Kết luận của bài viết này là gì? Mình không thấy giá trị gì của việc đem 2 người 2 cuộc sống, hoàn toàn khác nhau gom chung vào một bài viết. Mình cũng không thấy tương quan trái ngược, hay phép biện luận chứng minh gì trong bài viết này.
Cuối cùng thì cuộc sống là chuỗi các lựa chọn. Không có lựa chọn nào đúng, lựa chọn nào sai. Tất cả đều tự vận động, tự phát triển.
Cứ phải ở trong hoàn cảnh của họ mới biết được, mỗi người 1 tâm sinh lý khác nhau. Mình cũng từng bị tai nạn phải nằm 1 chỗ gần 2 tháng, không được xoay người, gần 1 tháng đầu hầu như không ngủ được, mỗi ngày chắc chỉ chợp mắt được độ 3-4 tiếng, người mệt mỏi stress kinh khủng, lúc đó đầu óc chỉ nghĩ đến những chuyện bi quan...may mắn mình có người thân ae bạn bè ở gần, mọi người thăm hỏi động viên thường xuyên nên mới có thể vượt qua được, nên những hoàn cảnh này mình nghĩ không nên đưa ra để so sánh
Rồi lựa chọn của 2 vđv đó có vấn đề gì không bạn tác giả bài viết ơi?
Nếu bạn có dụng ý rằng đưa 2 vđv đó để so sánh, thì mình nghĩ bạn nên tìm hiểu thêm về trải nghiệm của những người chọn “ra đi” như cô gái trên.
Bài viết không có từ so sánh nhưng rõ ràng ý định muốn như thế.
Thứ nhất her body her choice, cô ấy được quyết định sự sống của mình. Khi thấy không còn sống ý nghĩa nữa thì chấm dứt, có sao đâu. Sống hay chết cũng chỉ là trạng thái của con người mà thôi. Điều đó chẳng có gì là hèn nhát, cô ấy không cần phải chứng minh mình dũng cảm với ai, hay có trách nhiệm phải truyền cảm hứng cho ai. Đứng ngoài cổ vũ, nói suông thì sao chả hay, chịu đựng nỗi đau của người đi rồi mới phán xét được. Con người không vì mình trời tru đất diệt.
Anh kia thì rõ ràng câu chuyện của anh ấy truyền cảm hứng cho nhiều người, đọc sẽ thấy tích cực hơn. Nhưng nó chẳng liên quan gì tới cô gái kia mà so sánh hay đặt 2 cases này cạnh nhau.
Mình thấy Mod đăng bài này cũng ok mà, cách mỗi người cảm nhận và nhìn nhận về cuộc sống khi gặp khó khăn. Thấy nhìu người phản ứng bài viết chẳng liên quan gì, thì ai đọc được gì thì nó sẽ liên quan cái đó, thấy bây giờ mn khắc khe quá sao ấy.
@TonyHuang
Không phải khắc khe. Mà viết mấy bài như này vô nghĩa vler. Họ ra đi nghĩa là họ hèn nhát? Nô không hề bro. Giống kiểu giáo dục con trẻ: Con không học sẽ phải đi nhặt rác. Nhưng nghề lao công sạch sẽ hơn làm đĩ chứ. Bóp méo một nhân cách để làm luận điểm cho quan điểm cá nhân nó sai vãi cẹc
Bài viết phong cách chị em buôn dưa lê và gián tiếp bình phẩm
Thông tin này đăng vào đây có vẻ không phù hợp. Cộng đồng này quá vô cảm với việc 1 người từ bỏ cuộc sống.
Mình từng chăm sóc người thân nằm liệt giường suốt biết bao năm và từng chứng kiến biết bao nhiêu người không chiến thắng được tử thần trong bệnh viện. Các bạn có thể nghĩ là họ không nghĩ tới cảm nghĩ của người thân nhưng khi đã mang trọng bệnh thì thật sự có mấy ai cảm thấy sung sướng, mãn nguyện khi nhìn thấy người thân của mình cứ phải hi sinh thời gian, công sức để chăm mình đâu. Các bạn có thể lấy mấy người chiến thắng tử thần ra để so sánh với cô gái đó nhưng xin thưa là không rơi vào tình cảnh của họ thì đừng phán xét họ. Chưa chắc bạn có thể làm khác đi khi rơi vào tình cảnh giống họ. Người thì cũng đã khuất, các bạn không thể chia buồn thì cũng đừng phán xét, đừng nói lời cay đắng với họ
@lekhanhtrung123
Comment có insight nó khác bọt hẵn. Chỉ khi nào bản thân mang trong người bệnh tật mới hiểu được. Mấy bạn mở miệng ra kêu tự tử là hèn nhát ích kỷ đồ bớt lại dùm