IFA 2024

IFA 2024


Du Xuân Giáp Thìn - Độc hành chinh phục đường Trường Sơn

13/2/2024 8:24Phản hồi: 121
Du Xuân Giáp Thìn - Độc hành chinh phục đường Trường Sơn
Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúc anh em Tinh tế thật nhiều sức khỏe, năm mới có thêm nhiều hoạt động hay ho, nhiều bài review thú vị, chúc các biker vững tay lái trên mọi nẻo đường.

Sau một năm đi làm kiếm tiền trả nợ, mình tự thưởng cho bản thân 1 chuyến du xuân.
Đã từng trải nghiệm đường Trường Sơn 1 lần vào 2 năm trước nhưng vẫn không khỏi háo hức cho chuyến đi lần này.

Lộ Trình
image.png
Ý định ban đầu chỉ là Nha Trang về Huế thăm bà Ngoại nhưng vì đã đi QL1A nhiều lần và đường Tây Nguyên vẫn còn nhiều thứ mới mẻ muốn khám phá nên mình đã thay đổi lộ trình.

Chuẩn bị

Hành trình này mình chọn KTM Duke 390 (vì không mượn được xe khác 😅😅😅), cận ngày đi, bạn thân mình tài trợ cho bộ Cardo Spirit để đi Solo nghe nhạc cho đỡ buồn.
Mình dùng 2 túi hông chống nước của MadFox loại 30L và cột thêm cái balo để mang theo ghế xếp với vài đồ ăn vặt.
Mình mang theo cái bơm di động của Xiaomi cùng bộ vá lụi để đề phòng bất trắc, ngoài ra mình cũng mang theo 1 vài cờ lê thông dụng liên quan đến các bộ phận rung lắc để siết lại nếu bị tuôn ốc.
Vì đi 1 mình nên mình cũng xác định nến gặp sự cố thì sẽ gọi cứu hộ.

Về đồ bảo hộ, mình trang bị những món cơ bản gồm Mũ Fullface, quần áo bảo hộ và giày bảo hộ, áo mưa. Tuy nhiên rút kinh nghiệm từ các tour trước (số mình hay gặp mưa) mình có mua thêm cặp găng tay chống nước Scoyco MC28 vì nếu đeo bao tay thông thường, khi thấm nước mưa nhiều kết hợp với gió sẽ làm tay buốt, rất khó lái xe.

Lên đường

4h15 sáng mùng 1 Tết, mình khởi hành từ Nha Trang đi Ea Kar vì có hẹn ăn sáng mới gia đình nhà người bạn. Sau 1 tiếng di chuyển, mình đến được địa phận tỉnh Đắk Lắk ở Km 32+00.

msg6074977335-531.jpg

Thay vì từ QL1 rẽ sang QL26 thì Gu gồ lại chỉ mình đi DT5 đến đèo Phượng Hoàng, DT5 đường nhỏ nên không di chuyển nhanh được. Các bạn nếu bấm theo Google map nhớ lưu ý khúc này nhé.

Quảng cáo


image.png
Đèo Phượng Hoàng ngày đầu năm không có ai nên mình di chuyển rất an toàn, xe mình trang bị 2 cặp đèn trợ sáng nên di chuyển trong đêm cũng không khó lắm.

photo1707803836 (1).jpeg
Quốc lộ 26 sáng sớm mùng 1

photo1707803836.jpeg
Check in tại cột mốc chiến thắng M'Drắk - Phượng Hoàng 1975

1 điều thú vị trong chuyến du xuân năm nay, mình thấy bà con Tây Nguyên dựng cây nêu rất nhiều, ban đầu mình tưởng đây là truyền thống Tây Nguyên nhưng bạn mình nói năm nay mới trend dựng cây nêu😅😅😅
msg6074977335-541.jpg
Nhà máy ván ép liên doanh với Thái Lan, từ xa nhìn rất hoành tráng.
3166cf6c-9cd4-47c8-bd68-47558e070286.jpg

Quảng cáo


Xông đất nhà bạn mình, đúng 7h sáng như đã hẹn.

