường phố đông đúc xe cộ nhưng vẫn chưa phải là cao điểm nên di chuyển vẫn rất thoải mái. Chợ Đà Lạt chỉ có các sạp lớn bán nên khá vắng vì quy định phòng dịch, mọi người mua dâu ven đường cẩn thận (vợ mình mua hai hộp về thì bên trong nhiều dâu dập độn vào, dưới đáy còn có miếng độn dầy, kinh doanh vầy buồn quá).
Kết
Đây là chuyến đi cùng gia đình nhỏ đầu tiên và cũng là chuyến đi Đà Lạt tuyệt vời nhất, giờ thì quay lại Sài Gòn làm việc để có kinh phí cho những chuyến đi tuyệt vời hơn.Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài ạ.