Chờ mãi, cuối cùng thì trailer đầu tiên của Ma Trận phần 4 với cái tên chính thức The Matrix Resurrections cũng đã được ra mắt vào tối qua. Ngay lập tức trên các mạng xã hội bắt đầu tranh cãi về bối cảnh của phim. Một chi tiết vô cùng quan trọng phải nhắc lại trong phần 3, ra mắt suốt từ cuối năm 2003. Ngoài đời thật, để ngăn chặn Agent Smith thống trị cả thế giới ảo Ma Trận lẫn thế giới máy móc trong tương lai, Neo (Keanu Reeves) phải tới thành phố máy móc để cầu hòa với bộ não Deus Ex Machina. Kết phần 3, Neo thỏa thuận sẽ chặn đứng Agent Smith, đổi lại máy móc ngừng tận diệt lời người. Cú twist Neo để Smith tự chiếm lấy bản thể của mình trong phim thực sự xoắn não, và cũng là yếu tố khiến Agent Smith bị xóa sổ bởi máy móc. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, cả Zion lẫn Ma Trận đều vẫn tồn tại, và thế giới máy móc vẫn có thể sử dụng con người, lấy năng lượng sinh học để tiếp tục vận hành.
Tất cả những điều đó dẫn tới giả thuyết rằng, Neo của phần 4 là một phần mã máy tính, một phần ý thức, tâm trí và ký ức của hacker Thomas Anderson sống trong Ma Trận phiên bản thứ 7, và bị “kiến trúc sư” The Architect lợi dụng để vá hết những lỗ hổng của thế giới ảo. Đoạn trailer, nếu anh em lỡ quên ba phần phim trước, chứa rất nhiều nội dung chứng minh giả thuyết này là thật.
Thay vì uống viên thuốc màu đỏ, giờ cuộc sống của Thomas Anderson trông rất bình dị, và tràn ngập màu xanh, từ cái gọng kính của bác sỹ tâm lý do Neil Patrick Harris thủ vai, cho đến những viên thuốc màu xanh anh uống hàng ngày. Thế rồi một ngày anh chợt nhìn thấy Trinity (Carrie-Anne Moss) trong tiệm cà phê, và bất chợt nhận ra một ký ức nào đó đã bị giấu rất kỹ. Mọi thắc mắc đều trở nên rõ ràng hơn khi một nhân vật tóc xanh do Jessica Henwick thủ vai gọi anh bằng cái tên “Neo”.
Tất cả những điều đó dẫn tới giả thuyết rằng, Neo của phần 4 là một phần mã máy tính, một phần ý thức, tâm trí và ký ức của hacker Thomas Anderson sống trong Ma Trận phiên bản thứ 7, và bị “kiến trúc sư” The Architect lợi dụng để vá hết những lỗ hổng của thế giới ảo. Đoạn trailer, nếu anh em lỡ quên ba phần phim trước, chứa rất nhiều nội dung chứng minh giả thuyết này là thật.
Thay vì uống viên thuốc màu đỏ, giờ cuộc sống của Thomas Anderson trông rất bình dị, và tràn ngập màu xanh, từ cái gọng kính của bác sỹ tâm lý do Neil Patrick Harris thủ vai, cho đến những viên thuốc màu xanh anh uống hàng ngày. Thế rồi một ngày anh chợt nhìn thấy Trinity (Carrie-Anne Moss) trong tiệm cà phê, và bất chợt nhận ra một ký ức nào đó đã bị giấu rất kỹ. Mọi thắc mắc đều trở nên rõ ràng hơn khi một nhân vật tóc xanh do Jessica Henwick thủ vai gọi anh bằng cái tên “Neo”.
![[IMG]](https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2021/09/5633162_Tinhte_Matrix1.jpg)
Nhìn vào gương, Neo nhìn thấy một nhân vật già cỗi hói đầu. Phải chăng dừng uống thuốc màu xanh là thực tại sẽ trở về?

Hay thậm chí, nhân vật Neo của phiên bản mới là một kẻ tin rằng bản thân là “The One”, khi nhân vật do Jonathan Groff thủ vai nói “Sau ngần ấy năm mới quay trở lại nơi mọi thứ bắt đầu, quay về Ma Trận.” Thậm chí những cảnh phim Ma Trận phần 1 cũng được chiếu trong thế giới của phần 4, đúng thời điểm Neo uống viên thuốc màu đỏ do Morpheus mời.

Phần phim này lấy cảm hứng rất nhiều từ tác phẩm Alice ở Xứ sở Thần tiên của Lewis Carroll, hệt như ba phần phim trước (đoạn tin nhắn “theo chân con thỏ trắng” mà Trinity gửi cho Neo trong phần 1). Anh em hẳn còn nhớ, Neo gặp Trinity cũng nhờ hình xăm một con thỏ trắng trong phần 1. Tương tự là hình ảnh chú mèo đen trong đoạn trailer, ám chỉ tình trạng déjà vu, trong phim thể hiện rằng hệ thống Ma Trận vừa có thay đổi gì đó dẫn tới lỗi hệ thống.


Quan trọng hơn, những hình ảnh liên quan tới thế giới thật cũng được hé lộ, cho thấy con người và máy móc vẫn song hành tồn tại trong tương lai. Có vẻ như cuộc chiến lại tiếp diễn, và “hòa bình” giữa con người và máy móc không tồn tại được lâu.
Quảng cáo

Một cách rõ ràng, trailer cho thấy The Matrix Resurrections diễn ra sau những sự kiện trong Revolutions. Khá chắc Neo này chính là người tự hy sinh bản thân để cầu hòa với máy móc và tiêu diệt Agent Smith trong phần trước. Anh vẫn đang kết nối với Ma Trận, nhưng bất ngờ tỉnh giấc trong trailer.

Quan trọng hơn, có vẻ Trinity vẫn sống. Có lẽ những vết thương trong phần trước đã được giải quyết bằng một cơ thể mới?

Một điều hơi lạ là, thay vì mời Lawrence Fishburne thủ vai Morpheus, phim chọn một diễn viên mới, Yahya Abdul-Mateen II. Morpheus này cũng vẫn là người “mời” Neo hai viên thuốc đỏ và xanh.
Quảng cáo

Và như một lẽ dĩ nhiên, Neo vẫn có thể chặn đạn và bẻ lái tên lửa, nhìn rất phê.

Dự kiến The Matrix Resurrections sẽ công chiếu vào ngày 22/12/2021 tới, phát hành cả ngoài rạp phim lẫn dịch vụ HBO Max.
Theo TechRadar