Ngồi xem lại hình cũ, mình chợt nhận ra góc làm việc của mình đã thay đổi kha khá kể từ khi mình bắt đầu đi làm. Năm 2016 mình bắt đầu làm nội dung trên Tinh tế, nhưng lúc đấy mới học năm 2 nên mình chỉ đóng vai trò là cộng tác viên bán thời gian và không thường xuyên lên công ty, cũng không có chỗ ngồi làm việc cố định. Đến khi mình tốt nghiệp vào năm 2019, đi làm toàn thời gian ở một công ty khác thì mình mới chính thức có bàn làm việc riêng. Topic này như một chiếc nhật kí lưu lại những thay đổi trong góc làm việc của mình, mình muốn chia sẻ về nó đồng thời rủ anh em cùng khoe góc làm việc của anh em ở bên dưới nhé.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/05/6446385_ban-lam-viec-tinhte-13.jpg)
5/2019 - Chỉ mỗi laptop cùi trên bàn
Đây là bàn làm việc ngày đầu tiên đi làm của mình vào tháng 5, 2019. Lúc này hành trang đi làm của mình chỉ có mỗi cái MacBook Pro 2015 MF839 huyền thoại đèo bồng từ mấy năm đại học. Mình rất may khi được hưởng ké cái bàn đá hoa cương này, siêu đã. Nó cứng vững, bề thế, rộng rãi, phần dưới được che kín chân nên ngồi cảm thấy rất thoải mái và ấm cúng. Một điểm nữa là mình được ngồi một mình một phòng lớn chứ không phải chia sẻ văn phòng với ai cả, sếp thì có phòng riêng. Nhiều anh em đi làm văn phòng sẽ phải ngồi chung với nhiều người, đôi lúc sẽ nảy sinh nhiều phiền phức.![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2023/05/6446385_ban-lam-viec-tinhte-13.jpg)
12/2019 - Đầu tư thêm màn hình ngoài là quyết định sáng suốt
Thay vì nâng cấp laptop lên màn hình to hơn thì mình quyết định mua một chiếc màn hình rời. Lúc này thấy mod Nam Air kêu con Dell P2418D rẻ quá, đâu đó có 5 triệu lại còn được độ phân giải 2.560 x 1.440 nên mua luôn. Trong 7 tháng đi làm thì mình đã chuyển đồ lên văn phòng nhiều hơn để phục vụ làm việc, mà chủ yếu là đồ xin xỏ 😁 Dàn loa thì mình được mod Nam Air cho, còn bàn phím ROG thì được mod BK9SW tặng. Cả cái máy ảnh A6000 cũng được mod Thảo Huy cho :D
2/2020 - Đổi sang một chiếc laptop to hơn
Đang dùng ngon thì con MF839 lăn ra hỏng, sẵn thấy mod Nam Air đổi laptop mới nên mình gạ ảnh bán lại con máy cũ cho mình. Con này date 2016 nhưng cấu hình khủng lắm, ít nhất là mạnh hơn con cũ, nên mình dùng nó cũng rất thoải mái. Cấu hình nó là core i7, 16GB và 1TB SSD, kích thước 15.6 inch. Con này mạnh hơn hẳn máy cũ nên chơi game cũng đã hơn, kéo màn hình cũng mượt hơn.
6/2020 - Nâng cấp nhẹ các phụ kiện
Bàn phím ROG dùng Windows thì rất ngon nhưng kết nối với Mac thì không ổn. Thế nên mình mua bàn phím Logi K380 để dùng, sẵn mua thêm một cái Magic Trackpad để edit video dễ hơn. Ngoài ra mình cũng mua con chuột Logi G603 để đánh Liên Minh trong giờ làm việc :D
11/2020 - Nâng cấp lên màn hình 4K
Nghe danh LG 27UL850 đã lâu, thế nên cuối năm có mấy đợt sale mình quyết định mua luôn. Ban đầu chỉ mua vì ham hố, nhưng không ngờ là trải nghiệm được nâng tầm khá rõ. Màn hình mới sáng hơn, màu sắc đẹp hơn, độ tương phản cao hơn và chắc chắn là nét hơn. Tới giờ thì đây vẫn là dòng màn hình mà mình tin dùng.Cũng trong giai đoạn đó mình bắt đầu quan tâm đến tính thẩm mỹ hơn nên quyết định không sử dụng dàn loa cũ nữa, thay thế bằng một chiếc HomePod để bàn được gọn hơn. Mình cũng đổi bàn thành Keychron K4. Đợt này Keychron “hot” lắm, giá rẻ, xài với macOS ngon mà thiết kế cũng đẹp.

