...2 người yêu nhau cuồng si, nguyện thề sống chết. Nàng và chàng làm luôn 1 cặp nhẫn tình nhân hi tech này.
Bỗng 1 hôm, chàng trong lúc chơi Pokemon Go, bắt con hiếm, nhảy ra giữa đường cao tốc...Tai nạn... chàng ra đi...để lại nàng bao tiếc thương và cái nick lvl 39 (lvl 40 là kịch ạ). Chàng được chôn cất cùng chiếc nhẫn trên tay....
Nàng khóc điên cuồng, vẫn giữ chiếc nhẫn mà 2 người mua làm kỷ niêm và đeo nó hàng ngày.
....1 hôm, chiếc nhẫn của nàng đang đeo tự nhiên rung lên.....
Thôi em éo kể nữa đâu ướt cmn hết quần rồi, huhu.
HN chuẩn bị phát Wifi miễn phí rồi. Nhưng khổ một nỗi chắc phải thiết kế thêm 1 bộ phận khi tháo ra đeo nó vào vẫn báo nhịp tim mất. Nhiều lúc nó "loạn nhịp trong 1 số trường hợp......" hự hự
Cái này ai có điều kiện thì quất. Mua về đi chăn rau cũng được. Ko thì cho bà vợ ở nhà đeo để lâu lâu hâm nóng tình cảm hoặc tự nguyện để đàn bà giám sát hoạt động tâm lý, sinh lý của mình.
Còn ko thì cứ mua mẹ cái nhẫn trơn 1 2 chỉ, đeo cho con bồ phát xong là cưới luôn, khỏi nói nhiều tới hột xoàn thì xa hoa quá 😁 mà tầm giá đó mua hột xoàn xong còn tiền đi ăn nhậu nữa chứ đâu phải ít :v