Sau khi ăn sáng, “vơ vét” lì xì của nhà bạn, mình lại lên đường đi Gia Lai.
Dọc theo QL26 lần lượt qua các thôn EA Phê, EA Đar, EA Drông,… đến đoạn đường tránh buôn Hồ để nhập vào AH17.

msg6074977335-551.jpg
Hồ nước ngọt Krông Buk Hạ bao la thuộc địa phận EA Phê.

msg6074977335-546.jpg

Dọc theo AH17, anh em sẽ thấy rất nhiều cánh đồng điện gió, có những trụ hoạt động hết công suất nhưng cũng có những trụ bị khóa đứng im vì chưa đạt được thỏa thuận để hưởng mức giá ưu đãi FIT3

msg6074977335-558.jpg
Các tuabin gió thuộc dự án EA Nam của tập đoàn Trung Nam.
Anh em đi QL14 nhớ lưu ý đi đúng làn và đúng tốc độ nhé.
image.png

msg6074977335-566.jpg
Tôi với trời bơ vơ
msg6074977335-563.jpg
Đường QL14 ngoại trừ một số đoạn ổ gà thì còn lại đường rất đẹp
Tuy nhiên như đã nói ở trên, khu vực này rất nhiều cánh đồng gió đồng nghĩa với gió rất lớn, nếu đi xe hơi sẽ không cảm nhận được nhiều nhưng đi xe máy sẽ ăn rất nhiều gió, chạy nhanh hơi run tay=))
photo1708008566.jpeg
Lên xuống dốc liên tục, băng qua cánh rừng cao su


12h trưa, mình dừng nghỉ tại 1 cây xăng

msg6074977335-596.jpg
Tiến về Gia Lai, dù hàng quán đóng của ngày mùng 1 nhưng vẫn cố tìm phở 2 tô ăn cho đỡ thèm, chất lượng không ngon bằng phở Hồng, phở Nữ mình hay ăn ngày thường nhưng không đòi hỏi gì hơn vào ngày mùng 1 Tết.
msg6074977335-595.jpg
Ăn trưa xong đã 13h20, mình lên đường đi Kon Tum luôn để kịp lộ trình
msg6074977335-589.jpg
Dừng chụp hình với vườn hoa màu cam KTM bên đường 🤔🤔🤔
msg6074977335-599.jpg
Đến 16h hơn, 2 mắt đã díp và điện thoại hết pin, mình tấp vào 1 quán Cà Phê tại Đắk Hà để sạc pin và chợp mắt.
16h30 mình lên đường đi Khâm Đức, 17h40 mình đến Đak Glei, thấy còn cách Khâm Đức 61km mà trời còn sáng mình quyết định vượt đèo Lò Xo vì nghĩ còn ngắn nhưng không ngờ đây là 1 quyết định nguy hiểm.

Từng đi đèo Lò Xo vài lần nhưng lần trở lại này khác với các lần khác, chất lượng mặt đường vẫn tệ như mọi lần (dù nghe quảng cáo đèo có sửa lại, thực tế chỉ trám lại các vết nứt) trên đèo gió rất mạnh và lạnh nên không thể đi nhanh, 18h20 mình đến đỉnh đèo thì trời đã sụp tối. Vì cơ thể đã mệt cộng với trời lạnh nên mình không thể đi nhanh.
Cảm giác trời tối hù giữa đèo rất đáng sợ, lúc này mình chỉ ước “biết dị nãy ngủ ở Đắk Glei là đẹp”.
Nhưng cuối cùng từ từ bò cũng ra khỏi đèo Lò Xo để đến Khâm Đức lúc 19h20.