6/2021 - Dọn về nhà do dịch tới
Chắc nhiều anh em vẫn nhớ về khoảng thời gian đen tối này. Nhắm dịch sẽ công phá mạnh, mình quyết định dọn bàn làm việc về nhà để né dịch. Vẫn nhiêu đó thiết bị nhưng mất đi cái bàn yêu thích và không gian thay đổi cũng phần nào khiến mình không mấy vui vẻ nữa.Quảng cáo

Nhìn lại thì đây vẫn là một khoảng thời gian đáng nhớ anh em nhỉ. Mình thường có thói quen bừa bộn, nhưng bàn ở nhà khá nhỏ nên đã cố gắng sắp xếp mọi thứ gọn gàng hơn.

10/2021 - Đổi MacBook và mua thêm PC để chơi game
Sau 4 tháng ở nhà, khi được thả ra mình quyết tâm… “xài tiền”. Đầu tiên là đổi sang MacBook chip M1. Lý do đổi không phải vì con i7 đã yếu đi, mà do nó ồn quá. Phòng nhà mình khá nhỏ và kín, mỗi lần coi YouTube mà quạt của con i7 hú là muốn điên cái đầu. Mình cũng đã đổi Keychron K4 thành Filco Minila-R, và mình vẫn rất hài lòng với chiếc bàn phím này.
Đổi sang Apple Silicon đồng nghĩa với không cài được Windows, vậy là không chơi game được. Thế là mình mua một dàn PC để chơi game. Đợt đó PC mắc lắm, bộ máy i5 - 2060 mà tốn của mình tới 28 triệu. Tới giờ mất giá quá nên mình vẫn không nâng cấp, để dùng luôn.

Quảng cáo
11/2021 - Chuyển văn phòng
Một tháng sau văn phòng mình chuyển sang nơi khác. Phải tạm biệt văn phòng cũ là một trong những thứ nuối tiếc nhất của mình trong vài năm trở lại đây. Đây là văn phòng đầu tiên của mình, nhiều khi mình ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Nó gắn bó với mình cùng vô số kỉ niệm, giờ nghĩ lại còn buồn.
Văn phòng mới dù không to bằng cái cũ, nhưng mình vẫn được ở một mình một chốn riêng với chiếc bàn yêu quý cũ. Cách bố trí góc làm việc của mình vẫn thế, nhưng mình đã quan tâm đến tính thẩm mỹ hơn.

Mình đã mua một cái arm treo màn hình để tận dụng diện tích mặt bàn, đồng thời nó cũng khiến màn hình trông có vẻ lơ lửng đẹp hơn. Arm cũng giúp mình thoải mái tuỳ chỉnh góc độ màn hình, đỡ mỏi cổ. Tiếp theo là mua thêm một cái kệ để che phần đi dây màn hình và chân arm lại. Cái kệ cũng giúp mình có thêm nhiều chỗ để đồ và nhìn cũng đẹp hơn.
Món đồ nữa mà mình rất tâm đắc sau khi mua là pad trải bàn. Tiếp xúc với pad này dễ chịu hơn hẳn việc kê tay lên mặt đá. Pad cũng giúp di chuột thoải mái hơn và nó khiến bàn làm việc của anh em nhìn liền lạc. Vì không có nhiều kệ, tủ chứa đồ, nên có bao nhiêu thì mình đều bày lên bàn cả.

À, chiếc màn hình trong ảnh không phải là 27UL850 nữa mà mình đã đổi lên 27UP850. Không có quá nhiều sự thay đổi về mặt hiển thị giữa hai đời, có chăng chỉ là cổng C của bản UP đã xuất được tới 96W, hợp với những anh em dùng MacBook 16 inch.
4/2023 - Phiên bản hiện tại
Vì lý do cá nhân nên mình tạm chuyển nơi làm việc trong vài tháng. Khác biệt so với giai đoạn trước chỉ là mình đổi HomePod thành Google Home Max. Dù loa của Google xấu hơn nhưng chất lượng âm thanh thì hay hơn đáng kể và mình vẫn rất mê chiếc loa này.Về laptop thì sau khi sử dụng MacBook Pro 13" M1, mình đổi sang 14" M1 Pro vào tháng 12/2022, nhưng vì bị ấn tượng bởi màn hình lớn và đẹp của bản 16" nên hiện mình đã đổi qua 16" M2 Pro. Góc làm việc bên dưới dù không quá kinh khủng như nhiều anh em khác, nhưng đối với nhu cầu cá nhân của mình thì nó đã hoàn thiện cả về mặt thẩm mỹ và công năng. Tự nhủ sẽ phải vài năm nữa mình mới cập nhật phần cứng nữa :D
Văn phòng mới dù không rộng bằng cũ, nhưng có mình được hướng mặt ra cửa sổ kính nên ngồi làm việc khá thư giãn. Dạo này mưa nhiều, vừa ngồi nghe nhạc vừa ngắm mưa quá là chill luôn.

Mời anh em chia sẻ về góc làm việc của mình và cùng thảo luận về những món đồ công nghệ nhé. Cám ơn anh em đã theo dõi hết một chủ đề mang tính cá nhân khá cao như thế này. Chúc anh em vui vẻ :D