Đồ ăn ship đã trở thành “văn hoá” nên khó mà tránh khỏi. Tuy nhiên mình luôn cố gắng hạn chế được đồ ăn ship bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, mình vẫn thích chạy ra quán ngồi ăn. Thực ra việc chạy ra quán ngồi ăn và ship đồ ăn về đó là cuộc chiến giữa cái lười và cái siêng trong con người thôi. Xin chia sẻ một số lý do mình thấy anh em nên đi ra ngoài ăn thay vì ship.
Bún bò hay rất nhiều món ăn Việt Nam khác chỉ ngon nhất khi nó được ăn nóng, vậy nên khi ship tới thì nó không còn ngon nữa. Hầu hết các món ăn có nước, có canh đều cần phải nóng ăn mới ngon.
Nếu không còn lựa chọn khác thì anh em cố gắng đổi qua ăn các món nguội như bánh mì, hamburger, cơm sườn… thì khi tới đồ ăn không bị dở đi.
Đồ ăn ship thường đi với các bộ phụ kiện dùng để ăn chất lượng rất kém, trải nghiệm cũng rất kém. Sau này thì người ta cũng nâng cấp muỗng nĩa lên nhưng mà so với đồ dùng ở quán đũa tre, gỗ, muỗng nĩa kim loại thì nó vẫn kém hơn rất nhiều. Nói chung dùng mấy cái đồ tạm này là một trải nghiệm kém, nên cho dù nếu có ship đồ ăn về thì mình cũng dùng đồ nhà chứ không dùng đồ kèm.
Đồ ăn ship tới không còn nóng, ăn không ngon
Bún bò hay rất nhiều món ăn Việt Nam khác chỉ ngon nhất khi nó được ăn nóng, vậy nên khi ship tới thì nó không còn ngon nữa. Hầu hết các món ăn có nước, có canh đều cần phải nóng ăn mới ngon.
Nếu không còn lựa chọn khác thì anh em cố gắng đổi qua ăn các món nguội như bánh mì, hamburger, cơm sườn… thì khi tới đồ ăn không bị dở đi.
Chén, muỗng, đũa, nĩa… nhựa dùng rất chán
Đồ ăn ship thường đi với các bộ phụ kiện dùng để ăn chất lượng rất kém, trải nghiệm cũng rất kém. Sau này thì người ta cũng nâng cấp muỗng nĩa lên nhưng mà so với đồ dùng ở quán đũa tre, gỗ, muỗng nĩa kim loại thì nó vẫn kém hơn rất nhiều. Nói chung dùng mấy cái đồ tạm này là một trải nghiệm kém, nên cho dù nếu có ship đồ ăn về thì mình cũng dùng đồ nhà chứ không dùng đồ kèm.
Quá nhiều nhựa, bẩn, nguy cơ độc hại
Mỗi lần đồ ăn ship tới đếm được không biết bao nhiêu là bọc nhựa, ăn xong thì mang vứt đi quá nhiều thứ, kể muỗng nĩa, ống hút… nhựa. Và mình đôi lần thử quan sát kỹ, rờ thử thì trong các nhựa đó có một lớp bột rất mịn nên việc đồ ăn để trong các bọc đó, nhất là đồ ăn nóng thì nhiều khả năng ăn vào sẽ mang theo nhiều thứ từ mấy cái bọc đó.
Việc dùng đồ ăn ship nhiều không chỉ ảnh hưởng tới xã hội, môi trường nói chung mà cá nhân người dùng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vấn đề là hai cái ảnh hưởng này nó đến từ từ, từ từ nên chúng ta cũng chẳng ai quan tâm lắm.
Nếu so với nhiều nơi mình tới trên hành tinh trái đất này thì túi nhựa ở VN là quá rẻ, quá dễ dàng mua được. Và dĩ nhiên rác từ nhựa cũng hiện diện khắp mọi nơi… từ thành thị tới nông thôn, từ lề đường tới dưới sông, suối, kênh…

Đôi lúc ship tới thiếu đồ
Có lần ship bê thui về ăn thì quán quên không cho thính. Trời ơi là trời, bê thui 8 điểm không thính cái thành 2 điểm luôn. Nếu mà ngoài quán là: "em ơi cho chén thính'' là xong.
Dịch vụ ship đang ăn quá nhiều tiền, quán fake, rắc rối khi xài
Tối qua hai vợ chồng mình đi ăn hai con gà ác tiềm thuốc bắc mỗi con 60k, trong khi hôm trước vợ ship tới thì mỗi con là 90k. Quán cách nhà 1,5 km mà giá chênh lên quá nhiều, ra tận nơi ăn rẻ hơn và ngon hơn.
Quảng cáo
Mình cũng từng mua phải bánh mì Như Lan fake trên app Grab. Lên đó tìm bánh mì Như Lan nó ra một quán với địa chỉ và tên tương tự quán thật… nhưng khi ship tới thì biết là hàng giả. Mà cái app đó nó hiển thị hay làm cho người dùng khó mà biết được thật giả.
App gọi đồ ăn cũng hay thao túng người dùng bằng cách gợi ý các quán ăn hoặc hiển thị các quán ăn mà họ muốn lên trang đầu hay lên trên kết quả tìm kiếm. Mình rất khó khăn để tìm được đúng quán mình muốn mua, nên sau này mình toàn phải nhờ anh em trong cty hay vợ mua giúp.
Ra tiệm, ra quán ăn không chỉ là ăn ngon mà còn là văn hoá
Ẩm thực là một phần lớn của văn hoá ở bất cứ đất nước nào. Mình đi nhiều nơi và thấy rằng khó có nơi nào có văn hoá ẩm thực đa dạng, phong phú, mọi lúc (24/7), mọi nơi… như ở Sài Gòn. Bất cứ lúc nào cũng có đồ ăn ngon ăn… Anh em sẽ trải nghiệm được trọn vẹn hơn văn hoá ẩm thực khi anh em ra quán ăn.