Khâm Đức là 1 thị trấn nhỏ thuộc huyện Phước Sơn, ngày thường hàng quán đã ít chứ huống hồ gì ngày Tết. Nhận xong phòng ở nhà nghỉ, mình đi kiếm đồ ăn nhưng chẳng có gì nên đành mua mì gói ăn tạm rồi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày tiếp theo.
msg6074977335-601.jpg
2 gói mì cùng vài lát chả mà mẹ gói cho từ Nha Trang

msg6074977335-607.jpg
Hai Tây Ba Lô người Mỹ ở cùng nhà nghỉ lên đường đi Pleiku
image.png
Còn mình tạm biệt Phước Sơn để tiếp tục cuộc hành trình
msg6074977335-620.jpg
Cột mốc đầu tiên sau khi ra khỏi Phước Sơn
msg6074977335-645.jpg
Trên đường đi, mình ngang qua Đập Thủy điện Đắk Mi4
msg6074977335-627.jpg
Dừng chân chụp chọt xíu
msg6074977335-634.jpg
Ban quản lý nhà máy thủy điện thuộc tập đoàn IDICO
msg6074977335-652.jpg
Ngã ba Khâm Đức - Nam Giang - Đà Nẵng. mình chọn đi đường Trường Sơn.


Non nước hùng vĩ
msg6074977335-688.jpg
Trên đường đi, mình ngang qua đập thủy điện Sông Bung 5

Toàn cảnh đập thủy điện Sông Bung 5

msg6074977335-642.jpg
Mình đi vào mùa ít nước nên hồ nước cạn, đừng trên cao nhìn xuống có thể thấy độ sâu của lòng hồ

msg6074977335-701.jpg
Đường Trường Sơn rất hùng vĩ, màu nước xanh ngọc là đặc trưng của khu vực này vì ảnh hưởng từ các núi trầm tích đá vôi của khu vực này.
msg6074977335-666.jpg
Offroad nhẹ vào hồ thủy điện Za Hung

msg6074977335-664.jpg
Hồ thủy điện Za Hung

msg6074977335-708.jpg
Check in để bà con biết mình đi Đường mòn HCM
msg6074977335-694.jpg
Check in trước nhà máy thủy điện A Vương. Không như Sông Bung 5, nhà máy này an ninh gắt hơn nên mình không được vào tham quan.
msg6074977335-716.jpg
Rời khỏi Tây Giang, xe vẫn sạch sẽ khô ráo vì thời tiết rất đẹp, không nắng không mưa.
msg6074977335-722.jpg
Rời Tây Giang đi A Tép từ xa đã thấy mây mù dự báo cho 1 đoạn đường đầy thủ thách.
msg6074977335-711.jpg

msg6074977335-732.jpg
Vừa lên giữa đỉnh đèo là sương mù vây kín, tầm nhìn xa chỉ 3-4 mét. Mình bị cận nên hai kính đọng hết sương, phải tháo kính và mở kính của mũ bảo hiểm ra để lái xe (vì không đi nhanh được nên không có gió thổi khô lớp sương mù trong kính). Nhưng mở kính ra thì rất lạnh =)))
msg6074977335-761.jpg msg6074977335-744.jpg
Cầu Cạn A Lưới - 1 điểm đặc trưng mà hầu như Biker nào cũng check in

Theo kinh nghiệm từ chuyến đi lần trước, mình luôn đổ đầy xăng trước khi xuất phát và lại bơm đầy xăng ở cây xăng tiếp theo. Sở dĩ làm như vậy vì trên đường Trường Sơn có rất ít cây xăng, do đó khi bạn gặp cây xăng tiếp theo thì bình xăng cũng đã vơi đi phân nữa (chuyến đi trước, tụi mình chủ quan vì thấy trên Google Map có rất nhiều cây xăng nhưng thực tế các cây xăng đó đều bị bỏ hoang; 1 thành viên trong đoàn bị hết xăng giữa đèo, rất may được các anh kiểm lâm hỗ trợ 5 lít xăng để tiếp tục hành trình). Mình đi đường cũng đã từng gặp khách nước ngoài dắt bộ chiếc Wave vì hết xăng (do bình xăng xe nhỏ mà đường đèo dốc nên hao xăng hơn)

