Mình thử nghiệm độ bền của Galaxy Z Flip3 qua việc thử rửa nước, làm rớt trong phòng làm việc nền gỗ, thả rơi nền bê tông… Kết quả khá bất ngờ cho một chiếc điện thoại gập mà độ bền không kém gì một chiếc điện thoại thanh liền một khối.
Thử thách này quá đơn giản vì điện thoại Samsung trước giờ làm rất tốt việc chống nước. Mình cũng thử Z Fold3 rồi cũng không bị gì cả, mang đi tắm hay rửa xà bông là chuyện bình thường. Nên phần này có thể nhẹ nhàng bỏ qua.
Chỉ cần lưu ý là điện thoại gập mà vẫn chống nước được thì là ngon lành rồi. Thoải mái dùng trong môi trường ẩm thấp hay mưa cũng không sao.
Rửa Galaxy Z Flip3
Thử thách này quá đơn giản vì điện thoại Samsung trước giờ làm rất tốt việc chống nước. Mình cũng thử Z Fold3 rồi cũng không bị gì cả, mang đi tắm hay rửa xà bông là chuyện bình thường. Nên phần này có thể nhẹ nhàng bỏ qua.
Chỉ cần lưu ý là điện thoại gập mà vẫn chống nước được thì là ngon lành rồi. Thoải mái dùng trong môi trường ẩm thấp hay mưa cũng không sao.
Thử rơi trong sàn gỗ văn phòng
Lý do mình thích nền văn phòng là gỗ hay là thảm vì nó hấp thụ được lực rớt, điện thoại bị rớt xuống thường không sao. Phần thử này mình cũng thử cho có thử nghiệm vì môi trường văn phòng là môi trường phổ biến, như anh em thấy thì Z Flip3 có thể thoải mái thả rơi trong nền gỗ như văn phòng mình.
Sau 3 lần thả rơi thì không có xảy ra bất cứ sự cố gì có thể thấy được.
Thả rơi tự nhiên từ độ cao 1,2m và 1,6m xuống nền bê tông
Hai lần làm rơi này của mình cũng làm cho mặt lưng của Z Flip3 bị bể kính một phần. Rồi các góc tiếp đất phần nhôm bị trầy sứt một chút xíu. Màn hình và các thành phần khác vẫn hoạt động bình thường.
Thử nghiệm này cũng khá phổ biến vì anh em đi ra ngoài nhiều và chiều cao mình thử khớp với chiều cao mà anh em hay dùng bình thường, như vậy Z Flip3 có thể khá an toàn trong các cú rớt ngay cả xuống nền bê tông.
Drone thả rơi từ độ cao 5m 2 lần và 9m 1 lần xuống nền bê tông
Đây có thể xem là hoạt động để kết thúc thử nghiệm của mình. Mình thả rơi Z Flip3 hai lần từ độ cao 5m và một lần từ độ cao 9m.
Cú thả 5m đầu tiên thì kính mặt lưng đã nứt gần hết tuy nhiên vẫn dính vào trong thân của máy. Màn hình bị một sọc và cảm ứng không còn nhận nữa.
Quảng cáo
Cú 5m thứ 2 thì màn hình có thêm sọc ngang và mặt lưng thêm rạn nhưng vẫn giữ trong thân máy. Kính không văng ra. Nó bị giữ lại, mình nghĩ là nó có một lớp keo ở dưới. Đó cũng là một cách an toàn giống như kính xe hơi có lớp keo để khi vỡ ra thì nó không văng lung tung. Màn hình vẫn lên trong lần thả 5m thứ 2 này, lần này thì cảm ứng có phục hồi lại được một phần nào đó, nhưng một hồi thì nó bị chạm và mình không thể điều khiển được nó.
Cú thả 9m đã làm cho màn hình không còn lên được nữa. Tuy cả chiếc điện thoại vẫn còn nguyên hình hài, không biến dạng. Rõ ràng là Z Flip3 được làm rất tốt, một chiếc điện thoại gập như vậy mà không bị biến dạng hay hỏng giống như bể, vỡ thành các thành phần khác nhau.
Kết luận: đủ bền để thoải mái sử dụng
Nếu so với một số điện thoại thanh của Samsung hay Apple mà mình từng droptest thì rõ ràng Galaxy Z Flip3 quá ổn vì nó là một chiếc điện thoại gập, một chiếc điện thoại thời trang và nhìn nó rất là mỏng manh, nhẹ nhàng chứ không phải là dạng hầm hố.
Với độ bền như này thì bao anh em xài thoải mái. Vì trong điều kiện sử dụng bình thường không thể nào có các tình huống căng thẳng như những gì mà mình làm trong bài này. Anh em đừng thử tại nhà nhé, mình không chịu trách nhiệm đâu hihihi.
Quảng cáo
Mình để Galaxy Z Fold3 vào một cái hộp có nắp có thể bung ra được điều khiển từ xa. Khi nào lên tới độ cao cần test thì mình dùng remote để mở hộp ra cho điện thoại rớt xuống.
Nhìn khá là vui vẻ.
Droptest 5m lần thứ nhất. Hộp vừa mở ra và Galaxy Z Flip3 rớt xuống.
Kết quả của droptest 5m bê tông lần 2. Màn hình bị sọc.
Cú droptest 9m, 9m là tương đương chiều cao của toà nhà 3 tầng.
Sau cú 9m thì mặt lưng thành dạng kính 3D rất đẹp. Chỉ còn camera là vẫn chưa được 3D hoá thôi…, xác nhận là cụm cam bền.
Anh em xem video để thấy lần lượt các cú test của mình nhé. Hình ảnh và text không đủ diễn đạt bằng video. Cảm ơn anh em.
Trong video này mình đeo kính đen là kính của Facebook và Rayban cùng làm, nó có camera để mình có thể ghi lại hình ảnh và post ở link này. Anh em có thể xem qua.