Đường Trường Sơn rất hùng vĩ, nhưng vì sương mì dày đặt nên mình không thể cảm nhận được như chuyến đi vào hè năm 2022.
msg6074977335-768.jpg
Hầm A Roàng
Đoạn đường Trường Sơn địa phận A Lưới rất nhiều phân bò, nếu cán phải và đạp thắng sau rất dễ bị xòe

msg6074977335-785.jpg
5 người Anh mình gặp trên A Lưới, bạn ở giữa có Tracer 9 ở Anh nhưng ở VN thì bị xòe với Honda Blade thì ổng bảo ở bển không có 💩 bò.

Suốt 20km không có chỗ sửa xe, tìm được chỗ sửa xe thì họ chỉ bán chứ không thay.
Họ thấy mình đi chung với đoàn nước ngoài, tưởng mình là tour guide nên bán cái ruột 500k. Hình như mấy bạn nước ngoài có truyền miệng nhau qua đây phải học chữ “Xin chào” với “Đắt quá” nên cuối cùng trả giá được xuống 300k.
msg6074977335-805.jpg
Bên cho thuê xe gắn cái vỏ dành cho lốp không ruột nên nạy gãy tay mới ra.

Do không có kinh nghiệm nên không kiểm tra trước nên khi thay vào thì cái ruột bị lỗ mọt, mình muốn đổi lại cái khác nhưng không được dẫn đến xích mích. Sợ quá mình với mấy bạn chạy luôn mà chưa kịp lắp lại thắng sau=)))))
image.png
Lết thết gần 20km sau, tụi mình mới tìm được 1 chỗ sửa xe khác. Bạn chủ rất dễ thương và chỉ tính đúng giá 80k.
msg6074977335-779.jpg
Xe bạn kia sửa xong mình tạm biệt và về Huế, đoạn đường này mình cũng đã chia sẻ ở các phần trước. Vì đi đêm đường tối nên cũng không chụp ảnh thêm gì.

Hai lần liên tục rời đèo trong đêm, đặc biệt là khi đi đèo ở A Lưới luôn chìm trong sương mù, mình chọn chạy bám theo xe ô tô phía trước vì sau 1 ngày lái xe mệt mỏi, anh em đã kiệt sức và không đủ phản xạ nhạy bén như ban ngày, do đó nếu không tự tin thì hãy bám đuôi xe hơi (anh em có thể chủ động liên lạc với xe hơi, nhờ họ chạy chậm lại để mình bám theo). Ngoài ra buổi tối trên đường nhiệt độ xuống thấp, khi mình đi còn có gió mạnh nên anh em sẽ rất đuối và dễ nản, do đó chạy theo xe hơi mình sẽ lạc quan hơn.

19h20, mình đến Huế và kết thúc chuyến đi đường Trường Sơn ngày đầu năm Giáp Thìn.
Vòng về mình đi dọc Quốc Lộ 1A, mình chạy về trong ngày nên cũng không thăm thú gì nên cũng không có gì chia sễ, nếu có dịp hẹn anh em ở 1 bài chia sẻ tiếp nhé.
Cảm ơn các bạn đã giành thời gian để đọc đến đây.

Nếu các bạn yêu thích hãy giúp mình để lại 1 like và bình luận ở dưới nhé.
Các bạn có thể xem thêm chuyến đi khác của mình ở link bên dưới:

Hành trình khám phá đường Trường Sơn - Ngày 1: Di chuyển từ Nha Trang đi Quảng Bình
Hành trình khám phá đường Trường Sơn - Ngày 2: Khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng
Hành trình khám phá đường Trường Sơn - Ngày 3: Phong Nha đi A Lưới
Hành trình khám phá đường Trường Sơn - Ngày 4: Măng Đen và điểm dừng chân bất ngờ
Hành trình khám phá đường Trường Sơn - Ngày cuối: Lạc đường ở "Tây Bắc"!!!
Cảm ơn anh em rất nhiều, chúc anh em và gia đình nhiều sức khỏe.
121 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

sao không ghé đà nẵng rồi phượt đèo hải vân qua cung đường biển luôn bác?
@haobcyqhdvb Do chiều đi mình muốn đi đường Trường Sơn á bạn. Với chiều về mình cũng đi QL1A, qua đèo Hải Vân về.
Đoạn đường mơ ước của mình, có gia đình khó đi hơn trước.
@Hồ Quốc Trí Cảm ơn anh, chúc anh sớm hoàn thành chuyến đi mơ ước nhé
@Nguyễn Quang Thông Chúc Thông có những chuyến khám phá đầy mới mẻ, an toàn và có người bạn cùng đồng hành trong năm 2024.
Ổn áp đó bạn
@Jimmii Nam Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn và gia đình năm mới nhiều sức khoẻ nhé
Wow, bạn có con xe giống mình 😁
@MinhTriND hehe, chúc bạn và cả team năm mới nhiều sức khỏe nhé 😅😅
Bài viết hay. Bạn cho biết thêm chi tiết về chỗ chặt chém cái ruột xe máy 500k cho mình được ko? Có phải chỗ cửa có xịt sơn trắng ko vậy? Ở xã nào thuộc A Lưới? Cảm ơn bạn
@Bích Khuê bác có thể chỉ giúp xem bài viết dở tệ ở chỗ nào không?
@Nguyễn Quang Thông Mình là người ở địa bàn. Ko chấp nhận được chặt chém vậy vì ở đây như vậy là trường hợp rất hiếm. Mình sẽ phản ánh lên chính quyền địa phương để xử lý trường hợp này
maija
ĐẠI BÀNG
6 tháng
@Bích Khuê Tôi trông chờ bài viết từ bạn
Quá tuyệt vời em trai ! Anh đã gần 50t rồi mà phải thốt lên wow khi xem xong bài viết này của em !
@haobcyqhdvb Chuẩn luôn bạn, Măng Đen khá hay và còn hoang sơ, thời gian gần đây cũng bắt đầu nổi lên nên có nhiều hàng quán hơn trước
Solus161
ĐẠI BÀNG
6 tháng
@Bích Khuê Vài ò. Bạn không phải là người hay đi tour xa bằng xe máy, xin bạn tiết chế trong nhận xét của bản thân. Đối với biker, những bài viết như thế này (có hành trình, có hình ảnh) khá có giá trị, nhất là đối với những người trẻ mới bắt đầu đi tour, vì nó mang tính thông tin, thông tin về các cung có thể đi, trải nghiệm có thể có. Vd nhé, mình ở miền Bắc, nên mình không rõ về các cung ở miền Trung, đọc bài này xong mình sẽ vẽ được một cung tương tự với lịch trình phù hợp với mình. Còn nếu nói là để khoe, xin bạn hãy dành cho các anh già đi GS 700tr, với quả giáp tầm 50 củ, cái mũ 20 củ, giày 10 củ, đèn trợ sáng 30 củ, ngày chạy 100-200km xong nghỉ cafe dưỡng sức. Chứ OP đi con KTM với quả mũ LS2 kia thì cũng chả có j gọi là để khoe đâu bạn.
@Solus161 Cảm ơn bạn
Đã quá
@ndminhduc Cảm ơn mod. Chúc anh và team năm mới nhiều sức khoẻ nhé
Kaka38
ĐẠI BÀNG
7 tháng
Tuyệt vời. Hồi sinh viên mình cũng chạy theo đường Hồ Chí Minh từ Hà Tĩnh vào Đà Nẵng bằng xe wave, giờ cũng muốn làm chuyến như thế nhưng vợ không cho
Cười ra nước mắt
@Kaka38 Rủ chị nhà đi chung luôn anh kkk. Ông anh em xin đi không được xong chở chị nhà theo luôn
@Kaka38 Có vợ vào nó khổ thế đấy 🤣🤣🤣
Có thời gian và sức khỏe đi như này thì quá là sướng
@vietnamdulich Cảm ơn bạn, chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ nhé
Quá đã, thêm bài chia sẻ về đồ bảo hộ với kinh nghiệm sửa soạn đồ luôn bạn, năm nay mình cũng tính làm 1 chuyến 😁
@Bích Khuê Hình như bác có thù oán gì với chủ thớt ?
@kovac1987 Mình cũng chưa thử nên không biết, cảm ơn bạn đã góp ý nhé
Saigonam
TÍCH CỰC
7 tháng
Sau này trẻ lại mình sẽ làm vài chuyến như bạn
@Saigonam Cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh và gia đình năm mới nhiều sức khỏe nhé
Chúc mừng bác chủ đã có chuyến du xuân đầu năm đầy ấn tượng!
@vinhtroc Cảm ơn bạn, chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ. Sớm có thêm nhiều chuyến di trong năm 2024 nhé
Quá tuyệt vời cho một chuyến đi đầu năm, mình thích cảnh rừng núi, hi vọng một ngày nào đó có thể thực hiện một chuyến đi như vậy
@nguyenvietthe Cảm ơn bạn, chúc bạn cùng gia đình nhiều sức khoẻ và sớm thực hiện được chuyến đi ước mơ nhé
Chạy xe máy được quãng đường dài thế, đúng là sức trẻ👍
@tranchung81 Ngoài sức trẻ cũng cần cái xe có sức khoẻ chút nữa 🤣
@iPhonecafe Mình có bà chị cũng đi solo từ A Lưới về tới Sài Gòn bằng Yamaha Sirus😅😅😅
nghe có vẻ buồn nhỉ 😁
@99v9.9999 Sao buồn vậy bạn??
@Bích Khuê bạn cần thông cảm cho tác giả, mục đích chuyến đi là ăn chơi khoe hình chụp mà 😁
@Nguyễn Quang Thông đi có 1 mình thì mình thấy buồn thôi
accazure
ĐẠI BÀNG
7 tháng
Ko thấy bạn đề cập trạm xăng.
@accazure Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ bổ sung thêm.
Theo kinh nghiệm lần trước mình đi từ Phong Nha thì cây xăng ở dọc đường Trường Sơn hơi hiếm và không có cây xăng của Petrolimex. Xe mình đầy bình xăng thì đi được 320km nên may mắn buổi sáng đổ là đủ chạy đến tối (vì lần đầu chạy nên mỗi ngày chỉ đi 300km, và đường đèo nên cũng không đi nhanh)
Lần đó đi dọc đường có nhiều khách nước ngoài đi wave phải dắt bộ
Đã quá, mình cũng tính đi chặng đường Nam Bắc trên con xe honda wave mà đợi mãi chưa có dịp, nhìn bài bạn đi thích quá.
@Hạt mè bé xíu Cảm ơn bạn, chúc bạn sớm thực hiện được chuyến đi nhé. Bà chị mình cũng đi solo từ A Lưới về Sài Gòn bằng Yamaha Sirus
Bubads
TÍCH CỰC
7 tháng
Đèo lò xo quanh co , lắm sương mù , chắc bác đi qua thác đak chè chứ , trong ảnh ko có
@Bubads Lúc đó mình lạnh quá nên chạy qua luôn, không dùng lại chụp được bạn ơi😅😅
@Bích Khuê Cảm ơn bạn đã góp ý
lazy0338
ĐẠI BÀNG
7 tháng
Kinh vãi

Xu hướng

Bài mới










  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019